Hội viên Hội Người cao tuổi, Hội phụ nữ trong xã và con cháu luôn bên cạnh động viên, chia sẻ với Mẹ Bùi Thị Triều.

Hội viên Hội Người cao tuổi, Hội phụ nữ trong xã và con cháu luôn bên cạnh động viên, chia sẻ với Mẹ Bùi Thị Triều.

(HBĐT) - Mừng đại thọ 100 tuổi của mẹ, việc lớn của cả họ nên dù con cháu ở đâu xa cũng về họp mặt đông đủ. Không chỉ trong họ mà cả xứ Mường Be, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) như đông vui, tấp nập hơn trong những ngày cuối năm. Không khí mừng đại thọ cho mẹ - mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Triều đúng như không khí đón mừng năm mới, đón mừng xuân mới đầy ấm áp, nghĩa tình.

 

Ngày mừng đại thọ 100 tuổi của mẹ là một ngày trời đẹp đầy nắng vàng ấm áp. Mẹ dậy rất sớm, ngồi dựa lưng vào chồng chăn ấm, mắt hướng ra phía cửa như để cảm nhận không khí đặc biệt của một ngày trọng đại. Thỉnh thoảng mẹ lại gọi tên người con dâu, tên các cháu nội như để điểm danh xem con cháu đã về đủ hay chưa vậy. Bữa sáng nay, mẹ cũng ăn nhiều hơn, uống 2 chén rượu và ngồi rất lâu cùng con, cháu. Trong nhà, ngoài sân râm ran tiếng nói, cười. Con cháu trong họ dù đi làm ăn xa nay cũng về đông đủ. Từng chi trong họ, từng nhà vào chào và chúc thọ, chúc sức khỏe mẹ.

 

Trong thời điểm này, Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Triều (sinh ngày 10/3/1913) đang là người cao tuổi nhất xứ Mường Be. Trong lễ mừng đại thọ của mẹ hôm nay có đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của xã, KDC, bạn bè, đồng ngũ, cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng mẹ cũng về chúc thọ mẹ. Những lời phát biểu cũng chính là những lời tâm sự chân tình của vị đại diện lãnh đạo xã, người bạn đồng ngũ với con trai mẹ hay lời hứa phấn đấu của anh thanh niên trẻ làm tất cả lắng lại và có những giọt nước mắt đã rơi: “Mẹ nay không còn minh mẫn nữa, lúc nhớ, lúc quên. Nhưng trong mẹ luôn có sức mạnh, sức sống mãnh liệt lắm. Mẹ sẽ còn sống nhiều năm nữa để chờ, chờ ngày tìm được hài cốt người con trai duy nhất hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước!”.

 

Những câu chuyện tâm tình trong lễ mừng thọ mẹ Triều đưa chúng tôi trở lại những năm tháng khốc liệt nhất của 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong những năm tháng đó, xứ Mường Be, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) có hàng trăm thanh niên trai tráng xung phong lên đường đánh giặc. Có thời kỳ, 100% thanh niên xóm Be lên đường nhập ngũ. Cả làng chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Hàng chục người con của Chí Đạo đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc. Cả xã có gần 30 thương binh, liệt sỹ. Người con trai duy nhất của mẹ Triều, anh Bùi Văn Nhỏn cũng theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 8/1968, anh đã làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Lúc đó anh 27 tuổi, vợ chồng anh đã có 3 mặt con và vợ anh đang mang thai người con thứ tư. Nhập ngũ, anh được biên chế vào Trung đội 2, Đại đội 2, Tiểu đoàn 494, Trung đoàn 4, Sư đoàn 320B và cùng đồng đội huấn luyện 3 tháng tại xóm Trác, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy). Tuy đơn vị cách xa nhà chưa đầy 30 km nhưng anh chỉ được về thăm nhà một lần duy nhất với thời gian ngắn ngủi gần 2 tiếng trước khi lên đường vào Nam chiến đấu. Thế rồi vào đầu tháng 5/1969, khi đơn vị anh hành quân đến Quảng Nam và được bổ sung vào biên chế của D2, chi đội Hội An - Quảng Nam. Trong trận chiến khốc liệt với Lữ đoàn 4 thủy quân lục chiến Mỹ, Trung đoàn 51 và Lữ đoàn biệt động 37, 39 ngụy Sài Gòn trên địa bàn vùng cát trống trải ở huyện Duy Xuyên - Quảng Nam, anh Bùi Văn Nhỏn bị thương ở chân, tay và được đưa về trạm quân y tiền phương. Trong điều kiện chiến tranh vô cùng khó khăn, thiếu thốn, đồng đội đã hết lòng cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng anh đã hy sinh ngày 12/5/1969.

 

Hơn 30 năm kể từ khi nghe tin người con trai duy nhất hy sinh, mẹ Triều nén nỗi đau với bao đêm khóc thầm để vẫn ngày ngày mẹ cùng con dâu (bà Quách Thị Lan) tần tảo nuôi dạy đàn cháu thơ dại trưởng thành. Người dân trong xứ Mường Be luôn nhắc đến mẹ với lòng kính trọng, nể phục.

 

Nay, mẹ sống trong ngôi nhà nghĩa tình, đầm ấm của 5 thế hệ, nhìn con cháu trưởng thành, khôn lớn từng ngày... Đó là hạnh phúc, niềm tự hào không gì sánh được của mẹ. Năm mới đã đến, chúng con mong sao mẹ thật khỏe mạnh và tâm nguyện, mong muốn lớn nhất của mẹ là tìm được hài cốt của người con trai duy nhất - liệt sỹ Bùi Văn Nhỏn sẽ thành hiện thực để đưa anh về an nghỉ tại quê nhà.      

 

 

              

                                                                        Hồng Duyên

 

 

 

Các tin khác

Khắc ghi lời Bác Hồ dạy, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Hòa Bình thường xuyên trau dồi kiến thức y khoa, đạo đức nghề nghiệp chăm sóc cho bệnh nhân.
Đoàn tình nguyện tặng quà cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.
Đoàn tình nguyện trao quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
ĐV-TN phường Tân Thịnh gói bánh chưng tặng các hộ gia đình nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Ấm áp tình người trong những ngôi nhà đại đoàn kết

(HBĐT) - “Phải lên thăm nhà đại đoàn kết vào những ngày giáp Tết Nguyên đán mới cảm nhận được hết tình người ấm áp. Xuân về trong những ngôi nhà đại đoàn kết là niềm vui tươi, lòng người phấn khởi. Bàn giao những mái ấm cho hộ nghèo, người thân, cộng đồng đều mong cho họ khi có chỗ an cư ổn định sẽ có động lực phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo - Đó là chia sẻ của anh Bùi Xuân Chìu, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phong (Cao Phong) khi mời chúng tôi lên thăm những ngôi nhà đại đoàn kết trên địa bàn.

Huyện Kỳ Sơn quan tâm chăm lo cho người nghèo đón Tết

(HBĐT) - Với mong muốn chung tay giúp người nghèo có một cái Tết đầy đủ, ấm cúng hơn, trong những ngày qua, huyện Kỳ Sơn đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, đa dạng hình thức chăm lo. Có mặt tại buổi lễ trao quà Tết cho người nghèo 2 xã Độc Lập và Dân Hạ do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup trao tặng, chúng tôi cảm nhận được không khí ấm áp và chân tình xua tan giá lạnh của những ngày áp Tết.

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết

(HBĐT) - Còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp ngọ. Trên khắp các chợ, siêu thị, cửa hàng, thậm chí vỉa hè cũng được trưng dụng để bày bán hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân. Từ bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước mắm, mỳ chính đến gà, lợn, thực phẩm tươi sống đều đa dạng hơn ngày thường. Đây cũng là dịp mà các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, kém chất lượng trà trộn, ảnh hưởng đến sức khoẻ, thậm chí tính mạng. Vì vậy, vấn đề đảm bảo ATTP trong dịp Tết là vấn đề cần đặc biệt quan tâm.

Tăng cường giám sát thực hiện phòng - chống đói, rét cho gia súc

(HBĐT) - Liên tục có những đợt không khí lạnh tràn về, diễn biến của những đợt rét đậm dự báo sẽ còn phức tạp, kéo dài trong nhiều ngày tới. Tuy nhiên, ở không ít xã vùng cao của huyện Đà Bắc như Mường Chiềng, Giáp Đắt, Tân Pheo..., công tác phòng, chống rét cho gia súc vẫn còn chủ quan, lơ là.

Trên 1 tỉ đồng thực hiện hoạt động nhân đạo, từ thiện

(HBĐT) - Thực hiện công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện, năm 2013, huyện Lương Sơn đã tích cực vận động các cấp, ngành, đoàn thể, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ các đối tượng người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà Tết cho người nghèo, gia đình chính sách

(HBĐT) - Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2014, Bộ CHQS tỉnh đã tặng 50 suất quà cho các hộ gia đình nghèo ở 5 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi suất trị giá 300.000 đồng; đã tặng 11 suất quà trị giá 11,5 triệu đồng cho các gia đình CBCS là người địa phương đang làm việc, công tác tại vùng biên giới, hải đảo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục