Nhà cách mạng Cuba Fidel thừa nhận, ông từng “suýt chết” và buộc phải rút khỏi chính trường cách đây bốn năm.
Trong cuộc phỏng vấn kéo dài tới 5 giờ với phóng viên tờ nhật báo La Jornada của Mexico, ông Fidel tiết lộ, khi đó ông rất yếu và chỉ còn 65 kg. Với chiều cao 1m92 của ông thì số cân này quả không đáng kể.
Cựu Chủ tịch còn chia sẻ, ông từng bi quan cho rằng, mình không thể tiếp tục sống. “Nhiều lần tôi tự hỏi các bác sĩ có thể làm được gì với thể trạng không chút sức sống của tôi”, nhà cách mạng cho biết.
Chính quyền Cuba chưa từng công bố chính thức về căn bệnh hồi tháng 7/2006 của cựu Chủ tịch. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng, ông bị viêm ruột thừa và phải trải qua ca phẫu thuật nguy hiểm. Giờ đây ông cũng xác nhận thông tin đó với tờ La Jornada.
Ông nhớ lại giai đoạn khó khăn nhất khi sự sống của ông phải phụ thuộc vào máy móc: “Nằm trên giường bệnh, tất cả những gì tôi được nhìn thấy là bốn bức tường và hàng loạt máy móc xung quanh mình. Tôi không thể ngờ mình có thể vượt qua những ngày tháng đó. Và thật may, điều đó xảy ra. Giờ thì sức khỏe của tôi bình phục hoàn toàn”.
Cựu Chủ tịch Cuba chia sẻ về thời gian lâm bệnh của mình. |
Từ tháng 7 vừa qua, cựu Chủ tịch Cuba thường xuyên xuất hiện trước báo giới và lên tiếng cảnh báo cuộc tấn công có thể xảy ra của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể châm ngòi cho một cuộc chiến hạt nhân trên toàn thế giới. Mới đây nhất, ông Fidel castro tuyên bố rằng trùm khủng bố al-Qeada, Osama bin Laden là một nhân viên của CIA và luôn xuất hiện mỗi khi cựu Tổng thống George W. Bush cần để dọa nạt thế giới.
Ông cho biết, các tài liệu gần đây về hành tung của bin Laden được đăng trên trang web Wikileaks chứng minh điều đó. “Bất cứ khi nào Bush cần khuấy động sợ hãi và đưa ra một bài phát biểu lớn, bin Laden sẽ xuất hiện và đe dọa mọi người về những việc mà hắn sắp làm. Bush chưa bao giờ thiếu sự ủng hộ của bin Laden bởi vì hắn là một cấp dưới của ông”, nhà cách mạng Cuba nhấn mạnh.
Cựu Chủ tịch Fidel castro rút vào hậu trường từ năm 2006 – lúc đầu là tạm thời, sau là vĩnh viễn – và bàn giao quyền lực lại cho em trai của mình là Raul.