Chiến thắng của Sài Gòn Xuân Thành song hành với sự mất điểm trong lòng người hâm mộ. Ảnh: Bá Châu
Nguy hiểm của bóng đá VN là cầu thủ và đội bóng bây giờ không còn quý trọng cái tình trên sân nhà với khán giả nhà nữa. Điều mà thế hệ cha anh của họ có thể lầm lạc ở đâu, chứ sân nhà thì xem như là thánh địa, là nơi để đáp lễ người hâm mộ nhà.
Trả lời báo Thể thao & Văn hóa, Chủ tịch Hội đồng Trọng tài Nguyễn Văn Mùi bày tỏ tình huống sai phạm của trọng tài Nguyễn Văn Quyết trong trận B.Bình Dương – V.Hải Phòng: “Trọng tài Quyết lẽ ra phải nhạy cảm khi điều hành trận đấu này, để không tự biến mình thành nạn nhân. Nếu thổi phạt đền V.Hải Phòng, kết quả sẽ 1-1 thì tôi nghĩ rất có thể những phút còn lại V.Hải Phòng sẽ ghi thêm bàn thắng để kiếm trọn 3 điểm, căn cứ vào thái độ thi đấu của hàng loạt cầu thủ chủ nhà”.
Điều ông Mùi nói, cũng có nghĩa trọng tài Quyết là nạn nhân của trận đấu, mà đội khách phải thắng và chính vì “đánh hơi” được điều ấy mà trọng tài Quyết đã xuôi theo “tinh thần” của trận đấu.
Nhiều người trách ông Mùi vì dám nói ra cái điều cả làng biết là không khéo, vì có thể phát biểu ấy sẽ khiến ông mang vạ. Tuy nhiên, điều ông Mùi nói vốn là chuyện thường ngày của bóng đá VN trong giai đoạn cuối, mà cái gì cũng có thể bán hoặc cho.
Nguy hiểm của bóng đá VN là cầu thủ và đội bóng bây giờ không còn quý trọng cái tình trên sân nhà với khán giả nhà nữa. Điều mà thế hệ cha anh của họ có thể lầm lạc ở đâu, chứ sân nhà thì xem như là thánh địa, là nơi để đáp lễ người hâm mộ nhà.
Có lẽ chính vì thế mà mới đây, thầy giáo Nguyễn Trung Tạo của Trường Năng khiếu Nguyễn Thị Định, sau cả mùa giải cổ vũ và ủng hộ đội SG Xuân Thành, sau khi xem đội bóng này buông cho SQC Bình Định trong ngày nhận cúp của mình, đã tuyên bố: “Kể từ sau ngày mà đội SG Xuân Thành “bán đứng” khán giả ngay trong ngày đăng quang của mình, thầy trò tôi tuyên bố sẽ tẩy chay không bao giờ xem và cổ vũ đội bóng này nữa”.
Thật đau cho bóng đá VN và đau cho người hâm mộ VN.
Theo Báo Laodong