Anh hãy lên Mai Châu

Vào mùa xuân nắng ấm

Bản nhà sàn xinh xắn

Đỉnh Thung Khe em chờ

Ta cùng lên bản Mông

Hoa đào khoe sắc hồng

Đàn môi ai réo rắt

Say đánh cù, ném pao

Bánh dày ngon rán kỹ

Thịt lợn đen luộc nhừ

Rau cải nương mềm ngọt

Rượu ngô uống chuyền tay

Cùng về thăm bản Lác

Xòe hoa tay nắm tay

Rượu cần, cần cong vút

Không say không được về

Ta về thăm Mường Hịch

Còn đâu "cọp trêu người”

Bản, làng nông thôn mới

Cuộc đời bao đổi thay

Mời anh lên Mai Châu

Nếp xôi mùa thơm lắm

Vừa đi ta vừa ngắm

Người ơi ở đừng về.


                        Phạm Hồng Lân

       (Tiểu khu 3, TT Mai Châu, Mai Châu)

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục