Công an viên Trần Thái Thành luôn có thái độ lễ phép,

 tận tình khi tiếp công dân.

Công an viên Trần Thái Thành luôn có thái độ lễ phép, tận tình khi tiếp công dân.

(HBĐT) - “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” - Đó là suy nghĩ luôn thường trực của anh Trần Thái Thành, Phó bí thư chi bộ, công an viên, Phó trưởng xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh (Lương Sơn). Vì thế mà đến nay, anh đã 9 lần liên tục hiến máu tình nguyện và vận động mẹ hiến máu 5 lần, vợ và em trai mỗi người hiến máu 3 lần. Là công an viên, anh Thành cũng tiên phong, đi đầu, góp phần quan trọng làm nên sự bình yên về ANTT của xóm Đồng Tiến.

 

Đầu tháng 5, chúng tôi về Tân Vinh và gặp anh tại trụ sở công an xã. ân cần, lễ phép, tận tình khi tiếp dân, đó là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi về anh. Anh Thành chia sẻ: Là đảng viên trẻ, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tôi luôn ý thức phải tu dưỡng và rèn luyện để trở thành một đảng viên gương mẫu, có phẩm chất đạo  đức, lối sống trong sạch. Việc thực hiện Chỉ thị số 03 đã tạo ra sự   thay đổi trong suy nghĩ, nhận thức của tôi. Đặc biệt là tôi ý thức cần phải có hành động thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện công tác của mình.

 

Với vai trò công an viên, anh Thành đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chi bộ, xóm về công tác đảm bảo ANTT; vận động đảng viên trong chi bộ, quần chúng nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giải quyết nhanh các vụ việc có liên quan đến ANTT ngay từ khi mới xuất hiện. Từ đó không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ trên địa bàn phụ trách, luôn giữ vững ổn định được tình hình ANTT. Đặc biệt, trên địa bàn xóm Đồng Tiến đến nay không có tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm. Anh Thành tích cực phối hợp với các chi hội, đoàn thể của xóm giáo dục và giúp đỡ 7 đối tượng hoàn lương.

 

Đặc biệt với tinh thần “Đâu cần thanh niên có”, anh Thành là ĐV-TN tiên phong trong phong trào hiến máu tình nguyện của xã Tân Vinh cũng như huyện Lương Sơn. Anh chia sẻ: “Bản thân tôi sau khi được tuyên truyền hiểu được ý nghĩa nhân đạo của việc hiến máu. Đồng thời nhận thức và chia sẻ rủi ro, đồng cảm với những số phận, hoàn cảnh khó khăn, đến nay, tôi đã tình nguyện hiến máu. Sau khi hiến máu, tôi thấy cơ thể hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh nên đã vận động các thành viên trong gia đình cũng như ĐV-TN trong chi đoàn tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần nhỏ bé giúp những bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch. Tôi thấy đây là một việc làm hết sức ý nghĩa nên tiếp tục thực hiện trong thời gian tới”.

 

Song song với việc tích cực hiến máu tình nguyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người công an viên, anh Thành còn là tấm gương tiên phong trong phát triển kinh tế. Gia đình anh là một trong những hộ dân đi đầu phát triển đàn lợn nái, trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao. Với những nỗ lực không mệt mỏi, anh Thành đã vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh và là điển hình xuất sắc trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

                                                                                           

                                                                       Dương Liễu

 

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục