Các mùa giải việt dã đã thu hút sự tham gia đông đảo của các VĐV trẻ từ các đơn vị trong tỉnh.

Các mùa giải việt dã đã thu hút sự tham gia đông đảo của các VĐV trẻ từ các đơn vị trong tỉnh.

(HBĐT) - Cuối tháng 7 vừa qua, Sở VH - TT &DL, Báo Hòa Bình, Tỉnh Đoàn thanh niên và Sở GD&ĐT vừa có cuộc họp bàn định cho ngày tổ chức Giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XX năm 2011. Hoạt động thể thao này nằm trong chương trình chào mừng sự kiện kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh ( 1991-2011).

 

Điều khác biệt hơn so với các mùa giải trước, Ban tổ chức đã quyết định mời thêm 5 đoàn VĐV các tỉnh Tây Bắc cùng đua tài. Như thế, giải mở rộng lần này đã được mở thêm về quy mô, tầm vóc. Đó là dấu nối nổi bật trong chuỗi 19 mùa việt dã từ năm 1992 đến nay.

    

Giải việt dã truyền thống Báo Hòa Bình hàng năm là sự tiếp nối của 10 năm việt dã Báo Hà Sơn Bình trước đây; mang âm hưởng của phong trào việt dã toàn quốc như chạy “vì miền Nam thân yêu”, “ chạy lên biên giới thân yêu” trước đây…Chính phong trào đó đã khơi dậy và thu hút lớp trẻ xuống đường tập luyện, thi đấu, hưởng ứng CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Vì thế, khi tái lập tỉnh, ban đầu, 3 ngành Báo Hòa Bình, Sở VH-TT-TT và Tỉnh Đoàn thanh niên đã ký kết liên tịch tổ chức giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ nhất năm 1992. Đây có thể là một sự kiện thể thao nổi bật sau thời kỳ tái lập tỉnh, đã khơi dậy, thu hút các VĐV từ những xóm bản xa xôi tới các phố phường cùng tham gia tập luyện để chờ ngày “hạ sơn” thi đấu. Trước ngày diễn ra lễ khai mạc, các đoàn mạnh từ thời Hà Sơn Bình như Đà Bắc, Lạc Sơn quyết tâm tập luyện nhằm đạt được kết quả cao nhất. Sau khi gây ấn tượng mạnh bằng chức vô địch nữ trẻ giải việt dã Báo Hà Sơn Bình năm 1991, VĐV Lường Thị Thúy (huyện Đà Bắc) đã cùng Bùi Thị Phương (Lạc Sơn) lọt vào tốp 10 VĐV trẻ toàn quốc tại Giải việt dã toàn quốc năm 1992. Vì thế, trước khi giải diễn ra, các gương mặt trẻ này được chú ý nhiều nhất…Ngày 25/9/1992 đã đến, giải chính thức khai mạc và diễn ra trên đường đua thị xã Hòa Bình. Gần 300 VĐV của 10 huyện, thành phố và 3 ngành (CA tỉnh, Tổng công ty Sông Đà, Nhà máy thủy điện Hòa Bình) và các VĐV chạy trình diễn đã đứng ở vạch xuất phát. Các VĐV chạy 2 cự ly 5 km (nam) và 3 km ( nữ). Giải lần đầu diễn ra nên đã thu hút được sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo các cổ động viên suốt dọc đường đua từ Nhà văn hóa đến bến xe cũ (cầu Đen). Đã có 4 nhà vô địch xuất hiện như: Dương Đức Mính (Kim Bôi), Trần Thanh Tú (Lương Sơn), Hoàng Ngọc Thìn (Yên Thủy), Bùi Thị Hoàng ( Kim Bôi). Huyện Lạc Sơn đoạt cúp vô địch, tiếp theo là các đoàn Kim Bôi, Đà Bắc. Từ mùa giải này, những VĐV như Hoàng Ngọc Thìn (Yên Thủy), Bùi Thị Hoàng (Kim Bôi)… “Vạn sự khởi đầu nan”, nhưng mùa giải đầu tiên này, lại thành công đến mức không ngờ, tạo đà để giải này là một trong những giải thể thao có sức bền mạnh mẽ đến tận hôm nay. Khí thế đó đã tiếp diễn suốt 18 mùa giải tiếp theo với sự đầu tư, quan tâm của các cấp, ngành cùng sự vào cuộc của khá nhiều nhà tài trợ, hảo tâm. Quả thật, hiếm có giải thể thao nào mà hàng năm đều có mặt gần hết các đồng chí phó chủ tịch UBND huyện, thị xã phụ trách văn xã đến cổ vũ, động viên đội tuyển. Các mặt công tác khác như an ninh - trật tự, y tế, tổ chức, điều hành cuả giải khá suôn sẻ và ít sự cố. Về chuyên môn, sau đó, hầu hết các huyện, thị đều phát động phong trào cơ sở và nhiều địa phương đã xây dựng được nhiều điển hình về việt dã như thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy), Hợp Hòa, Hòa Sơn (Lương Sơn), Lập Chiệng (Kim Bôi), thị trấn Mường Khến, Do Nhân (Tân Lạc), Tu Lý (Đà Bắc), Liên Vũ (Lạc Sơn). Thời kỳ đầu, thế giằng co chức vô địch toàn đoàn thường là cuộc đua của thành phố Hòa Bình, Kim Bôi, Tân Lạc, Đà Bắc, Lạc Sơn…Trong đó, thành phố Hòa Bình, Lạc Sơn và Kim Bôi cũng từng đã đoạt cúp vô địch toàn đoàn. Sau này, khi Lương Sơn với cách làm sáng tạo, hiệu quả và có dàn huấn luyện viên, VĐV tâm huyết, có khả năng đã “vụt sáng” trở thành hiện tưởng của giải. Thành tích 15 lần liên tiếp vô địch toàn đoàn (1995-2010) của huyện Lương Sơn thực sự là một kỷ lục khó phá vỡ. Đã thế có năm, Lương Sơn đoạt trọn gói các huy chương vàng của giải. Trong phong trào chung đó, suốt nhiều năm qua, thế mạnh việt dã của các đơn vị cũng đã và đang được khẳng định. Nếu Đà Bắc mạnh ở các nội dung đồng đội nữ, huyện Tân Lạc mạnh ở các nội dung cá nhân nam chính, nam trẻ thì các huyện khác, dẫu không vượt trội và đồng đều cũng đều tạo dựng được các VĐV xuất sắc như Yên Thủy (VĐV Hoàng Ngọc Thìn), Lạc Thủy (VĐV Lâm Văn Huế), Nguyễn Thị Hảo (thành phố)…Khi ngành GD&ĐT  “gia nhập” vào “bộ tứ” Ban tổ chức giải, chất lượng, số lượng của VĐV đã tăng lên khá nhiều với sự tham gia của các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Nhiều trường đã tiếp cận nhanh và gắn bó nhiều năm với giải như: THPT Ngô Quyền, Lạc Long Quân (thành phố Hòa Bình), Lũng Vân, Mường Bi (Tân Lạc), THPT Lạc Sơn. Nhiều VĐV đã giữ được thành tích trong khá nhiều năm như Bùi Văn Đà, Hoàng Thị Lệ, Hoàng Thị Vinh. Đinh Thị Hương ( Lương Lơn), Bùi Văn Việt (Tân Lạc)…Từ đường chạy của Hòa Bình, tỉnh ta đã chọn được nhiều VĐV đua tài ở Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, Giải việt dã toàn quốc, Giải vô địch điền kinh toàn quốc, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc. Những năm đầu tái lập tỉnh 2 VĐV Thìn - Thọ của Hòa Bình đã đoạt huy chương đồng đồng đội tại cuộc thi chạy vượt núi đồi toàn quốc; VĐV Phùng Bá Linh (THPT Ngô Quyền), huy chương đồng Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Nhiều VĐV điền kinh trưởng thành từ phong trào việt dã tỉnh ta đã đạt đẳng cấp VĐV cấp I quốc gia…

 

19 mùa giải việt dã đã tạo được độ chín và thành công nhất định. Đó là tiền đề để mùa giải lần thứ 20 sẽ có nhiều đột phá khởi sắc với các điển hình mới từ phong trào cơ sở./.

                                                               

 

                                                                     Văn Tưởng

           

Các tin khác

Tiến Minh giành vé đi tiếp sau màn rượt đuổi căng thẳng
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Chiến thắng của Sài Gòn Xuân Thành song hành với sự mất điểm trong lòng người hâm mộ. Ảnh: Bá Châu

Tiến Minh dễ dàng chiến thắng ở giải vô địch thế giới

Tay vợt hạng 7 thế giới Nguyễn Tiến Minh đã có trận ra quân tại giải cầu lông BWF vô địch thế giới 2011 diễn ra ở London (Anh) chiều nay. Chỉ cần34 phút thi đấu, Tiến Minh dễ dàng đánh bại đối thủ không mấy tên tuổi người Israel với tỷ số 2-0.

Đức - Brazil: Chiến thắng cho “binh đoàn tăng"

Chưa thắng được Brazil trận nào kể từ năm 1993 đến nay, thầy trò Joachim Loew đang đứng trước cơ hội lớn khi tiếp đón đối thủ trên sân nhà với tinh thần hưng phấn. Trong khi đó sau thất bại tại Copa America, Selecao cũng rất cần một chiến thắng.

Hai "ngôi sao" cờ vua VN vắng mặt

Với lí do đang chuẩn bị cho Vòng chung kết World Cup cờ vua thế giới 2011 diễn ra vào cuối tháng này, hai kỳ thủ hàng đầu VN là Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã không tham dự Giải vô địch cờ vua đồng đội toàn quốc 2011 đang diễn ra tại Nha Trang từ ngày 6 đến 14-8.

HLV Henrique Calisto: Có thể tôi sẽ trở lại Việt Nam

Tính đến ngày 7.8 là tròn 5 tháng, ông Calisto chính thức làm huấn luyện viên đội Muang Thong (Thái Lan). Báo Thanh Niên có cuộc phỏng vấn với chuyên gia người Bồ Đào Nha này.

Trận Anh–Hà Lan có thể hoãn vì bạo lực ở London

Trận giao hữu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Hà Lan trên sân Wembley vào đêm mai đang có nguy cơ bị hủy vì bạo lực leo thang ở London những ngày qua. Cảnh sát sẽ họp trước trận đấu 24 giờ để ra quyết định xem có hoãn trận đấu hay không.

Nani chói sáng giúp MU giành Siêu cúp Anh

Tiền vệ người BĐN lập công lớn với một cú đúp góp phần làm nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng của MU khi “Quỷ đỏ” đánh bại “người hàng xóm” Man City 3-2 trong trận tranh siêu cúp nước Anh trên sân Wembley, tối 7/8.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục