Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở bảng I VL Euro 2012 khi hạ CH Séc 2-1 để kết thúc lượt đi với 12 điểm tuyệt đối. David Villa rực sáng với cú đúp và chính thức phá vỡ kỷ lục ghi bàn cho ĐTQG của Raul Gonzalez trước đây.

 
Các nhà ĐKVĐ thế giới luôn gây khá nhiều thất vọng ở các trận giao hữu, tuy nhiên họ luôn tiến bước đều đặn ở các trận đấu quan trọng. Sau 3 trận đấu đầu tiên ở vòng loại bảng I Euro 2012, họ toàn thắng trước Liechenstein, Litva và Scotland.
 
 

Plasil đưa CH Séc bất ngờ vượt lên dẫn trước

 

Tiếp đón đối thủ CH Séc trên sân nhà Carmenes, Tây Ban Nha có đôi chút lúng túng khi Plasil đưa đại diện Đông Âu vượt lên dẫn trước. Nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm, La Furia Roja đã vùng lên đúng lúc ở 20 phút cuối để thắng ngược đối thủ 2-1, cả hai bàn đều được ghi do công Villa.

 

Với 12 điểm sau 4 trận đấu, thầy trò HLV Del Bosque kết thúc lượt đi với thành tích toàn thắng. Tây Ban Nha gần như đã đặt một chân đến Ba Lan - Ukraina và mục tiêu họ hướng đến là chiến thắng trước Litva vào giữa tuần tới.

 

Trận đấu với CH Séc có ý nghĩa đặc biệt với Xavi bởi anh kỷ niệm trận đấu thứ 100 chơi cho ĐTQG. Nhưng David Villa mới là người hạnh phúc nhất, với cú đúp vào lưới Petr Cech, tiền đạo Barcelona đã có 46 bàn cho ĐTQG, vượt qua kỷ lục 44 bàn mà huyền thoại Raul lập nên.

 

HLV Del Bosque quyết định để Torres trên băng ghế dự bị và sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 quen thuộc. Xabi Alonso-Xavi bao quát khu giữa sân, Iniesta cùng Navas hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất David Villa. Ở hàng thủ, Sergio Ramos được kéo về đá cặp cùng Pique.
 
 

CH Séc thành công khi vô hiệu hóa các miếng đánh của TBN
 

CH Séc chủ động đá phòng ngự số đông và khá áp sát ở khu vực giữa sân, khiến các tiền vệ TBN gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Và đó cũng là nguyên nhân khiến sau 20 phút đầu tiên, trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt, không có cơ hội nào được tạo ra về phía cầu môn hai bên.

 

Chơi phòng ngự phản công, CH Séc có bàn thắng dẫn trước ở phút 22. Tiền vệ từng khoác áo Osasuna bất ngờ tung cú sút căng từ cự ly 30m, bóng qua hai chân Pique vào góc hiểm khiến Iker Casillas không kịp trở tay. 1-0 đầy bất ngờ cho CH Séc.

 

Sau bàn thua, La Furia Roja buộc phải dồn đội hình lên tấn công và họ cũng tạo ra vài sóng gió về cầu môn đội bóng Đông Âu. David Villa có hai cơ hội đối mặt Petr Cech nhưng đều không dứt điểm thành công.

 

Hiệp 1 kết thúc với lợi thế nghiêng về CH Séc bằng lối chơi hợp lý, trong khi các nhà vô địch thế giới lại chơi đầy bế tắc. Không còn gì để mất, HLV Del Bosque tung Torres vào sân thay Alonso để chơi với sơ đồ tấn công 4-4-2.
 
 

Cú đúp của Villa giúp TBN ngược dòng giành chiến thắng

 

Lối chơi chặt chẽ và thực dụng của CH Séc khiến các miếng đánh tiqui-taca của TBN không thể mang lại sự hiệu quả, bộ đôi Xavi-Iniesta bị vô hiệu hóa hoàn toàn ở giữa sân. Trong thế bí, Del Boque bỏ bớt 1 hậu vệ là Capdevila để tung Santi Cazorla vào sân.

 

Phút 66, Ramos bay người đánh đầu từ quả tạt của Iniesta khiến Cech phải bay người cứu thua. Nỗ lực tấn công của TBN rồi cũng được đền đáp ở phút 69 khi từ đường chuyền của Xavi, Villa đi bóng qua hai hậu vệ CH Séc rồi tung cú sút chìm đánh bại Cech, san bằng tỷ số 1-1.

 

Trên đà hưng phấn, TBN tiếp tục áp đảo. 3 phút sau Rerez phạm lỗi với Iniesta trong vòng cấm và đội chủ nhà được hưởng quả 11m. Và Villa không mắc sai lầm nào hạ Cech, nâng số bàn thắng của anh lên con số 46, giúp TBN ngược dòng hạ CH Séc 2-1 trên sân nhà Carmenes.

 

Đội hình thi đấu

 

Tây Ban Nha: Iker Casillas; Arbeloa, Sergio Ramos, Piqué, Capdevila (Cazorla, 58); Busquets, Xabi Alonso (Fernando Torres, m.46), Xavi, Iniesta, Navas (Marchena, 85); Villa.

 

CH Séc: Cech; Pospech, Sivok, Hubnik, Kadlec; Rosicky, Hübschman, Pudil (Holusek, 78), Plasil, Nan Rezer (Necid, 84); Milan Baros.

 

BXH Bảng I vòng loại Euro 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

TBN

12

4

4

0

0

12-4

2

CH Séc

6

4

2

0

2

4-3

3

Scotland

4

4

1

1

2

4-5

4

Litva

4

3

1

1

1

2-3

5

Liechtenstein

0

3

0

0

3

1-8

 
 
                                                                          Theo Dantri
 
 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Phong trào việt dã tỉnh ta được nhân rộng ở hầu hết các thôn, bản, trường học (Ảnh: Thi đấu việt dã học sinh THPT tại giải việt dã Báo Hòa Bình năm 2010)
Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tặng ngành lẵng hoa tươi thắm.

Vòng loại bóng đá nữ Olympic London 2012: Việt Nam đánh bại “đại kình địch” Thái Lan?

Sau 2 thắng lợi liên tiếp, tấm vé đi tiếp ở vòng loại Olympic London sẽ sớm nằm trong tay tuyển Việt Nam, nếu hôm nay thầy trò HLV Trần Vân Phát tìm kiếm được kết quả có lợi trước “đại kình địch” Thái Lan, một nhiệm vụ chẳng quá sức thời điểm này.

Trước lượt trận vòng loại Euro 2012: Cơ hội của các “ông lớn" trước loạt trận cuối tuần

Mặc dù đều đụng những đối thủ dưới cơ nhưng không hẳn lợi thế đã nghiêng hoàn toàn về những “ông lớn” ở châu Âu. Ngoài Đức, Pháp gần như đã cầm chắc chiến thắng, những trận đấu của Italia, Hà Lan, TBN, Anh đều chứa đựng không ít hiểm nguy.

Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam tuyển sinh khóa III

Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) vừa chính thức công bố chiến dịch tuyển trạch lớp học viên tài năng bóng đá Việt Nam khóa III/2011. Theo đó, vòng sơ tuyển dự kiến sẽ có 10.000 em tham gia và được tổ chức ở 32 tỉnh thành.

Tìm tân “thuyền trưởng” cho đội tuyển: Thầy nội vẫn còn cơ hội dẫn dắt ĐT Việt Nam

Trong nỗ lực tìm “thuyền trưởng” mới cho ĐT Việt Nam, các ứng cử viên ngoại đang nhận được sự ưu tiên đặc biệt, nhưng lãnh đạo VFF cũng lên tiếng khẳng định cơ hội ngồi “ghế nóng” của thầy nội vẫn rộng mở…

Đằng sau chiếc băng đội trưởng của đội tuyển Anh

Không như những dự đoán cho rằng đội tuyển Anh sẽ xào xáo nội bộ sau khi HLV Fabio Capello quyết định trao trả chiếc băng đội trưởng cho John Terry. Mới đây, đích thân trung vệ của Chelsea đã tiết lộ một câu chuyện rất cảm động xung quanh mối quan hệ giữa anh và Rio Ferdinand - người vừa bị “cách chức”.

F1 2011: Điểm mặt anh tài trước giờ xuất phát

Chủ nhật này mùa giải F1 2011 sẽ chính thức khởi tranh. Liệu Red Bull sẽ bảo vệ thành công ngôi VĐ hay “ngựa chiến” Ferrari sẽ phục thù? McLaren có thể tiến xa sau kết quả chạy thử kém thuyết phục? Hãy cùng điểm qua lực lượng của các đội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục