(HBĐT) - Từ trên cao nhìn xuống, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) hiện dần xanh thẫm trong “vòng tay” của biển cả và rừng xanh. Sân bay quốc tế Phú Quốc đã có một diện mạo mới: gần gũi, tiện nghi và hiện đại hơn. Tìm lại góc chụp ảnh lưu niệm cách đây 8 năm cũng tại sân bay này thật khó…

Bãi Trường (thị trấn Dương Đông) - một trong những bãi tắm đẹp phía bờ tây huyện đảo Phú Quốc.

Hướng dẫn viên Đức Khánh cười thật tươi: “Các anh chị à, mỗi ngày có đến hàng chục chuyến bay đến, bay đi…Từ năm 2012 đây đã là sân bay quốc tế rồi! Nhiều hãng hàng không của Việt Nam và quốc tế đã khai thác tuyến này. Khách quốc tế từ Hàn Quốc, Thụy Điển, Trung Quốc… đều đặn đến với Phú Quốc. Chưa kể các tuyến đường thủy từ thành phố Rạch Giá, cách 120 km và thị xã Hà Tiên cách 50 km (Kiên Giang) cũng đều đặn đổ về… Phú Quốc, biển gọi đang có sức hấp dẫn, lôi cuốn đến diệu kỳ…Trong năm 2016, thiên đường đảo Ngọc đón hơn 1,45 triệu du khách, tăng 65% so với năm 2015, trong đó, khách quốc tế có trên 201.000 người. Tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 8.920 tỷ đồng, tăng 32,4% so với năm 2015. Năm 2017, Phú Quốc phấn đấu đón được 1,8 triệu du khách, trong đó, có 300.000 du khách quốc tế và đạt doanh thu hơn 11.150 tỷ đồng. Nhìn vào thực tế lượng khách dập dìu đến nơi này, khả năng đạt được của Phú Quốc là rất gần.  

Nếu chưa đến Phú Quốc sẽ khó có sự so sánh những nét hay, nét đẹp của thiên đường đảo Ngọc này. Thiên nhiên đã ưu đãi cho Phú Quốc những bãi biển trải dài mút tầm mắt, những hàng dương, hàng dừa xanh ngát, cánh rừng đại ngàn cung cấp nước ngọt cho 2 con sông và hàng chục rạch nhỏ chảy trong lòng huyện đảo (sông Dương Đông, sông Cửa Cạn). Là đặc sản từng có thương hiệu hàng chục năm như ngọc trai Phú Quốc, nước mắm, tiêu, rượu sim Phú Quốc cùng các làng chài cổ hoang sơ, yên bình thu hút khách bởi sự thân thiện, hiếu khách như làng chài Hàm Ninh, Cửa Cạn, Gành Dầu, Rạch Vẹm, Rạch Tràm… 

Chợ đêm Phú Quốc, điểm đến hấp dẫn bất cứ du khách nào từng đến Phú Quốc (gần khu dinh Cậu). Các mặt hàng, ẩm thực hải sản khiến bước chân du khách muốn dạo qua, dạo lại nhiều lần. Bàn tay của con người cũng đã tạo cho Phú Quốc nhiều điểm nhấn hấp dẫn. Đã có 200 dự án đã và đang được triển khai tại nơi này. Nhiều công trình, hạng mục đã làm đẹp, làm sang hơn huyện đảo. Con đường lớn chạy dọc từ bắc - nam của đảo; hệ thống các Resort, nhà nghỉ dưỡng, khách sạn, khu thiền viện… ở phía bắc đảo, Vinpearl Safari - công viên chăm sóc và bảo tồn động vật lớn nhất Việt Nam tại Vườn quốc gia Phú Quốc (National Park) là một điểm nhấn. Trên diện tích rộng tới 380 ha, Safari có hơn 300 cá thể của 150 loài động vật phong phú. Trong một sáng yên lành, ngắm đàn chim hồng hạc nhởn nhơ trong khuôn viên hay đi xe điện, xe buýt đi qua những khu nuôi thú như hổ, báo, ngựa vằn, tê giác… mới thấy điều kỳ diệu của thiên nhiên tươi đẹp. Đến Safari, không thể quên các nam, nữ vũ công châu Phi nhảy múa say sưa, bốc lửa trong tiếng hát, tiếng trống rộn ràng. Đây cũng là điều mới nhất ở Phú Quốc trong chuyến đi này…  

Tuy nhiên, nói đến Phú Quốc mà không nói đến biển và các bãi tắm thì đó là một khiếm khuyết lớn. Vì đó là các bãi biển còn hoang sơ, đẹp, bí ẩn đến ngỡ ngàng và tạo cho du khách cảm giác thư giãn thực sự. Phú Quốc có nhiều bãi tắm được ghi vào sách, địa chỉ cho các “tour” du lịch như:  bãi Cửa Cạn, bãi Bà Kèo, Vũng Bầu, Rạch Vẹm, Bãi Thơm, Gành Dầu, Bãi Vòng, Bãi ông Lang, Bãi Khem, bãi Dài… Điều tuyệt vời là nhiều bãi vòng cung, điểm đầu, điểm cuối nối với đồi, với rừng Phú Quốc đang trải xanh bạt ngàn. Nhưng điểm nhấn chính là bãi Trường và bãi Sao bởi vẻ đẹp trời phú có một không hai. Trong đó, bãi Dài đã từng được 1 tạp chí du lịch danh giá trên thế giới bình chọn là 1 trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới.  

Nói như nhóm du khách người Đà Nẵng khi gặp trong buổi hoàng hôn ở bãi Trường: “Thành phố biển Đà Nẵng cũng có nhiều bãi tắm đẹp nhưng cảm giác vừa tắm, vừa ngắm hoàng hôn ở nơi này quả rất tuyệt các anh à. Đây là lần thứ 3 chúng tôi đến Phú Quốc”. Bãi biển chiều đông khách hơn lệ thường. Sóng khá mạnh, phía xa những chiếc thuyền câu nhấp nháy đèn chuẩn bị ra khơi. Mặt trời đỏ rực và có cảm giác rất gần đang từ từ lặn xuống biển trong ráng chiều rực rỡ. Biển Tây, biển của hoàng hôn cho con người một cảm giác trìu mến khi mặt trời lặn. Một du khách từ Hải Phòng chia sẻ rằng: Tôi đón bình minh biển thì nhiều nhưng vừa đùa giỡn với sóng, vừa ngắm hoàng hôn ở biển Tây Nam là lần đầu nên thấy thú vị quá. Còn ở bãi Sao (thị trấn An Thới) lại một cung bậc khác: sóng nhẹ, nước trong vắt, cát nhỏ vàng nhạt, thật phù hợp với các em nhỏ 2-3 tuổi. Biển đẹp, yên bình đến nỗi có 1-2 nữ du khách ngoại quốc mang sách ra bờ biển nằm đọc. Còn các dịch vụ lướt sóng bằng ca nô, ăn uống, nghỉ ngơi… không quá ồn ào, xô bồ. Cung cách phục vụ của họ khiến du khách thấy vui, ấm áp và muốn nói lời cám ơn cùng lời chào sẽ quay trở lại. 

Biển cả phải đem đến cho con người những cảm giác khoáng đạt, thênh thang, hào phóng nhưng gần gũi, ấm áp. Biển cả Phú Quốc đã làm được điều đó. Đêm ở khách sạn Boulovard, thuộc thị trấn Dương Đông nằm nghe tiếng sóng vỗ từ bãi Trường vọng lại, lòng thầm hứa: phải trở lại huyện đảo xinh đẹp và quyến rũ này….

 

                                                                    Bùi Huy

 

Các tin khác


Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Chuyện về người phụ nữ sống một mình không điện trong rừng

Cách đường tỉnh 435 gần 3km ở xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong là một căn nhà sàn cũ. Đó là căn nhà của bà Đinh Thị Thảo năm nay 63 tuổi, bà ở một mình. Nhiều năm nay bà Thảo sống trong cảnh không có điện, không ti vi với niềm đam mê trồng rừng và giữ rừng.

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Những năm qua, cùng với triển khai các giải pháp nhằm tạo sinh kế cho người nghèo vươn lên, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo cũng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Ngoài đề án, chương trình hỗ trợ nhà ở, các cấp, ngành đã tăng cường huy động nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực để các hộ vươn lên thoát nghèo.

Người "hóa rồng" cho tre Hòa Bình

Từ một cây tre ngà bình thường, ông Nguyễn Văn Nam ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy đã biến thành "rồng tre”, thể hiện tinh thần đoàn kết với mong muốn Việt Nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới. Những tác phẩm của ông đã được nhiều nước biết đến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục