Bài 2 - Xuân rộn ràng, Tết đong đầy yêu thương nơi đảo xa
(HBĐT) - Cùng với những món quà được gửi tặng từ mọi miền đất nước, Tết này, quân dân trên quần đảo Trường Sa cùng quây quần bên nồi bánh chưng đón Tết Canh Tý ấm áp tình yêu thương. Tết ở đảo tiền tiêu của Tổ quốc vẫn là những hương vị Việt rất đỗi thân thuộc, nhưng cũng có những nét độc đáo riêng…



Giây phút thư giãn của lính đảo trong những ngày vui xuân, đón Tết.

Quà Tết từ mọi miền đất nước đến với quân dân Trường Sa

Sau 2 ngày xuất phát từ quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), con tàu kiểm ngư hiện đại KN - 491 "cưỡi” trên những cơn sóng bạc đầu đưa chúng tôi lần lượt đến thăm 7 đảo, với 13 điểm đóng quân thuộc tuyến phía Nam của quần đảo Trường Sa. Đến đảo nào, chúng tôi cũng cảm nhận được sắc xuân ngập tràn nơi trùng khơi đầy nắng gió. Tại "thủ đô” của quần đảo Trường Sa - thị trấn Trường Sa (hay còn gọi là đảo Trường Sa Lớn), những chùm nho biển đã căng tròn, hoa bàng vuông cũng bắt đầu khoe sắc thắm. Trẻ em ở Trường Sa tung tăng nô đùa trong những bộ quần áo mới rực rỡ sắc màu. Đặc biệt, cán bộ, chiến sỹ, nhân dân quần đảo Trường Sa đã sẵn sàng đón Tết Canh Tý ấm áp, vui tươi và đủ đầy. Năm nay, cùng với hàng chục tấn hàng, quà Tết của Bộ Quốc phòng thông qua chương trình "Xuân biên cương - Tết hải đảo” do Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương phát động, nhân dân từ mọi miền của Tổ quốc đã gửi hàng nghìn suất quà, gồm những cây quất, cành mai, cành đào, lá dong và nhiều món quà mang đậm hương vị Tết Việt đến với quân, dân Trường Sa.

Nhận quà Tết từ đất liền, cán bộ, chiến sỹ và các hộ dân sinh sống nơi trùng khơi tràn đầy niềm vui và xúc động. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hà, hộ dân ở thị trấn Trường Sa chia sẻ: Sinh sống ở đảo tiền tiêu của Tổ quốc với khí hậu khắc nghiệt, nắng gió quanh năm, nên cuộc sống cũng gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, chiến sỹ trên đảo, cũng như bà con từ mọi miền đất nước. Giáo dục, y tế đều được Đảng, Nhà nước quan tâm. Với chúng tôi, được sinh sống ở Trường Sa là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tối rất vui khi nhận được những món quà Tết ý nghĩa. Tết ở Trường Sa năm nào cũng vậy, vui tươi, đủ đầy và ngập tràn tình yêu thương từ đất liền.

Ngoài những món quà mang đầy đủ hương vị Tết Việt, dịp này, hàng nghìn lá thư viết tay đong đầy yêu thương cũng theo tàu ra khơi, gửi đến cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường Sa.

Tết ấm áp, độc đáo ở đảo tiền tiêu

Đã có dịp được ăn Tết ở miền xuôi, miền ngược, vùng sâu, xa nhưng ở nơi đảo xa, giữa trùng khơi mênh mông thì đây là đầu tiên chúng tôi được trải nghiệm. Tết ở Trường Sa vẫn mang những hương vị truyền thống của Tết cổ truyền dân tộc. Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo cũng mổ lợn, gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, cũng đi lễ chùa đầu năm và tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết như ở đất liền. Thế nhưng, trên mâm ngũ quả lại có thêm những sản vật mà chỉ Trường Sa mới có. Đó là những chùm nho biển căng tròn. Nho biển là cái tên mỹ miều mà cán bộ, chiến sỹ đặt cho cây tra. Đây là loại cây phổ biến ở đảo Trường Sa Lớn, cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, cây nào cây nấy lại lúc lỉu những chùm quả sai trĩu hệt như những chùm nho ở đất liền.

Ngoài nho biển, ở đảo Trường Sa Lớn còn có những cây bàng vuông, cây phong ba và rau muống biển. Trong đó, những lá bàng vuông bánh tẻ xanh mướt được lính đảo dùng để gói bánh chưng. Tận mắt chứng kiến mới thấy lính đảo thật đa tài, gói bánh chưng vuông vắn, đẹp mắt không kém chị em. Trung tá Nguyễn Văn Hà, Phó Chỉ huy trưởng Cụm chiến đấu 2, đảo Trường Sa Lớn chia sẻ: "Ở ngoài đảo, mỗi dịp Tết đến chúng tôi được bà con ở đất liền gửi lá dong ra. Bánh chưng chủ yếu vẫn gói bằng lá dong nhưng cán bộ, chiến sỹ gói thêm bằng lá bàng vuông để tăng thêm hương sắc, vì Trường Sa là thủ phủ của cây bàng vuông mà. Ở đảo, chúng tôi là một gia đình, quây quần bên nhau trông nồi bánh chưng ngày Tết”.

Thiếu tá Trịnh Xuân Huân, Chỉ huy trưởng, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa cho biết: Vào tối giao thừa, đảo tổ chức hái hoa dân chủ, nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chức mừng năm mới. Buổi sáng mồng 1 Tết, sau khi chào cờ đầu năm, cán bộ, chiến sỹ thắp hương ở các khu tâm linh, đi thăm hỏi, chúc Tết nhân dân và các đơn vị trên đảo. Trong ngày mồng 1 và mồng 2 Tết diễn ra các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao. "Mặc dù vui Tết nhưng bà con đất liền hãy yên tâm vì chúng tôi luôn đề cao cảnh giác, không để đất nước bị bất ngờ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc” - thiếu tá Huân nhấn mạnh.

Chia tay Trường Sa trong ánh bình minh lấp lánh xiên qua những chùm nho biển, hoa bàng vuông tươi tắn, chúng tôi về đất liền sau hành trình dài 20 ngày "chở Tết" đến với quân dân Trường Sa thân yêu. Quà về đất liền là những lời chúc mừng năm mới đến đồng bào ở đất liền, là những cái bắt tay, cái ôm bịn rịn với những người lính đảo kiên trung. Tết của biển, mùa xuân của biển mặn mòi sẽ theo con tàu trở về đất liền trong yêu thương đong đầy.


Viết Đào


Các tin khác


Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Chuyện về người phụ nữ sống một mình không điện trong rừng

Cách đường tỉnh 435 gần 3km ở xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong là một căn nhà sàn cũ. Đó là căn nhà của bà Đinh Thị Thảo năm nay 63 tuổi, bà ở một mình. Nhiều năm nay bà Thảo sống trong cảnh không có điện, không ti vi với niềm đam mê trồng rừng và giữ rừng.

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Những năm qua, cùng với triển khai các giải pháp nhằm tạo sinh kế cho người nghèo vươn lên, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo cũng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Ngoài đề án, chương trình hỗ trợ nhà ở, các cấp, ngành đã tăng cường huy động nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực để các hộ vươn lên thoát nghèo.

Người "hóa rồng" cho tre Hòa Bình

Từ một cây tre ngà bình thường, ông Nguyễn Văn Nam ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy đã biến thành "rồng tre”, thể hiện tinh thần đoàn kết với mong muốn Việt Nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới. Những tác phẩm của ông đã được nhiều nước biết đến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục