5 năm sau khi giải nghệ, nữ điệp viên của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) Valerie Plame quyết định dấn thân vào nghiệp văn chương. Thể loại mà cô lựa chọn là truyện trinh thám giả tưởng và chuyện về các điệp viên.
Valerie Plame.
Theo hợp đồng mà Valerie Plame mới ký kết với nhà sách Penguin, cô sẽ phối hợp cùng nữ văn sĩ Sarah Lovett, cho ra đời cuốn truyện dài kỳ về thế giới điệp viên. Tập truyện đầu tiên dự kiến sẽ do Nhà xuất bản David Rosenthal ấn hành ở Mỹ và Canada vào đầu năm 2012.
Valerie Plame cho biết, cô sẽ lấy nguyên mẫu là cuộc đời điệp viên của mình để viết nên câu chuyện, kể về những khó khăn mà các điệp viên CIA đã phải chịu đựng khi dấn thân vào nghiệp này. Bản thân Valerie Plame cũng phải chịu quá nhiều mất mát trong những năm làm việc ở CIA. Ngay chồng của cô là nhà ngoại giao Joe Wilson cũng không hề biết vợ là điệp viên CIA.
Gần 10 năm sau, khi cuộc chiến ở Iraq gây nhiều tranh cãi và được chính Valerie Plame thú nhận, ông mới biết sự thật về thân thế và nghề nghiệp của vợ. Valerie Plame cho biết, gặp Joe Wilson tại nhà Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở Washington D.C. Thời điểm đó, cả hai cùng làm việc ở châu Âu nhưng thuộc các lĩnh vực khác nhau.
Valerie Plame tâm sự rằng, không hề muốn sống một cuộc sống hai mặt. Nhưng khi chấp nhận là điệp viên, người ta phải sống chết với nghề, phải gạt bỏ riêng tư vì cái chung. Nhiều lúc nằm bên cạnh chồng, Valerie Plame rất muốn nói cho anh hiểu về công việc thực của cô, song lại không đủ dũng khí. Nghề này cần sự bí mật và cô đành chấp nhận im lặng. Vì thế, sau một thời gian dài ở ẩn cùng chồng và hai đứa con sinh đôi tại Santa Fe, New Mexico (Mỹ), Valerie Plame quyết định tái xuất hiện trước công chúng trong vai trò nhà văn.
Cô nói: "Tôi muốn mọi người hiểu rõ hơn tâm tư, tình cảm và những nỗi khổ đau, dằn vặt mà một điệp viên như tôi đã trải qua. Đó là những năm tháng không thể nào quên. Tôi yêu công việc của mình, nhưng cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình".
Được biết, ngay sau khi bị Nhà Trắng tiết lộ danh tính, Valerie Plame khi đó đã đệ đơn kiện cả Phó Tổng thống Mỹ thời bấy giờ là Dick Cheney. Chưa hết, cô còn đồng ý cung cấp các chi tiết cho một số nhà văn để viết nên cuốn truyện về cuộc đời cô với tựa đề: "Cuộc chơi công bằng: Cuộc sống của tôi khi là điệp viên và sự phản bội của Nhà Trắng".
Lần này, Valerie Plame sẽ đóng vai trò là người viết chính, còn nữ văn sĩ Sarah Lovett chỉ là người chắp bút, giúp cô hoàn thiện lại giọng văn cho cuốn tiểu thuyết
Theo CAND Online
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.