Niềm đam mê võ thuật và những tấm huy chương đã đạt được là nguồn khích lệ, động viên rất lớn đối với học sinh trường THPT Lương Sơn

Niềm đam mê võ thuật và những tấm huy chương đã đạt được là nguồn khích lệ, động viên rất lớn đối với học sinh trường THPT Lương Sơn

(HBĐT) - Võ đường là sân trường đầy gió bụi, võ sư là người thầy giáo thể dục nhiệt tình và tâm huyết, võ sinh là những em học sinh yêu thích võ thuật. Lớp học “3 không” (không võ đường, không thu học phí, không thù lao cho giảng viên) ấy đã vượt qua mọi khó khăn, duy trì hoạt động suốt 6 năm qua để liên tục mang về những thành tích vẻ vang cho huyện Lương Sơn nói riêng và tỉnh Hoà Bình nói chung ở một bộ môn thể thao khá mới mẻ: Karatedo

 

Chúng tôi đến thăm lớp học Karatedo của trường THPT Lương Sơn khi những ánh nắng cuối cùng của ngày đã dần khuất sau dãy núi phía đằng xa. Dưới ánh sáng vàng vọt của mấy ngọn đèn cao áp, lớp học võ thuật đang hiện ra trước mắt làm tất cả chúng tôi ngỡ ngàng. Trên khoảng sân trường rộng thênh thang, hơn 50 võ sinh quần áo đồng phục chỉnh tề đang xếp hàng ngay ngắn để chuẩn bị cho buổi học. Cơ sở vật chất của lớp học chỉ có thể gói gọn trong ba từ “không có gì”. Và có lẽ vì thế mà người ta khó có thể tin rằng những võ sinh của lớp học đang hàng ngày tập luyện trên nền xi măng, dưới những tán bàng trơ trụi lá kia lại là chủ nhân của 26 huy chương vàng trên tổng số 26 nội dung thi đấu của giải Karatedo học sinh THPT tỉnh Hoà Bình năm 2009.

 

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng, giáo viên thể dục trường THPT Lương Sơn và cũng là giáo viên của lớp võ thuật cho biết: “Lớp học Karatedo được chính thức thành lập ngày 16/02/2004 với khởi điểm là 28 võ sinh. Lớp học thành lập từ ý tưởng của BCH đoàn trường với mong muốn thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trong học sinh và xuất phát từ chính nguyện vọng của các em”. “Luyện tập võ thuật giúp chúng em có sức khoẻ, thể lực và rèn luyện được sự nhanh nhẹn cũng như bản lĩnh vượt khó. Thời gian luyện tập là sau các buổi học nên không ảnh hưởng đến thời gian học văn hóa. Sau buổi chiều học võ ở trường, tối về em vẫn học bài bình thường” - lời tâm sự của em Ngô Thị Mỹ Linh (học sinh lớp 9A1, Trường THCS Cửu Long) có lẽ cũng là suy nghĩ chung của tất cả các võ sinh khi tham gia lớp học. Được thành lập từ những mong muốn và nguyện vọng chính đáng nhưng ngay từ ngày đầu, lớp học đã vấp phải rất nhiều khó khăn, trong đó đáng ngại nhất là điều kiện luyện tập không đảm bảo. Không kể ngày nóng cũng như ngày lạnh, các em phải tập luyện ngoài trời, trong điều kiện thiếu ánh sáng (thời gian học của lớp là từ 17h – 19h, tận dụng ánh sáng của các bóng đèn cao áp).

 

Ngoài ra, với tinh thần tình nguyện nên lớp học không có kinh phí hoạt động, các em tự trang bị đồng phục và giáo viên dạy không có thù lao. Có lẽ, khi đối mặt với những thử thách đó, đã có người nghĩ rằng lớp học sẽ tan rã nhưng thực tế thì niềm đam mê của các võ sinh và sự nhiệt tình, kiên nhẫn từ phía những người thầy đã vượt qua mọi khó khăn để duy trì và phát triển lớp cho đến ngày hôm nay.

 

Hiện nay, lớp có trên 100 võ sinh, chia thành 2 lớp nhỏ, luyện tập 3 buổi/tuần. Nhận được sự ủng hộ từ phía các bậc phụ huynh, nhà trường cũng như Sở giáo dục, các võ sinh của lớp học đã được tạo điều kiện tham gia cọ xát thi đấu ở nhiều giải tỉnh và khu vực. Trong giải Karatedo học sinh THPT tỉnh Hoà Bình năm 2009, các võ sinh của lớp đã mang về 13 HCV, 6HCB, 4HCĐ (bậc THPT) và 13 HCV, 6HCB (bậc THCS) trong tổng số 26 nội dung thi đấu. Trước đó, tham dự giải “Karatedo Hà Nội mở rộng” tháng 08/2009, lớp học đã mang về 14 HCV trong tổng số 20 nội dung thi đấu. Từ những thành tích đó, các em võ sinh của lớp đã trở thành đội tuyển nòng cốt của tỉnh đi tham gia thi đấu các giải khu vực và toàn quốc. Như những trái ngọt đắp đổi cho bao tháng ngày rèn luyện khó nhọc, thêm một tấm huy chương được võ sinh mang về là lớp học lại được tiếp thêm tinh thần, nghị lực luyện tập.

 

Từ thế hệ 17 em võ sinh đầu tiên thi đạt Nhất đẳng huyền đai và hiện là sinh viên trường Đại học TDTT TW 1, lớp học đang được duy trì truyền thống “vàng” bằng cái tên những võ sinh vừa là học sinh giỏi văn hoá, vừa là môn sinh võ thuật xuất sắc như: Ngô Thị Mỹ Linh (lớp 9A1, Trường THCS Cửu Long - học sinh giỏi, HCV giải Hà Nội mở rộng), Hoàng Thị Cẩm Vân (lớp 10A1, Trường THPT Lương Sơn, HCV giải Hà Nội mở rộng), Đỗ Thị Bích Ngọc (lớp 11A7, Trường THPT Lương Sơn - học sinh giỏi; 3HCV, 1HCB giải Karatedo tỉnh Hoà Bình năm 2009; HCV giải Hà Nội mở rộng)….

 

Nhìn lại 6 năm qua, lớp học chẳng có gì đổi thay khi “võ đường” vẫn là sân trường gío bụi, có khác chăng là bảng thành tích của lớp học thì cứ ngày càng thêm lấp lánh những tấm huy chương vàng. Vượt lên những khó khăn chung đó, lớp học vẫn đang âm thầm rèn luyện cho đời những con người trẻ tuổi tự tin bước ra đời với hành trang kiến thức văn hoá vững vàng, sức khoẻ dẻo dai, bản lĩnh kiên cường và tinh thần thượng võ đáng quí.

 

                                                                                   Dương Liễu

                      

Các tin khác


Sông Lam Nghệ An chia điểm với Hà Nội FC

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng Hà Nội FC tại vòng 16 giải V.League 1 được tổ chức vào ngày 4/5. Kết quả 2 đội đã phải chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1.

Ngày 5/5, Hoà Bình FC gặp Phú Thọ FC - Quyết định vé trụ hạng

Vào lúc 17h ngày 5/5, trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ Bóng đá Hoà Bình (Hoà Bình FC) và Câu lạc bộ Bóng đá Phú Thọ (Phó Thọ FC) trong khuôn khổ vòng 14, Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng năm 2023-2024. Trận đấu này tiếp tục mở cửa tự do, miễn phí chào đón khán giả đến sân cổ vũ, Hoà Bình FC rất mong nhận được sự quan tâm, động viên của người hâm mộ tỉnh nhà.

U23 Nhật Bản lên ngôi vô địch với bàn thắng ở phút bù giờ

U23 Nhật Bản vừa trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải U23 châu Á khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Uzbekistan với bàn thắng muộn ở phút bù giờ hiệp 2.

Thua ngược U23 Iraq, U23 Indonesia hụt một suất đi Olympic

Để thua Iraq 1-2 trong trận cầu kịch tính, Indonesia để suất Olympic Paris 2024 rơi vào tay đối thủ này. Tuy nhiên, thầy trò HLV Shin Tae-yong vẫn còn cơ hội tranh vé vớt cuối cùng khi gặp U23 Guinea ngày 9/5 tới tại Paris.

Hấp dẫn chặng đua Hà Nội - Hòa Bình, Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - 2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân”

Ngày 2/5, tại UBND huyện Mai Châu, Ban Tổ chức (BTC) địa phương phối hợp tổ chức Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2024 , Cúp Báo Quân đội nhân dân” đã tổ chức Lễ trao giải chặng đua Hà Nội - Hòa Bình.

Khai mạc Giải Bóng đá Nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2024

Chiều 1/5, tại Sân vận động Bà Rịa (thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức khai mạc Giải Bóng đá Nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục