(HBĐT) - Hoàn thành xong bài thể dục dưỡng sinh, ăn sáng, ông Bình vừa giở tờ báo để cập nhật thông tin thì nhà có khách. Là ông Đông, tổ trưởng tổ dân phố:

- Ông tổ trưởng đi tuyên truyền gì sớm vậy? Vào tôi uống chén nước đã.

- Ấy thôi! Đang đi tuyên truyền về việc không nên mời khách vào nhà, không "trà tam, rượu tứ” đây. Ông Đông rổn rảng qua lớp khẩu trang, tay  rút từ trong túi hồ sơ tờ giấy bìa cứng có in những dòng chữ sắc nét. Dẫu tờ bìa đã ghi rõ nội dung ông Đông vẫn sơ lược để ông Bình thấy rõ được giá trị, tầm quan trọng của tờ thông báo: Đây là đường dây nóng trong công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 của phường mình ông nhé. Trong đó có ghi đầy đủ số điện thoại của trưởng, phó và các thành viên Ban chỉ đạo PCD Covid-19 phường, tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng, số điện thoại của nhân viên y tế để tiếp nhận, hướng dẫn người dân khai báo y tế… Tóm lại, ông treo tờ thông báo này ở nơi dễ nhìn để kịp thời phản ánh việc chấp hành các quy định về PCD Covid-19 của người dân trên địa bàn phường. Lưu ý mỗi người dân cần phản ánh trung thực, khách quan. Bởi không ai khác chính người dân sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc gọi điện, thông tin, phản ánh khai báo đấy ông nhé!

- Vâng! Các ông vất vả quá! Mà sao việc này không để đội trẻ đi làm mà ông lại phải đích thân đến từng nhà thế này?

- Ấy! Phân công trách nhiệm rồi, phải chia nhau ra làm ông ạ! Như tôi tổ trưởng tổ dân phố phải hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân và các biện pháp PCD tại hộ gia đình. Yêu cầu chủ hộ thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú, tạm vắng khi có khách đến lưu trú. Phối hợp các cơ quan y tế, chính quyền cơ sở, công an sở tại triển khai các hoạt động PCD Covid-19. Tuyên truyền, phổ biến các biện pháp PCD Covid-19 cho người dân… nên dịch dã mà đi suốt đấy ông ạ. Còn các thành viên của Tổ Covid-19 cộng đồng hàng ngày phải "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động, nhắc nhở Nhân dân các biện pháp PCD. Yêu cầu, hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, tự đo thân nhiệt hàng ngày. Cung cấp số điện thoại và yêu cầu người dân chủ động khai báo y tế ngay khi bản thân hoặc người trong gia đình có biểu hiện sốt, ho, ốm, hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh. Đồng thời phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền những trường hợp không tự giác khai báo y tế, không chấp hành thực hiện các biện pháp PCD theo quy định... 

- Ái chà! Ông thuộc làu làu từng nhiệm vụ kia à. Phục ông quá! 

- Nhiệm vụ mà ông. Chỉ mong bà con khối phố thông cảm, sẻ chia bằng việc chấp hành tốt các quy định phòng dịch để địa bàn được an toàn. Mà ông nhớ nhắc nhở các cháu nhé: Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết; hạn chế tụ tập đông người. Thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày và đổ đúng nơi quy định. Liên hệ các cơ sở y tế để khai báo và được tư vấn, cập nhật tình hình sức khỏe qua ứng dụng khai báo y tế khi hộ gia đình có người già, người cao tuổi, người có bệnh nền, bệnh mãn tính có biểu hiện sốt, ho, khó thở… Và nhớ chủ động khai báo tạm trú, tạm vắng nếu có khách đến lưu trú ông nhé! Thôi chào ông tôi đi phát thông báo tiếp đây, còn hơn chục hộ nữa.    

- Vâng! Cảm ơn ông! Chúng tôi xin chung tay thực hiện trách nhiệm chung này để sớm đẩy lùi được dịch bệnh ông ạ.   

Thúy Hằng 
(Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Đom đóm và hoa gạo

Tản văn của Đức Dũng


Chuyện của nắng mưa

Nắng sớm, mưa chiều là câu cửa miệng của cư dân miền nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Nói rộng ra là thế, còn nhìn gần, hình như nó giống với câu chuyện của một ngày mùa hạ. Đầu ngày là nắng đổ gay gắt và cuối ngày đong đầy những giọt mưa.

Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xuân ấm

Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều hôm trước trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng, vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục