Italia đã đòi lại món nợ thua Tây Ban Nha ở tứ kết Euro 2008 bằng chiến thắng 2-1 trong trận giao hữu tại Bari. Người lập công giúp đội bóng Thiên thanh giành chiến thắng là Montolivo và Aquilani...

Kể từ lần gặp gỡ năm 2008, cả Italia lẫn TBN có nhiều thay đổi. La Furia Roja lên ngôi vô địch thế giới bằng lối chơi kỹ thuật pha chút thực dụng tinh quái và Dle Bosque không có ý định thay đổi phong cách đó. Italia dưới thời Prandelli lại có hơi hướng thiên về tấn công đẹp mắt hơn.
 
 

Italia đã phục thù thành công món nợ đã vay TBN cách đây 3 năm
 
Do tính chất của một trận đấu giao hữu, cả hai đội đều chơi cởi mở nhằm thử nghiệm các phương án chiến thuật. Tây Ban Nha vẫn là đội giành thế chủ động hơn ở giữa sân, nhưng do thiếu vắng hàng loạt ngôi sao tấn công của Barca như Xavi, Villa, Pedro, còn Iniesta chỉ đá hiệp 1, các nhà ĐKVĐ thế giới đánh mất sự sắc sảo.
 
Italia chơi chủ động hơn về phòng ngự và các miếng phản công của họ cực kỳ lợi hại. Và trong một tình huống phản công nhanh, Montolivo đã đưa Azzurri dẫn trước ở phút 11. Tây Ban Nha chơi nỗ lực hơn với bàn gỡ hòa của Xabi Alonso, nhưng Aquilani ấn định kết quả 2-1 cho Italia 7 phút trước khi hết giờ.
 
Chiến thắng này không mang nhiều ý nghĩa, nhưng nó mang lại sự tự tin nhất định cho đoàn quân HLV Prandelli trước chiến dịch vòng loại Euro 2008 sắp tới. Còn với thầy trò HLV Del Bosque, họ luôn kém duyên khi đá giao hữu với các đối thủ mạnh (trước đây từng thua tan tác trước Argentina và Bồ Đào Nha).
 
HLV Prandelli trung thành với sơ đồ tấn công 4-3-1-2 quen thuộc, bộ ba Pirlo-De Rossi-Motta đảm trách nhiệm vụ bao quát khu vực giữa sân, Montolivo chơi phía sau cặp tiền đạo Rossi-Cassano, trong đó Cassano đá thấp hơn để thu hút hậu vệ đối phương.
 
 

Xabi Alonso gỡ hòa 1-1 cho TBN trên chấm 11m
 
Del Bosque vẫn áp dụng sơ đồ 4-3-2-1 cho Tây Ban Nha, nhưng các vị trí đã thay đổi khá nhiều. Martinez thay Busquets đá trụ bên cạnh Xabi Alonso, Iniesta được kéo xuống trám vào vị trí Xavi để lại. Santi Cazorla và David Silva chơi ở hai cánh hỗ trợ cho trung phong duy nhất F. Torres.
 
Với lợi thế sân nhà, Italia chủ động gây sức ép liên tục và ở phút thứ 6, De Rossi đã tung cú nã đại bác đưa bóng tìm đúng cột dọc. Trong khoảng gần 20 phút đầu, Azzurri chơi đầy biến hóa và chặt chẽ, khiến Tây Ban Nha gặp khá nhiều bế tắc trong việc triển khai bóng.
 
Và trong một tình huống ở phút 11, hậu vệ trái Criscito chuyền bóng khôn ngoan cho Montolivo phá bẫy việt vị băng xuống khá trống trải. Và cầu thủ đang chơi cho Fiorentina dễ dàng bấm bóng qua đầu Iker Casillas, đưa Italia vượt lên dẫn trước 1-0.
 
Torres chơi quá mờ nhạt buộc Del Bosque phải tung Llorente vào sân sớm và đó là thời điểm Tây Ban Nha chơi tốt hơn. Phút 21, Silva sút bóng từ ngoài vòng cấm nhưng Buffon dễ dàng bắt gọn. Đội khách khá sơ hở trong phòng ngự và nếu Casillas trông xuất sắc ở tình huống đối mặt Rossi, tỷ số đã được nhân đôi cho Italia.
 
 

Aquilani ấn định chiến thắng 2-1 cho Italia
 
Trong khoảng thời gian cuối hiệp 1, tuyến giữa Tây Ban Nha chơi tốt hơn và họ có được bàn gỡ hòa ở phút 38. Llorente bị Chiellini phạm lỗi trong pha tranh chấp, trọng tài cho đội khách được hưởng quả 11m. Và Alonso dễ dàng hạ Buffon, san bằng tỷ số 1-1 cho Tây Ban Nha.
 
<EMBED src=http://www.youtube.com/v/CFBgtd1thuk?version=3 width=440 height=390 type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true">
 

Đội hình thi đấu

 

Italia: Buffon; Maggio, Ranocchia (Bonucci, 77), Chiellini, Criscito; De Rossi (Aquilani, 65), Pirlo, Motta (Marchisio, 46); Montolivo (Nocerino, 74); Rossi (Pazzini, 59), Cassano (Balotelli, 59).

 

Tây Ban Nha: Casillas (Valdés, 46); Iraola (Villa, 46), Piqué (Busquets, 45), Raúl Albiol, Arbeloa; Javi Martínez, Xabi Alonso; Iniesta (Thiago, 46), Cazorla (Mata, 80), Silva; Fernando Torres (Fernando Llorente, 15).

 

 

                                                                        Theo Dantri

Các tin khác

Chiến thắng của Sài Gòn Xuân Thành song hành với sự mất điểm trong lòng người hâm mộ. Ảnh: Bá Châu
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng đang tạm dẫn đầu nội dung nữ.

HLV Henrique Calisto: Có thể tôi sẽ trở lại Việt Nam

Tính đến ngày 7.8 là tròn 5 tháng, ông Calisto chính thức làm huấn luyện viên đội Muang Thong (Thái Lan). Báo Thanh Niên có cuộc phỏng vấn với chuyên gia người Bồ Đào Nha này.

Trận Anh–Hà Lan có thể hoãn vì bạo lực ở London

Trận giao hữu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Hà Lan trên sân Wembley vào đêm mai đang có nguy cơ bị hủy vì bạo lực leo thang ở London những ngày qua. Cảnh sát sẽ họp trước trận đấu 24 giờ để ra quyết định xem có hoãn trận đấu hay không.

Nani chói sáng giúp MU giành Siêu cúp Anh

Tiền vệ người BĐN lập công lớn với một cú đúp góp phần làm nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng của MU khi “Quỷ đỏ” đánh bại “người hàng xóm” Man City 3-2 trong trận tranh siêu cúp nước Anh trên sân Wembley, tối 7/8.

Việc chăm lo vận động viên: Nhắc nhở là chưa đủ

Đầu tháng 8 vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ VH-TT&DL) Vương Bích Thắng vừa có văn bản đề nghị sở VH-TT&DL 63 tỉnh, thành thực hiện tốt việc ký kết hợp đồng sử dụng VĐV và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách để họ an tâm cho sự nghiệp chung.

Đó có phải Serena đích thực?

Khi Serena Williams trở lại sau 11 tháng nghỉ dưỡng thương để bảo vệ chức vô địch ở Wimbledon 2011, người hâm mộ quần vợt đã hân hoan chào đón cô trong bối cảnh quần vợt nữ thực sự ảm đạm. Thế nhưng, sự kỳ vọng nhanh chóng chuyển thành nỗi thất vọng khi Serena phải chia tay với sân cỏ nước Anh ngay từ vòng bốn khi để thua Marion Bartoli.

M.U thắng tưng bừng trong ngày vinh danh Scholes

Paul Scholes đã có một đêm chia tay đáng nhớ khi Manchester United có chiến thắng tưng bừng 6-0 trước New York Cosmos, đội bóng tập hợp một số cựu danh thủ dưới quyền quản lý của Eric Cantona, người từng là đàn anh của Scholes trong màu áo Quỷ đỏ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục