Gia đình anh  Đỗ Văn Chiến  xóm Phú Châu,  xã Phú Minh  (Kỳ Sơn) mở rộng diện tích trồng  cà gai lên 1,5 ha.

Gia đình anh Đỗ Văn Chiến xóm Phú Châu, xã Phú Minh (Kỳ Sơn) mở rộng diện tích trồng cà gai lên 1,5 ha.

(HBĐT) - Anh Đỗ Văn Chiến ở xóm Phú Châu, xã Phú Minh (Kỳ Sơn) được nhiều người biết đến là một Bí thư chi bộ năng nổ, nhiệt huyết với công việc và cũng là tấm gương làm kinh tế giỏi, đóng góp vào phát triển kinh tế của xã.

 

Xuất phát từ đặc điểm tự nhiên của xóm Phú Châu, người dân chủ yếu trồng cây sắn, dong riềng. Vào vụ, tư thương mua với giá rẻ, từ đó thôi thúc anh đi học hỏi kinh nghiệm làm tinh bột sắn ở Hoài Đức (Hà Nội). Ban đầu không có vốn đầu tư, anh vay ngân hàng 300 triệu đồng để mua 1 bộ máy chế biến tinh bột sắn và dong riềng. Đến mùa thu hoạch, gia đình anh mua của bà con trong xóm khoảng 1.500 - 2.000 tấn sắn củ và khoảng hơn 2.000 tấn dong riềng, tạo việc làm cho 6 công nhân đứng máy với thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng. Một năm thu nhập từ chế biến tinh bột sắn, dong riềng khoảng 250 triệu đồng/vụ.

 

Không ngừng đổi mới tư duy trong sản xuất, anh luôn tìm tòi, khám phá để làm giàu từ chính đôi bàn tay và mảnh đất của gia đình. Anh Chiến tâm niệm “tấc đất, tấc vàng”, có đất là con người thoát nghèo. Hiện nay, gia đình anh đang thực hiện mô hình trồng cây ăn quả với diện tích khoảng 6 ha. Trong đó, mít Thái tứ quý trồng 1.000 cây với diện tích 2 ha, bưởi Diễn và bưởi da xanh có khoảng 2.200 cây với diện tích 4 ha. Để lấy ngắn nuôi dài, anh trồng thêm cây cà gai leo bán làm dược liệu với diện tích 1,5 ha. Mức đầu tư ban đầu khoảng 250 triệu đồng. ước tính thu nhập từ cà gai 600 triệu đồng/năm. Ngoài ra, gia đình anh Chiến còn trồng 25 ha rừng, chủ yếu là cây keo. Thu nhập trung bình khoảng 150 triệu đồng/năm...

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Minh cho biết: Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Chiến còn là một đảng viên đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Gia đình anh đã tự nguyện hiến 100 m2 đất và 50 m tường bao để làm công trình phúc lợi. Bên cạnh đó, anh còn tích cực tuyên truyền, động viên bà con chung sức xây dựng NTM. Là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở xóm Phú Châu, anh Đỗ Văn Chiến đã được UBND huyện tặng giấy khen tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2010 - 2015.

 

 

                                                      Thu Thủy (CTV)

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục