Ngày về sân Gò Đậu chẳng khác nào cơn “ác mộng” đối với HLV Lê Thụy Hải khi đội bóng mà ông dẫn dắt nhận thất bại 0-4, trong một trận cầu mà V. Ninh Bình chỉ biết chống và trước những đợt tấn công của các chân sút B. Bình Dương...

 

Không có Quang Thanh, HLV Mai Đức Chung phải đưa Văn Hải vào sân để trám lấy cánh phải. Trong khi đó, Chí Công và Osita là sự lựa chọn ở cặp trung vệ. Ở hàng tiền vệ, ông Chung đưa Anh Đức về thử nghiệm ở vai trò tiền vệ phòng ngự mới mẻ. 

SL Nghệ An và B. Bình Dương đều giành trọn vẹn 3 điểm - Ảnh: Minh Phương
 
Ở bên kia chiến tuyến, HLV Lê Thụy Hải không có nhiều sự thay đổi. Ông vẫn sử dụng Gustavo ở vị trí tiền đạo cắm. Ở bên dưới, các ngoại binh cao to Raphael, Rodrigo chơi rất chắc chắn. Nhờ thế vậy mà V. Ninh Bình đã nhận cuộc khá tự tin, tổ chức một vài tình huống phản công sắc bén về khung thành thủ môn Minh Quang. 

Nhưng đội bóng tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên vẫn là B. Bình Dương. Một thoáng lơ đễnh của Như Thành đã khiến bóng bị phá không dứt khoát, để Anh Đức chớp thời cơ dứt điểm cực căng. Cú sút của Anh Đức đã khuất phục được thủ môn Hoàng Duy, nhưng lại đi đúng vào điểm nối giữa xà ngang và cột dọc. 

Gần như ngay lập tức, V. Ninh Bình có lời đáp trả. Raphael có bóng bên cánh phải, anh vượt qua Hoàng Vương trước khi tung đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đối phương. Tiếc rằng cú đánh đầu lái bóng của Ngũ Chí Thắng sau đó lại dội xà ngang ra ngoài.  

Trong hiệp 1, V. Ninh Bình chủ động lùi sâu chơi phòng ngự phản công. Vì vậy B. Bình Dương luôn là những người chơi ép sân và có nhiều cơ hội hơn. Dẫu vậy, các cơ hội lần lượt trôi qua những đôi chân bạc tỷ trên hàng tấn công B. Bình Dương như Kesley, Philani đến Anh Đức, Minh Chuyên... 

V. Ninh Bình (áo trắng) thua toàn diện trên sân Gò Đậu - Ảnh: Sơn Dũng
 
Khi các chân sút tiền tỷ đều im hơi lặng tiếng, một trung vệ của B. Bình Dương đã lên tiếng khai thông bế tắc. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, bóng được câu xoáy rất khó chịu vào trong và Chí Công đã có mặt đúng lúc ghi bàn mở tỷ số vào phút đá bù giờ hiệp 1.  

Dù có được bàn thắng mở tỷ số trước nhưng B. Bình Dương vẫn tiếp tục gia tăng sức ép sau khi bước vào hiệp đấu thứ 2. Liên tục là các pha hãm thành của đội bóng áo đỏ nhưng kịch bản phung phí ở hiệp đấu đầu tiên vẫn lặp lại. Phút thứ 70, bóng đã trôi qua chân của Anh Đức khi cầu thủ này đứng cách khung thành có 4m. 

Phải đợi tới phút thứ 75 đội chủ sân Gò Đậu mới tìm kiếm được bàn thắng nới rộng cách biệt. Xuất phát từ một pha tấn công không mấy nguy hiểm của V. Ninh Bình, các cầu thủ B. Bình Dương giành được bóng để tổ chức phản công. Tiền đạo De Jesus đột phá thẳng vào khu vực cấm địa, trước khi tung cú sút hiểm hóc nâng tỷ số lên thành 2-0. Hai phút sau, lại đến lượt De Jesus chuyền bóng cho Vũ Phong ghi bàn đào sâu cách biệt lên 3-0. 

Cơn ác mộng trong ngày trở về của HLV Lê Thụy Hải vẫn chưa chấm dứt. Đến phút 88, tỷ số trận đấu được nâng lên 4-0 cho B. Bình Dương, sau đường chuyền “dọn cỗ” để De Jesus băng vào đệm lòng chính xác.  

Thắng trận với tỷ số đậm đà, B Bình Dương tạm vươn lên tốp đầu BXH với 13 điểm. vừa giành được chiến thắng quan trọng, nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn chưa thể yên tâm về hiệu suất ghi bàn của hàng tiền đạo.  
 
Cũng trong trận đấu sớm diễn ra chiều nay, SL Nghệ An đã được hưởng mùi chiến thắng khi đánh bại ĐKVĐ SHB Đà Nẵng tới 5-0 để tạm nắm giữ vị trí thứ 7 trên BXH.
 

Bảng xếp hạng tạm thời giải V-League 2010

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

B.Bình Dương

13

7

4

1

2

13-6

2

Hà Nội T&T

12

6

4

0

2

11-6

3

SHB. Đà Nẵng

12

6

4

0

2

9-8

4

V. Ninh Bình

11

7

3

2

2

10-12

5

CS Đồng Tháp

10

5

3

1

1

14-8

6

K. Khánh Hòa

10

6

3

1

2

8-10

7

SLNA

9

7

2

3

2

11-8

8

XM.Hải Phòng

8

6

2

2

2

10-9

9

Hòa Phát HN

8

6

2

2

2

7-8

10

ĐT.Long An

8

6

2

2

2

4-4

11

LS Thanh Hóa

7

6

2

1

3

8-11

12

HA Gia Lai

6

6

2

0

4

7-11

13

Navibank SG

5

6

1

2

3

6-10

14

M.Nam Định

1

6

0

1

5

4-11

 
                                                                                    Theo Dantri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục