64 người con vĩ đại
- Đã hy sinh khi giữ đảo Gạc Ma
Con tàu nhỏ quyết không chìm
- Dù trúng đạn
Vẫn vùng lên, nằm trên đảo quê hương
30 năm sau
Mẹ già ôm bài vị con
lưng tròng nước mắt
trước tượng đài Gạc Ma
"Con chỉ đi xa
Chết mô mà chết
Kim Cương ơi, con mẹ đây rồi”! (1)
Đồng đội các anh
30 năm khắc khoải
Thắp nén tâm hương trước tượng đài
Thả những ngọn đèn, vòng hoa
Lòng không nguôi nỗi nhớ
Đau đáu tháng ba
64 chiến sĩ Gạc Ma
Những Phạm Thiều,
Minh Tâm,
Văn Quyết,...
Dân dã, bình thường, như tên làng, tên đất,
Đã đi vào sử xanh.

Đào Khang Hải

 


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục