Sáng sớm nay qua cầu Hòa Bình

Nắng nở sóng hoa, sông Đà chảy điện

Đường Đà Giang ai đi ai đến

Tà áo em bay mang gió núi quay về

Thái Thịnh, Yên Mông dòng suối thầm thì

Con đường đôi hoa bên hoa thơm quá!

Tiếng chim hót trước quảng trường xanh lá

Hồn khí thiêng liêng êm dịu khoảng trời

Thành phố xinh cây kín chân đồi

Nhà sàn, nhà xây quen quen, lạ lạ

Rượu cần say cho ai hồng đôi má

Cây lúa, cây ngô nắng ấm lao xao

Ngắm nhìn Bác trên đỉnh non cao

Tay Người chỉ hướng về phía trước

Bác là vừng hồng soi từng nhịp bước

Sáng tương lai thành phố mạnh giàu hơn

Hòa Bình ơi, gió núi mây vờn

Tiếng chuông đền hòa cùng con sóng vỗ

Khúc dân ca ngân nga xóm, ngõ...

Thành phố bình yên, thành phố tình yêu.

 

Trần Quốc Dũng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục