Người dân tìm kiếm thi thể nạn nhân trong bùn và đống đổ nát sau trận lở đất. (Ảnh Reuters).
Một vụ lở đất kéo theo bùn và nước tràn vào các ngôi nhà trong một thị trấn phía tây bắc Colombia, ngày 18-5, làm hơn 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, giới chức nước này cho biết.
Chỉ huy cảnh sát khu vực trả lời phỏng vấn, cho biết: Đất trôi theo hướng đi của khe núi La Liboriana, sau đó, nước trong đập gây ra một trận sạt lở phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó tại thị trấn Salgar, tỉnh Antioquia.
Trong một tuyên bố, đơn vị phụ trách thảm họa quốc gia thông báo, 52 người đã chết và 37 người bị thương đang được cứu chữa. Các đội giải cứu, có cả chó nghiệp vụ, tiếp tục tìm kiếm những người mất tích.
Tổng thống Colombia, Juan Manuel Santos, đã bay tới khu vực bị ảnh hưởng để xem xét thiệt hại và gặp gỡ các quan chức địa phương, ông nói: “Chúng tôi không biết có bao nhiêu người đang mất tích”.
Những hình ảnh do lực lượng không quân và truyền hình Colombia cung cấp, cho thấy, các ngôi nhà, đường phố trong thị trấn ngập trong bùn và mảnh vỡ. Thị trấn vùng núi này nằm gần khu vực núi Andes thuộc Colombia, và người dân đang sử dụng gậy và tay không để tìm kiếm những người sống sót.
Maria Gutierrez, một người dân nói với truyền thông địa phương: “Chúng tôi đang rất lo lắng và sợ xảy ra một vụ lở đất khác”.
Tổng thống Juan Manuel Santos đã ban bố tình trạng khẩn cấp, tiến hành cứu trợ các nạn nhân của thảm họa lở đất.
Cơ quan khí tượng dự báo, trong hai đến ba ngày nữa, mưa sẽ tăng cường nhưng ít dữ dội hơn.
Theo Báo ND