Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sẽ sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Myanmar nhằm đáp lại những nỗ lực cải cách vượt bậc của chính phủ dân sự mới ở nước này. Trước đó, Australia và Nauy cũng đưa ra những tuyên bố tương tự.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 17/4 tuyên bố sẽ nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với Myanmar nhằm cho phép các tổ chức phi chính phủ có thể hỗ trợ một số hoạt động nhân đạo, tôn giáo và giáo dục tại quốc gia Đông Nam Á này.
“Bộ Tài chính sẽ dỡ bỏ lệnh cấm trong một số lĩnh vực cụ thể nhằm tạo điều kiện đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân Myanmar về giáo dục, tôn giáo và phát triển phi thương mại”, Văn phòng Giám sát tài sản nước ngoài của bộ trên cho biết.
Cũng theo văn phòng trên, từ nay các nhà đầu tư Mỹ có thể triển khai các dự án nhân đạo như xây dựng trường học, cung cấp quần áo, lương thực, thuốc men và hỗ trợ thất nghiệp ở Myanmar. Ngoài ra, các công ty Mỹ cũng sẽ từng bước mở các hoạt động đầu tư và xuất khẩu dịch vụ tài chính sang Myanmar.
Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) cũng đưa ra tuyên bố tương tự.
“Các ngoại trưởng EU sẽ nhóm họp tại Luxembourg (Bỉ) vào đầu tuần tới để thảo luận và ra quyết định cuối cùng về việc ngừng cấm vận kinh tế đối với Myanmar”, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Catherine Ashton cho biết.
Theo bà Ashton, EU đang rất tích cực hợp tác với Nay Pyi Daw nhằm hỗ trợ tiến trình cải cách dân chủ và thúc đẩy phát triển kinh tế, chính trị, xã hội ở quốc gia Đông Nam Á này. EU mong muốn sóm xây dựng quan hệ đối tác với Myanmar.
Trước đó một ngày, Australia và Nauy cũng thông báo nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với nhà nước dân chủ trẻ nhất thế giới. Theo đó, Canberra quyết định dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh và tài chính đối với Tổng thống U Thein Sein, cùng hơn 200 cá nhân khác. Trong khi đó, Oslo dỡ bỏ cấm vận kinh tế, song vẫn duy trì cấm vận vũ khí và trang thiết bị quân sự đối với Nay Pyi Daw.
Theo Dantri
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.