(HBĐT) - Sóng biển dập dềnh, gió lồng lộng thổi qua, cảnh vật hoang sơ đẹp kỳ lạ, người dân hiền lành, mến khách, đó là những ấn tượng đầu tiên của chúng tôi trong hành trình ghé thăm quần đảo Nam Du, được mệnh danh là "thiên đường du lịch”.



Từ bãi Đất Đỏ, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. 

Nam Du gồm 21 hòn đảo lớn, nhỏ, trong đó, 11 đảo có cư dân sinh sống với 2 đơn vị hành chính là xã An Sơn và Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Đảo Nam Du có điều kiện tự nhiên thuận lợi, được ví như vịnh Hạ Long trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân tương đối phát triển. Cơ sở hạ tầng trên đảo đang được đầu tư xây dựng với hệ thống cầu cảng, đường giao thông vòng quanh đảo, trường học, trạm y tế. 
Từ đảo Hòn Chuối, tàu hải quân 632 đưa chúng tôi đến quần đảo Nam Du vào một buổi sáng sớm. Tàu cập bến hòn Củ Tron, đảo lớn nhất quần đảo Nam Du, thuộc xã An Sơn. Trong cái nắng sớm của ngày mới phản chiếu xuống mặt biển xanh biếc, Nam Du hiện ra đẹp như "tiếng đồn” về nó. Một Nam Du đẹp, yên bình vậy nên thật khó hình dung hơn 20 năm trước, nơi đây từng phải gánh chịu hậu quả nặng nề do cơn bão Linda (bão số 5) gây ra vào tháng 11/1997. Cả đoàn chúng tôi đã thắp hương tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng do cơn bão năm 1997 tại Nhà bia tưởng niệm ngay cầu cảng.

Bước chân đến dãy bờ cảng đầu tiên là những tiếng bô xe máy nổ ròn liên hồi, kế đó là tiếng mời chào của nhưng tài xế xe ôm thân thiện, phương tiện duy nhất để bạn lên đến định đảo mà không phải mất hàng giờ đồng hồ leo bộ. Chúng tôi cứ hai người thuê một chiếc xe máy tự lái đi khám phá đảo với giá 150.000 đồng/ngày. Ngay bên trên cảng là từng dãy điểm bán hải sản tươi sống đủ loại từ cua, ghẹ, tôm, cá, ốc… giá cũng vừa phải và tuyệt nhiên không có chuyện kỳ kèo hay bắt chẹt khách lạ. Men theo con đường bê tông dài khuất tầm mắt, chúng tôi qua trụ sở UBND xã An Sơn, vượt con dốc cao để tới bãi Đất Đỏ, một điểm check- in mà bất kỳ ai từng ghé thăm Nam Du cũng không thể bỏ lỡ. Từ bãi Đất Đỏ này, khi ở trên cao nhìn xuống mới thấy hết được Nam Du đẹp cỡ nào. Trước mắt chúng tôi hiện ra màu xanh biếc tới đường chân trời của nước biển, quyện trong đó là những chiếc thuyền "nhỏ xinh” trong mắt chúng tôi đang neo đậu bến bãi. Rặng dừa trên bờ cát trắng nối dài ven bờ biển như đang "xõa mái tóc dài” đón gió và đu đưa theo từng tiếng rít nhẹ.

Theo con đường bê tông uốn lượn chạy ven đảo khoảng 3-4 km, chúng tôi đến khu bãi Ngự nằm ở cuối đảo. Con đường đi vào xóm bãi Ngự nhỏ, ngoằn ngoèo, san sát những ngôi nhà nhỏ lợp tôn. Dường như không có một ngôi nhà cao tầng, nhà xây kiên cố nào, trái ngược hẳn với đầu kia của đảo. Đầu bãi Ngự có một miếu thờ thần Nam Hải, trong đền có một bộ xương cá voi khổng lồ, tương truyền rằng đây là cá thần với tên gọi Cá Ông đã từng cứu vua thoát nạn ngay trên vùng biển này. Ông Lê Quốc Toàn, 71 tuổi, người dân bãi Ngự là người vận động người dân đóng góp xây dựng đền này. Ông Toàn cho biết: "Tôi vốn là người miền Trung, tới đây lập nghiệp năm 1988. Trận bão Linda năm 1997, gia đình tôi may mắn không có người thiệt mạng nhưng đắm mất tàu. Do đó, tôi đã vận động xây miếu và tự nguyện trông coi như một sự tạ ơn với biển, với cá Ông”.

Từ bãi Ngự, theo con đường vòng quanh đảo, chúng tôi quay về khu cầu cảng, còn gọi là bãi Chệt. Đường về bãi Chệt đi qua một số bãi như bãi Sỏi, bãi Cây Mến, bãi Đá cháy, mũi Đá đen... Mỗi địa danh mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ nhất đặc điểm địa hình, gợi trí tò mò cho du khách. Bãi Cây Mến với bãi cát trăng mịn hình vòng cung, cách xa khu dân cư với màu nước biển xanh ngọc bích. Với cái tên bãi Mến, người Nam Du giải thích, thứ nhất rằng ngày xưa, tại đây trồng nhiều cây mến, giống cây cau nhưng cao và to hơn; thứ hai rằng "mến” nghĩa là trai gái mến nhau.

"Nam Du đẹp lắm không đùa được đâu” - đó là một thông điệp do một người dân ở bãi Ngự dùng sơn viết lên tường nhà mình. Hiện, toàn xã có 76 nhà trọ, nhà nghỉ với 639 phòng; hàng chục homestay lớn, nhỏ; có 39 tàu, xuồng, 8 ô tô khách, 2.000 xe máy phục vụ nhu cầu đưa đón du khách tham quan, ngắm cảnh, lặn biển… Theo Chủ tịch UBND xã An Sơn Võ Văn Võ: "Nam Du ngày càng thu hút du khách bởi vẻ đẹp thuần túy tự nhiên. Xã đang khuyến khích các hộ kinh doanh đa dạng các sản phẩm, dịch vụ có tính bền vững. Ngoài ra, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch tại các khu như bãi Mến, bãi Đất Đỏ... vừa tạo cảnh quan du lịch, vừa bảo vệ môi trường".

Thanh Sơn

Các tin khác


Xã Ba Khan khai thác lợi thế phát triển du lịch

(HBĐT) - Khung cảnh thơ mộng bên mặt hồ phẳng lặng, những dãy nhà sàn san sát, khí hậu mát mẻ, trong lành tạo nên tiềm năng phát triển du lịch cho xã Ba Khan (Mai Châu). Những năm gần đây, Đảng ủy, chính quyền xã đã đưa dịch vụ du lịch trở thành một trong những hướng phát triển kinh tế chính của địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Lễ hội Xên Mường huyện Mai Châu năm 2019

(HBĐT) - Sáng 14/2 (tức mồng 10 tháng giêng), tại xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu (Mai Châu) tổ chức lễ hội Xên Mường năm 2019. Dự lễ hội có các đồng chí lãnh đạo huyện Mai Châu và đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện.

Huyện Mai Châu đón trên 9.200 lượt khách trong dịp Tết

(HBĐT) -Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, huyện Mai Châu đã đón 9.215 lượt khách tới thăm quan, du lịch nghỉ dưỡng, trong đó khách quốc tế 1.230 lượt, khách nội địa 7.985 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 2 tỷ đồng.

Chuyện kể về “những người mang hoa lên núi”

Chẳng biết từ bao giờ Bà Nà đã trở thành xứ sở rực rỡ của muôn loài hoa, quen có, lạ có, khiến du khách mê mẩn suốt bốn mùa. Còn ở Fansipan, người ta mách nhau rằng, nơi đây sắp trở thành vương quốc hoa hấp dẫn bậc nhất của miền bắc. Ít ai biết, người làm cây xanh ở những khu du lịch này đã từng thất bại cả trăm lần, trước khi có thể trồng thành công một cây hoa ở những nơi khắc nghiệt như thế.

Lễ khai trương thí điểm hoạt động xe 4 bánh của HTX vận tải du lịch Quang Minh

(HBĐT) - Sáng ngày 29/11, Liên minh HTX tỉnh, HTX Vận tải du lịch Quang Minh đã tổ chức khai trương thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trên địa bàn huyện Mai Châu. Đến dự có đồng chí Nguyễn Quang Thắng,  Phó Chủ tịch UBND huyện cùng một số phòng, ban liên quan.

Người “đánh thức” du lịch cộng đồng ở Hang Kia


Bài 2 - Biến ý tưởng thành hiện thực

(HBĐT) - Những ý tưởng "khác người” về phát triển du lịch cộng đồng ở xã Hang Kia đang dần trở thành hiện thực. Hang Kia đã đánh dấu tên mình trên bản đồ du lịch và được nhiều du khách trong, ngoài nước biết đến. Không chỉ chứng minh cho dân bản thấy mình đang có thành công bước đầu trên con đường khởi nghiệp, anh chị Nhà - Múa còn "truyền lửa” khởi nghiệp cho những hộ khác trong bản với khát vọng làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục