* Một dòng cảm xúc

 

Một chiều đọc bia Lê Lợi

Ngẫm ngợi những lời vàng son

Nhớ người anh hùng áo vải

Tiếng thơm để lại cháu con.

Một chiều đến Tượng đài Bác

Thắp hương kính cẩn dâng Người

Vầng dương thanh cao tỏa sáng

Lời Bác (*)vang vọng ngàn năm.v

Một chiều đến Đài tưởng niệm

Viếng người xây dựng công trình

Dòng điện dài theo đất nước

Tô đẹp Tổ quốc văn minh.

Một chiều dạo chơi thành phố

Đường đôi, biệt thự cao sang

Quảng trường mênh mang tầm mắt

Chợt nhớ đến rùa Quỳnh Lâm.

Một chiều bên sông rộn rã

Vào khu chợ mới Phương Lâm

Lại nhớ những phiên chợ đón

Sắc màu đậm nét hội xuân.

Một chiều dạo sang phố Đúng

Qua cầu nhớ chuyến đò xưa

Đợi em nắng vàng đã tắt

Ta về nghiêng ngả trong mưa.

 

(*)... Biến thủy tặc thành thủy điện....

 

                                               Trần Quang Thạch

 

* Đêm hội Mai Châu

 

Bản Lác!

Mai Châu nơi điểm hẹn

Lãng đãng phù vân hoa ngát hương

Sáo Mông dìu dặt ngỏ lời thương

Suối tóc huyền đen, dòng Nậm Mun lấp lánh.

ánh trăng ngần len bờ đá miên man...

Cô gái Mông xúng xính váy hoa văn

Chàng trai bản cánh tay trần

như cánh mái nhà thiêng.

Kết bánh dày đêm xuân tặng bạn

Để cây nêu nối đất cùng trời.

Cho mùa màng bội thu - hạnh phúc

Lửa rực hồng nâng cần rượu ngọt say

Chân cứ níu chân

Rượu khát ngỏ đường cong

Chấp chới hoàng hôn nghiêng trời - nghiêng đất.

Boong bính bùng - boong búng bình boong

Núm cồng xoay - vòng xòe thêm rộng

áo cóm tinh hoa, khăn piêu vải mới

Cối gạo nương thơm hương vời vợi

Đêm! Vòng xòe thân thương chờ đợi

Pom Coọng - gầu tào

Kỳ thú - đắm say.

 

                                 Nguyễn Phương Đông

 

* Bàn tay vàng

 

ông mặt trời chưa thức

Cảnh vật vẫn lặng yên

Sương mù trùm trắng lá

Xe cút kít... leng keng

Xe rong ruổi ngày đêm

Thợ quét đường thản nhiên

Mặc bão giông, mưa nắng

Ca, kíp thường luân phiên

Người đời xưa rẻ khinh

Chê bai nghề hôi tanh

Lọ lem và ô uế

Không ai muốn đồng hành.

Ngạn ngữ xưa ví von

"Luôn giữ cho sạch nhứ

Luôn rửa cho sạch bát

Thì người mát - ngon cơm

Thành thị về nông thôn

Người, xe cộ ngược xuôi

Tâm hồn thêm phấn chấn

Thỏa dạ bao hương đời

Nay đất nước đổi thay

Con người khỏe, vui tươi

Môi trường luôn xanh, sạch

Thợ quét đường dẻo tay

Cảnh quê giờ khang trang

Nghề quét đường vinh quang

 

                                    Hoàng Hữu Phần


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục