(HBĐT) - Rời quân ngũ về quê hương, dù sức khỏe suy giảm nhưng ông Bùi Đức Xuyên, CCB xóm Tân Thanh, xã Quy Hậu (Tân Lạc) vẫn vượt lên thương tật, phát huy phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ”, làm kinh tế giỏi, là tấm gương sáng cho thế hệ sau học tập và noi theo.

 

Năm 1971, thanh niên 21 tuổi Bùi Đức Xuyên lên đường nhập ngũ,  công tác tại Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần. Năm 1993, do sức khỏe suy giảm (mất sức 61%), ông rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường. Ban đầu, cuộc sống gia đình vô cùng bấp bênh, thiếu thốn. Nhớ lại thời kỳ khó khăn trước đây, ông tâm sự: Rời quân ngũ sau 22 năm công tác, tôi trở về quê lập nghiệp. Bán hết trâu, bò ở quê (xã Nam Sơn, Tân Lạc) được 7,5 triệu đồng để mua khu đất này. Hai vợ chồng  bắt đầu gây dựng cơ ngơi. Hồi đó, quanh đây chưa có nhà, giao thông khó khăn, muốn đong cám về chăn nuôi phải đạp xe 20 km đến trung tâm huyện mới mua được. Cuộc sống gia đình không đủ ăn.

  CCB Bùi Đức Xuyên, xóm Tân Thanh, xã Quy Hậu (Tân Lạc) chăm sóc vườn bưởi đang ra hoa.

Vượt lên hoàn cảnh và bệnh tật, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, từ hai bàn tay trắng, ông bắt tay vào phát triển kinh tế. Trên đất vườn 3.000 m2, ông nuôi lợn, gà … nhưng thu nhập không ổn định, chỉ tạm đủ chi tiêu. Với mong muốn có cuộc sống tốt hơn, ông tìm tòi, nghiên cứu kỹ thuật chuyển sang trồng bưởi. Dẫn chúng tôi đi thăm quan khu vườn, ông hào hứng chia sẻ: Năm 2009, tôi trồng 90 gốc bưởi. Vốn ban đầu tự phát vì diện tích ít nên đầu tư cũng ít. Hiện tại tôi trồng song song giống bưởi Diễn và bưởi Đoan Hùng.  Gia đình tôi rất phấn khởi vì 3 năm nay bắt đầu cho thu hoạch. Tiêu thụ cũng dễ dàng, không phải ra thị trường bán mà các tư thương đến tận nhà thu mua, bưởi Diễn có giá từ 20.000 - 30.000 đồng/quả. Doanh thu năm đầu được 7 triệu đồng, năm 2 được 22 triệu đồng, năm vừa rồi đạt hơn 40 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình đầu tư trồng thêm mía tím, chăn nuôi gia súc, gia cầm… góp phần nâng thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.

Để đạt được kết quả như ngày hôm nay là cả quá trình. ông tự tìm tòi qua sách, báo, tivi; học hỏi kinh nghiệm trồng bưởi, làm sao cho cây sinh trưởng tốt, ra được quả ngon, đẹp. Khó khăn nhất là khâu chăm sóc, phòng ngừa bệnh. Nhiều bệnh như sâu đục thân, rệp sáp luôn là nỗi trăn trở của ông, gây thiệt hại lớn đến chất lượng bưởi. Vì thế, ông thường xuyên ra thăm vườn, phát hiện sớm những cành sâu bệnh để loại bỏ, tránh lây lan, quét vôi quanh gốc để tránh sâu, rệp đẻ trứng. Ngoài ra còn bón phân đúng thời điểm cho cây sinh trưởng tốt nhất. ông mong muốn xã tổ chức những lớp tập huấn, tư vấn thêm về cách trồng và chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh để những hộ trồng bưởi đạt được hiệu quả cao hơn.

Ông Xuyên cho biết thêm: Từ khi chuyển sang trồng bưởi, gia đình có thêm thu nhập, cuộc sống được cải thiện, các con đều đã trưởng thành và có gia đình riêng, các cháu ngoan ngoãn, học giỏi. Cán bộ xã rất quan tâm đến những gia đình CCB. Ngày 27/7 hàng năm thường tổ chức gặp mặt tại nhà văn hóa xã, thăm hỏi, tuyên truyền về chính sách, chế độ. Đó là nguồn động viên tinh thần lớn đối với CCB.

Cần cù, năng động, sáng tạo, CCB Bùi Đức Xuyên xứng đáng là tấm vượt khó phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu cho gia đình.

                                                                        Đồng Hương

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục