Theo quy định mới, kể từ ngày 11-1, các tòa án Trung Quốc, từ Tòa án Nhân dân tối cao (SPC) đến các tòa án địa phương đều làm việc với các giám sát viên chống tham nhũng. Riêng tại SPC, đã có 14 giám sát viên được điều động làm việc với các chánh án và các nhân viên khác của tòa.
SPC cho biết tổng cộng có 24.521 giám sát viên làm việc tại 2.392 tòa án trên cả nước Trung Quốc. Hiện tại, các tòa án địa phương có đội ngũ giám sát là chính các chánh án kỳ cựu. Theo ông Shen Deyong, Phó Chủ tịch SPC, “cơ chế giám sát mới sẽ giúp mang lại hiệu quả nhiều hơn cho cuộc chiến chống tham nhũng”.
Trung Quốc cũng đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung gồm các quan chức 15 bộ để ngăn chặn tình trạng tham nhũng trong giới quan chức chính phủ.
Tòa án Trung Quốc giờ đây có thêm các giám sát viên độc lập. Trong ảnh: Phiên xử Trịnh Tiểu Du, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý dược và thực phẩm Trung Quốc tội tham nhũng. |
Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 10-1 đưa tin trong 30 năm qua, hàng ngàn quan chức Trung Quốc đã trốn ra nước ngoài và mang theo khoảng 50 tỷ USD tiền công quỹ trong bối cảnh chính phủ nước này đang nỗ lực bài trừ làn sóng tham nhũng.
Theo báo trên, khoảng 4.000 quan chức đã biến mất, thông qua các băng đảng tội phạm, chủ yếu ở Mỹ và Australia, để rửa số tiền khổng lồ có được một cách bất chính bằng cách mua bất động sản lấy tên giả.
Năm 2009, Trung Quốc đã điều tra 103 vụ liên quan tới hoạt động ra nước ngoài của hơn 300 quan chức, trong đó có vụ ông Yang Xianghong, một quan chức hàng đầu của Đảng ở thành phố Ôn Châu, chạy sang Pháp năm 2008. Sự vụ cũng dẫn tới việc bắt giữ vợ ông này, người bị buộc tội tìm cách rửa 20 triệu nhân dân tệ (2,9 triệu USD). Mấy năm gần đây, Trung Quốc đã tìm cách đàm phán để ký kết thêm hiệp định dẫn độ với các quốc gia phương Tây nhằm hỗ trợ nước này dẫn độ và trừng phạt những quan chức “ẵm” của công chạy ra nước ngoài.
Theo SGGP
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.