(HBĐT) - Ngoài những cây bàng vuông, cây phong ba đầy sức sống; những con ốc xà cừ tuyệt đẹp hay cành hoa san hô, ốc biển được chính những người lính chế tác bằng đôi tay khéo léo... thì món quà đặc biệt nhất đối với bất kỳ ai từng một lần đến với Trường Sa đều mang về từ biển một lá cờ Tổ quốc thiêng liêng như một kỷ vật vô giá...


Trung tá Bùi Xuân Bổng,Chỉ huy trưởngNhà giàn DK1/9 Ba Kè ký tặng lá cờ bạc màusóng gió cho đoàn công tác của tỉnh.

"Quà” nơi đảo xa là "lá cờ bạc nắng gió”

Cho đến giờ, tôi luôn thấy mình may mắn khi được cùng đoàn công tác của tỉnh đi thăm, động viên CB,CS, nhân dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 vào những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5/2018. May mắn hơn, trong chuyến đi này tôi có được một món quà, kỷ vật vô giá từ Trường Sa - một lá cờ Tổ quốc với đầy đủ con dấu, chữ ký cùng "lời thề giữ biển, giữ đảo” của những người lính đang ngày đêm vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió tại 11 điểm đảo và Nhà giàn DK1/9 Ba Kè trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Còn nhớ, khi kết thúc chuyến đi, cầm lá cờ trên tay, đại tá Trần Minh Thuần, Phó Lữ đoàn Trưởng Lữ đoàn 146 - Vùng 4 Hải Quân, kiêm Chủ tịch HĐND huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) xúc động chia sẻ: Đây là lá cờ đặc biệt nhất từ trước đến nay mà tôi từng thấy, bởi nó mang trọn lời thề giữ biển của người lính Trường Sa.

Theo đại tá Trần Minh Thuần, cờ Tổ quốc treo nơi đầu sóng, ngọn gió biển khơi trong điều kiện thời tiết, khí hậu vô cùng khắc nghiệt, thường xuyên có gió giật nên chỉ vài ngày là bị bạc màu, sờn rách. Những lá cờ này khi hạ xuống, thay mới đều được CB,CS tại các điểm đảo viết chữ và đóng dấu rồi cất giữ cẩn thận để khi có đoàn công tác ra thăm sẽ được mang tặng như một món quà đầy ý nghĩa của Trường Sa.

Trong chuyến đi này, ngoài lá cờ Tổ quốc được mang từ Trường Sa như một món quà quý, kỷ niệm về chuyến đi đáng nhớ của riêng tôi, còn có một "lá cờ bạc nắng gió” là món quà do "chính người hùng của biển” - trung tá Bùi Xuân Bổng, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/9 Ba Kè tặng đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh như một món quà độc đáo và ý nghĩa của những người lính biển. Món quà giản dị, mộc mạc nhưng sâu thẳm nghĩa tình. Chẳng vậy, khi được trao tặng lá cờ Tổ quốc giữa muôn trùng sóng gió, ai cũng nhẹ nhàng nâng niu, bởi mỗi lá cờ đều nhuốm màu nắng - gió Trường Sa, đều mang trong mình hình ảnh Trường Sa thân yêu, mảnh đất thiêng liêng và hiên ngang nơi cực đông của Tổ quốc.

Mỗi lá cờ tung bay trên đảo đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của biết bao thế hệ người Việt Nam trong cuộc trường chinh giữ biển, đảo. Như hình ảnh xúc động của thiếu úy Trần Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma, Anh hùng LLVTND trong trận hải chiến hơn 30 năm trước. Anh đã dũng cảm giành lại lá cờ Tổ quốc khi quân địch xông vào cướp đi. Vì cứu đồng đội và giữ cho ngọn cờ thẳng đứng, anh trúng đạn và để lại câu nói bất hủ trước lúc hy sinh: "Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ Tổ quốc...”. Đó còn là Trạm trưởng Nhà giàn DK1/6 - đại úy Vũ Quang Chương, trong giờ phút sinh tử vào rạng sáng 13/12/1998, trước khi Nhà giàn bị đổ sập do bão lớn vẫn bình tĩnh chỉ huy đồng đội rời Nhà giàn. Đồng thời anh thu xếp tài liệu, cuốn lá cờ đỏ sao vàng vào lòng rồi rời Nhà giàn sau cùng.

Những hình ảnh đó đã trở thành cột mốc chủ quyền bất tử giữa biển khơi. Để bây giờ, khi đến với Trường Sa, ngoài sóng gió biển khơi thì hình ảnh đầu tiên chúng tôi gặp khi nhìn thấy các đảo, điểm đảo là lá cờ Tổ quốc luôn hiên ngang, căng mình trong nắng gió.

Thiêng liêng cờ Tổ quốc nơi đầu sóng

"Đến với Trường Sa, nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng hiên ngang tung bay ở cột mốc chủ quyền của Tổ quốc cảm xúc dâng trào thật khó tả. Và điều đặc biệt thiêng liêng, để lại ấn tượng sâu sắc nhất là khi mình được chào cờ ở Trường Sa, giữa bốn bề sóng vỗ”, sau chuyến đi, đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã nhiều lần tâm sự như gợi nhớ về những kỷ niệm đẹp trong chuyến đi thăm CB,CS, nhân dân đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.


 

Đại úy Bùi Minh Bưn, Chính trị viên đảo Cô Lin ký tặng cờ các đoàn công tác từ đất liền ra thăm đảo.


Giữa trùng khơi sóng gió, những buổi chào cờ trên quần đảo Trường Sa luôn là giây phút thiêng liêng, đầy xúc động và tự hào.

Không riêng đồng chí Nguyễn Thị Oanh, hình ảnh cờ đỏ sao vàng hiên ngang tung bay trước gió ở nơi đảo xa cũng để lại ấn tượng sâu sắc với những người đã từng được tham gia lễ chào cờ thiêng liêng tại Trường Sa. "Cờ đỏ sao vàng đã thấm sâu vào máu thịt của mỗi người dân Việt Nam. Khi nhìn thấy màu cờ Tổ quốc giữa trùng dương mênh mông, hình ảnh hồn thiêng sông núi, đất nước đã được hiện hữu vô cùng xúc động. Có một điều may mắn là trong chuyến công tác chúng tôi đã được dự 2 lễ chào cờ thiêng liêng ngay trên quần đảo Trường Sa. Điều mà không phải ai cũng có được may mắn đó”, đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh chia sẻ. Giữa bao la nước biếc, trời xanh và mây trắng, màu cờ đỏ sao vàng như tươi thắm, rực rỡ hơn.

Đại tá Hoàng Ngọc Trác, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng Hải quân cho biết: Lễ thượng cờ và chào cờ ở Trường Sa luôn có một cảm giác thiêng liêng rất đặc biệt. Ở Trường Sa thường cứ 5h30’ sáng hàng ngày, lễ thượng cờ Tổ quốc được các đảo tiến hành ngay tại cột mốc chủ quyền. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ hết sức thiêng liêng của những người lính đảo. Còn mỗi tháng, các đảo tổ chức lễ chào cờ Tổ quốc một lần vào sáng thứ hai đầu tiên. Tất cả CB,CS, nhân dân, giáo viên, học sinh... trên đảo đều tham gia hoạt động ý nghĩa này. Người được chọn vào vị trí để làm lễ thượng cờ phải là những chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong công việc và rèn luyện. Đây là một trong những cách ghi nhận thành tích cũng như ý chí vươn lên của CB,CS trên đảo. Cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng, gió Trường Sa, bốn bề sóng vỗ rì rào. Quốc ca vang lên hùng tráng từ những người lính đảo, át cả tiếng sóng biển. Tiếp đến là 10 lời thề danh dự của quân nhân, được CB,CS hô vang dõng dạc và trang nghiêm. Buổi lễ trở nên uy nghiêm, cuồn cuộn hào khí của dân tộc với phần diễu hành qua cột mốc chủ quyền và cột cờ Tổ quốc dưới nền nhạc của bài "Tiến bước dưới quân kỳ”. Khí thế hào hùng, tác phong oai phong của những người lính đảo như khẳng định rõ ý chí quyết tâm giữ vững vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong suốt hải trình đến với các đảo, được nghe những câu chuyện giữ lá cờ Tổ quốc và hy sinh anh dũng của CB,CS Trường Sa càng làm cho chúng tôi xúc động hơn khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Chính những điều đó đã góp phần tạo nên mạch nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ, động viên, thôi thúc thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục trân trọng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bởi hơn bất cứ điều gì, hình ảnh những lá cờ Tổ quốc tung bay giữa muôn trùng sóng gió, là biểu trưng bất tử khẳng định chủ quyền biển đảo của dân tộc. Nhìn lá cờ Tổ quốc, vang lên lời thề sắt son, quyết tâm chiến đấu giữ gìn từng tấc đất, biển, đảo thiêng liêng của những người lính đảo giữa trùng khơi. Mỗi khi nhớ lại, chúng tôi vẫn thấy phút giây đó thật xúc động nghẹn ngào...

Vũ Phong


Các tin khác


Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Chuyện về người phụ nữ sống một mình không điện trong rừng

Cách đường tỉnh 435 gần 3km ở xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong là một căn nhà sàn cũ. Đó là căn nhà của bà Đinh Thị Thảo năm nay 63 tuổi, bà ở một mình. Nhiều năm nay bà Thảo sống trong cảnh không có điện, không ti vi với niềm đam mê trồng rừng và giữ rừng.

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Những năm qua, cùng với triển khai các giải pháp nhằm tạo sinh kế cho người nghèo vươn lên, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo cũng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Ngoài đề án, chương trình hỗ trợ nhà ở, các cấp, ngành đã tăng cường huy động nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực để các hộ vươn lên thoát nghèo.

Người "hóa rồng" cho tre Hòa Bình

Từ một cây tre ngà bình thường, ông Nguyễn Văn Nam ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy đã biến thành "rồng tre”, thể hiện tinh thần đoàn kết với mong muốn Việt Nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới. Những tác phẩm của ông đã được nhiều nước biết đến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục