Mù Cang Chải nơi miền quê Yên Bái

Mảnh đất quê hương bao nỗi xót xa

Ký ức kinh hoàng bão tố phong ba

Lũ ống tràn về ngày ba, tháng tám.

Quét sạch trâu, bò, đồi nương, đồng áng

Quấn trẻ già, trai gái chẳng tiếc thương

Xót xa lòng đau đớn, vấn vương

Thị trấn tan hoang, xác xơ tang tóc

Tài sản chẳng còn, chồng chất nỗi đau

Cơn đói lòng giằng xé đêm thâu

Tiếng khóc than suốt đêm dài vô tận

Như muối xát lòng trong mỗi chúng ta.

Vốn thương nòi, nhân ái bao la

Đùm bọc, xẻ chia bát cơm, manh áo

Hộp mỳ tôm, bánh lương khô, bình nước...

Hạt gạo nghĩa tình miếng đói, khi no

Quân đội cùng dân giúp sức chung lo

Tất cả hướng về miền quê Yên Bái

Một nỗi đau, niềm thương nhớ mãi

Dấu ấn cuộc đời sâu đậm chẳng phai

Chung tay sang sửa tương lai

Quê Mù Cang Chải ngày mai đẹp giàu.

 


Nguyễn Phương Đông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục