Nằm ở độ cao trên 1.000m so với mặt nước biển, quanh năm mây mù che phủ, 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) nay đã có nhiều đổi thay, trở thành điểm tham quan, nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách. Vậy nhưng mảnh đất cao nguyên đá xinh đẹp này từng là "vùng đất chết”, nỗi ám ảnh bởi ma tuý, thuốc phiện, những cuộc chiến sống còn với tên trùm ma tuý khét tiếng.

Những chiến sỹ công an bám bản

Đến Hang Kia, Pà Cò mới thấy được nỗi gian nan của những cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở miền sơn cước. Một ngày phải đi bộ đến vài chục cây số, vượt núi đá, đường rừng để làm nhiệm vụ. Trưởng Công an xã Pà Cò Vàng A Nhà là người dân tộc Mông, anh hiểu rõ phong tục, tập quán của bà con dân bản mình nên việc tiếp cận rất thuận lợi.


Công an xã Pà Cò (Mai Châu) động viên bà con phát triển các sản phẩm đặc sắc của địa phương.

Theo Trưởng Công an xã Pà Cò Vàng A Nhà, khó khăn lớn nhất đối với công an cơ sở là phải bám sát địa bàn, nắm chắc nhân, hộ khẩu và di biến động của người dân. Công an xã chính là lực lượng nòng cốt, giúp đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở, "4 cùng” với nhân dân để xây dựng, tổ chức phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân tham gia tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Với lực lượng mỏng, địa bàn rộng, có trường hợp vụ việc cần xác minh gấp, khi đến nơi thì đối tượng đã "cao chạy xa bay" hoặc bỏ trốn lên rừng.

Khó khăn là vậy, song theo đồng chí Khà A Lau, Chủ tịch UBND xã Hang Kia đánh giá, từ khi Công an chính quy về địa phương, tình hình ANTT có sự thay đổi đáng kể. Với nghiệp vụ bài bản, chuyên sâu, các đồng chí đã giúp chính quyền địa phương tổ chức phong trào bảo vệ ANTT từ các xóm, bản. Hoạt động tuyên truyền pháp luật được lồng ghép với các buổi họp dân, thu hút nhiều người tham gia. Qua đó, nhân dân tích cực tố giác, cung cấp tin báo giúp cán bộ phát hiện, giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở. ANTT được đảm bảo, người dân yên tâm lao động sản xuất, chuyển đổi cây trồng để nâng cao năng suất.

Nhịp sống mới trên cao nguyên đá

Công an huyện Mai Châu tranh thủ người có uy tín để tuyên truyền, vận động con cháu tự nguyện giao nộp súng tự chế. Đây là giải pháp hữu hiệu phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa bởi súng tự chế là nguồn cơn phát sinh tội phạm. Ông Sùng A Giống là người có uy tín trong đồng bào Mông ở xóm Pà Háng Lớn, xã Pà Cò. Để làm gương, ông tự nguyện giao nộp khẩu súng như "vật gia bảo” để lại từ nhiều đời nay. Khi biết anh Sùng A Páo (người dân trong xóm) cất giữ một khẩu súng quân dụng, ông đã kiên trì thuyết phục bằng tình làng, nghĩa xóm. Sau đó không lâu, A Páo nhận ra sai lầm và tự giác tới UBND xã Pà Cò giao nộp 1 khẩu súng AK và 1 hộp tiếp đạn… Công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả, tội phạm ma tuý giảm hẳn, số người nghiện tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở chữa bệnh tăng lên; số người bị kết án tù, bị truy nã được kiềm chế, không phát sinh đối tượng mới. Tháng 7/2022, xã Hang Kia và Pà Cò chính thức được Bộ Công an đưa ra khỏi diện xã trọng điểm phức tạp về ANTT.

Chủ tịch UBND xã Hang Kia Khà A Lau cho biết: Hang Kia, Pà Cò có địa hình phức tạp, núi cao, vực sâu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống từ những năm 50 của thế kỷ trước. Cuộc sống bà con vô cùng khó khăn, cái nghèo, cái đói đeo bám quanh năm. Giờ đây, người Mông không chỉ biết trồng ngô, trồng lúa trên nương mà còn biết làm du lịch, xây dựng homestay để đón khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm... phục vụ dân sinh được Nhà nước đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ. Những ngôi nhà sàn được làm vững chãi, những homestay độc đáo sẵn sàng đón khách du lịch, đường sá được bê tông hoá, sạch đẹp, thông thoáng. Sự đổi thay này nhờ chủ trương đa dạng hoá các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hoá bản địa, phát triển du lịch cộng đồng, hình thành các chuỗi liên kết vùng gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm, sản vật đặc sắc địa phương. Cuộc sống đang từng ngày đổi thay trên mảnh đất cao nguyên đá.

Như Hùng

(Công an tỉnh)


Các tin khác


Người đại biểu dân cử và hành trình lo việc “Đảng cần, dân mong”

Với tôi, ấn tượng về Bí thư Đảng ủy xã Cao Sơn (Lương Sơn) Bùi Văn Điệp không chỉ là một cán bộ tận tụy với công việc, đảng viên mẫu mực. Mà ấn tượng đậm nét nhất ở anh là một cán bộ dân cử gần gũi, biết lắng nghe dân, giải quyết những kiến nghị của nhân dân bằng việc làm, hành động thực tế...

Mùa ngô ở thung lũng Hang Kia

Vùng đất Hang Kia (Mai Châu) từng là thủ phủ của cây anh túc. Xưa kia, cứ vào khoảng tháng 7, tháng 8, trên những sườn đồi trải dài ngút tầm mắt là màu tím hoang hoải của loài cây "ma dược” chết người. Còn nay, cũng những triền đồi ấy là cây ngô mướt xanh mênh mang trên những triền đá...

Độc đáo nền “Văn hóa Hòa Bình”
Bài 3 - Tôn vinh giá trị nền "Văn hoá Hoà Bình" mang tầm thế giới

Là cái nôi của nền Văn hóa Hòa Bình (VHHB) không chỉ là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Xác định xây dựng, phát triển văn hóa là khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để tập trung chỉ đạo. Những năm qua, công tác quản lý đối với di tích VHHB được tỉnh ngày càng quan tâm. Đặc biệt, Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền VHHB giai đoạn 2023 - 2030 đang được triển khai đã xác định nền VHHB là một di sản quý giá của đất nước và nhân loại, cần phải được tiếp tục nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị mang tầm thế giới.

Độc đáo nền “Văn hóa Hòa Bình”
Bài 2 - Di tích quốc gia đặc biệt đầu tiên của tỉnh

Với giá trị độc đáo, đại diện cho nền Văn hóa Hòa Bình (VHHB) nổi tiếng thế giới, tháng 7 vừa qua, di tích khảo cổ hang xóm Trại và mái đá làng Vành, huyện Lạc Sơn được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Độc đáo nền “Văn hóa Hòa Bình”
Bài 1 - Ghi danh nền văn hóa nổi tiếng thế giới

Hòa Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa có một không hai nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Thăm chiến khu cách mạng Mường Khói

Trong không khí của những ngày mùa thu Tháng Tám lịch sử, chúng tôi có dịp về thăm chiến khu Mường Khói, di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia - một trong những cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục