Ngoại trưởng Libya Moussa Koussa, quan chức đầu tiên đào tẩu khỏi chính quyền Gaddafi, được phát hiện đang nghỉ xả hơi trong một khách sạn sang trọng ở thủ đô Doha, Qatar.
Ông Moussa Koussa, người được cho là đang ở Anh, vừa được nhìn thấy trong một khách sạn sang trọng của Qatar. |
Tờ Telegraph của Anh tiết lộ, họ đã tìm ra tung tích của ông Moussa Koussa, người tuyên bố bỏ trốn sang Anh và quay lưng lại với chính quyền của Tổng thống Libya Muammar Gaddafi.
Ông Koussa sống trong khu nghỉ dưỡng cao cấp 17 tầng của khách sạn Bốn mùa ở Doha nhiều tuần qua. Đương nhiên, ông Koussa ở đây dưới sự bảo hộ an ninh của chính quyền Qatar.
Tại thời điểm các quan chức Tripoli cho rằng Koussa chắc chắn đã trở về Anh - nơi các đứa cháu của ông đang sống - thì bất ngờ, ông Koussa được tìm thấy ở một khách sạn cao cấp bậc nhất đất nước dầu mỏ Qatar.
Khách sạn cao cấp Bốn mùa - nơi ông Moussa Koussa đang nghỉ ngơi. |
Tuy nhiên, trong những ngày cuối tuần vừa qua, ông Koussa từ chối cho biết bao giờ sẽ rời Qatar hay cụ thể là khi nào ông được phép rời khỏi đây. Trong thời gian ở đây, ông Koussa liên tục được một nhóm người Qatar đi theo hộ tống, bảo vệ. Những người này luôn xua đuổi các phóng viên mỗi khi họ có ý định tiếp cận phỏng vấn ông Koussa.
Trong khi đó, các nghị sĩ Anh đang kêu gọi đưa Moussa Koussa ra Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague (Hà Lan). "Ông ta là một phần của chế độ tàn nhẫn đó", nghị sĩ theo Đảng bảo thủ Robert Halfon, người có nguồn gốc Libya, cho biết. "Việc ông ta đào thoát là tốt và cần phải được ghi nhận. Thế nhưng, người dân vẫn muốn đưa ra tòa án xét xử vì những gì ông ta đã làm", ông Halfon nói.
Ông Moussa Koussa, Ngoại trưởng và cũng là người đứng đầu cơ quan tình báo Libya, đã đào thoát sang Anh hồi cuối tháng 3 năm nay.
Theo Bao LĐ