Thị trưởng New York Michael Bloomberg khẳng định không có bằng chứng cho thấy vụ đánh bom xe bất thành ở Quảng trường Thời đại hôm 1/5 có liên quan tới al-Qaeda hoặc bất kỳ một tổ chức khủng bố có tiếng nào.
Thị trưởng Michael Bloomberg nói thành phố New York đã "tránh được những gì có thể là một sự kiện chết người". (Ảnh: AP) |
Lời khẳng định trên được đưa ra tại một cuộc họp báo ở Quảng trường Thời đại trước khi ông Bloomberg ăn tối với một anh hùng xử lý vụ việc, một cảnh sát đã chạy tới hiện trường ngay khi nhận được tin báo từ một người bán dạo và khẩn cấp sơ tán khu vực.
Thị trưởng Bloomberg cho hay, New York là một thành phố an toàn với các cảnh sát viên ưu tú và người dân vẫn tiếp tục kéo tới Quảng trường Thời đại để vui chơi. Ông nhấn mạnh, thành phố đã "tránh được những gì có thể là một sự kiện chết người".
Tại một cuộc họp báo trước đó tại trụ sở cảnh sát chiều ngày 2/5, Ủy viên Sở cảnh sát New York Ray Kelly cũng khẳng định không có chứng cớ ủng hộ một tuyên bố trên Internet của mạng lưới Taliban ở Pakistan rằng họ đứng sau vụ việc.
Vào lúc 6h60 hôm 1/5 (giờ địa phương), một người bán rong đã báo cho cảnh sát về một chiếc xe SUV Pathfinder bốc khói ở Quảng trường Thời đại, một điểm hút khách nổi tiếng ở Mỹ. Ngay lập tức, cảnh sát đã tiến hành sơ tán khẩn cấp nơi này.
Các sĩ quan phá bom, sau đó, đã phát hiện một số bình khí propane, pháo hoa và thiết bị hẹn giờ bên trong chiếc xe.
Các nhà điều tra đang tiến hành nghiên cứu các bằng chứng để tìm ra kẻ định kích hoạt chiếc xe bom nói trên. Theo ông Ray Kelly, một người đàn ông da trắng tầm 40 tuổi được nhìn thấy đã cởi áo sơ mi trên người và bỏ vào một chiếc túi. Cảnh sát cũng sẽ thẩm vấn một nhân vật ở Pennsylvania, người tin rằng anh có thể đã quay được hình ảnh kẻ tình nghi.
Hôm 2/5, Quảng trường Thời đại đã mở cửa trở lại cho các hoạt động giao thông song theo Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Janet Napolitano, các nhà chức trách "vẫn đang báo động cho các quan chức thi hành luật của bang và địa phương sẵn sàng hành động".
Theo VietNamnet
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.