Em Lê Minh Thành, học sinh lớp 11 chuyên tin, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ.
(HBĐT) - Lời tâm sự của Lê Minh Thành (ảnh), học sinh lớp 11 chuyên tin, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ trong chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hòa Bình năm 2012” làm hàng trăm người có mặt hôm đó đều xúc động: “Em sẽ luôn tự tin, nỗ lực và chiến thắng để chia sẻ phần nào những khó khăn, vất vả với bố mẹ”.
Nhiều năm nay, Thành phải chống chọi với căn bệnh tiểu đường. Nhiều lúc em cảm thấy mệt mỏi, suy kiệt nhưng với sự động viên, chia sẻ và tình yêu lớn lao của gia đình, thầy, cô giáo, bạn bè, em như được tiếp thêm sức mạnh, vượt qua bệnh tật, tự tin, yêu đời và giành thành tích cao trong học tập, với 3 năm liên tiếp đạt học sinh giỏi, năm học 2011-2012 đạt huy chương đồng môn tin học cuộc thi Olympic các trường chuyên vùng huyên hải và đồng bằng Bắc bộ. Hiện, Thành đang trong đội tuyển tin của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Thành chia sẻ kinh nghiệm học tập: luôn lắng nghe bài giảng trên lớp, không hiểu thì hỏi thầy, cô giáo ngay, chịu khó tìm tòi, làm những bài tập khó... Ngoài ra, khi ở nhà, em cũng luôn phụ giúp bố mẹ làm những công việc trong gia đình.
Lê Minh Thành sống cùng gia đình tại tổ 9, phường Hữu Nghị (TPHB). Bố em trước kia là công nhân Công ty CP mía đường Hòa Bình. Do bị tai nạn lao động nên bố Thành phải nghỉ ở nhà làm nghề sửa xe đạp. Mẹ em làm lao động tự do và em có 1 em gái đang học tiểu học. Trong nhiều năm qua, Minh Thành phải đấu tranh, chống chọi với căn bệnh tiểu đường. Minh Thành cho biết: Mỗi lần đường huyết trong máu tăng cao hay giảm xuống đều ảnh hưởng xấu đến tình trạng sức khỏe của em. Nó làm giảm chức năng vận động và gây cho em sự mệt mỏi, vì mất Etrolin trong máu. Nếu quên tiêm thuốc hay không có thuốc đưa vào cơ thể sẽ rất nguy hiểm đối với em. Chính vì vậy, hàng ngày, em phải sử dụng 3 lần tiêm đưa Etrolin để hỗ trợ đường ở trong máu vào cơ thể. Em phải tự tiêm bắp, có khi tiêm vào bụng.
Hiện, ngoài mức BHXH Thành đang được hưởng ở Bệnh viện Nội tiết tỉnh, hàng tháng, gia đình em phải tốn kém nhiều để chi phí thuốc men cho em chữa bệnh. Với ước mơ giản dị: sau này sẽ thi đỗ vào trường ĐH Bách khoa và trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Em sẽ làm nhiều việc có ích để bù đắp những khó khăn, vất vả của bố mẹ... Sự tự tin, nỗ lực và ý chí phi thường của một học sinh như Minh Thành sẽ là bài học ý nghĩa không chỉ đối với những bạn trẻ có mặt trong chương trình hôm đó còn là bài học, sự suy ngẫm cho nhiều bạn trẻ hôm nay học tập, noi theo.
Hồng Duyên