(HBĐT) - Mang trong mình 2 căn bệnh hiểm nghèo (khi mới sinh ra em được chẩn đoán mắc tim bẩm sinh và lây nhiễm HIV từ mẹ), bố mất sớm khi em 17 tháng tuổi do căn bệnh HIV/AIDS, mẹ bỏ đi biệt tích, Nguyễn Diệu Linh, SN 2002, tổ 5, phường Chăm Mát (TPHB) phải nương tựa vào bà nội đã già.
Sau khi sinh khoảng 1 tháng, phát hiện Linh bị tim bẩm sinh, gia đình nhận được chỉ định phải cho em phẫu thuật tại bệnh viện trong thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do chi phí quá lớn nên không đưa Linh đi được. Khoảng thời gian trước khi được mổ tim, sức khỏe của Linh không ổn định, nhiều lần em phải nhập viện cấp cứu do suy hô hấp. Sốt ruột trước tình trạng đó, năm 2012, bà nội đã viết đơn gửi về chương trình “Trái tim cho em” nhưng vì gia đình không thuộc hộ nghèo nên Linh không phải là đối tượng được hỗ trợ chi phí. Tình trạng sức khỏe của em ngày càng giảm sút, một lần nữa bà nội lại viết thư trình bày hoàn cảnh và gửi trực tiếp cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Sau 17 ngày gửi thư, gia đình nhận được phản hồi từ văn phòng Bộ với nội dung đồng ý hỗ trợ toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật của Linh tại bệnh viện E - Hà Nội. Sau khi hoàn thành các thủ tục tại tỉnh, 2 bà cháu xuống nhập viện, xuống được 3 ngày, Linh đã được phẫu thuật. Trước khi ra viện, đích thân Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến thăm và trao suất quà trị giá 10 triệu đồng cho em. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe của em đã bình phục và phát triển tốt. Gặp Linh, nếu không biết trước về bệnh ít ai nghĩ em đang mang trong mình căn bệnh quái ác.
Điều đáng khâm phục từ Linh ở nghị lực sống, không mặc cảm, bản thân em luôn phấn đấu học tập, tham gia các hoạt động của nhà trường. Những ngày đầu bước vào lớp 1, mọi ánh mắt kỳ thị Linh vẫn vui vẻ, học tập tốt. Đến bây giờ, chính cách sống, tinh thần lạc quan của Linh đã giúp mọi người hiểu, thông cảm và em đã hoàn toàn hòa đồng được với bạn bè, thầy, cô giáo.
Ông Trần Văn Toán, Phó Chủ tịch UBND phường Chăm Mát cho biết: Đảng ủy, chính quyền rất quan tâm đến hoàn cảnh của Linh, hàng tháng, em nhận được hỗ trợ 270.000 đồng, mỗi khi có chương trình tặng quà, trao học bổng, Linh đều được nhận 1 suất. Hiện tại, em đi học được miễn giảm học phí, phường và nhà trường đã chung tay hỗ trợ mua sách, vở, đồ dùng học tập, quần áo... Dẫu vậy, Linh rất mong những “mạnh thường quân” quan tâm, hỗ trợ em và gia đình trong cuộc sống sinh hoạt, học tập.
Hồng Nhung