(HBĐT) - Được giới thiệu đã lâu nhưng tới nay chúng tôi mới có dịp gặp và tiếp xúc với chị, người phụ nữ dân tộc Mường hiền lành, chịu thương, chịu khó. Đó là chị Bùi Thị San - thôn Liên Phú 2, xã An Lạc (Lạc Thủy). Chị là hội viên phụ nữ tiêu biểu được đi dự hội nghị biểu dương phụ nữ làm kinh tế giỏi khu vực miền Bắc, đại biểu do T.ư chỉ định dự Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh. Chị cũng là đại biểu duy nhất của huyện tham dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII tới đây.
Theo lời kể của chị, chúng tôi phần nào hiểu được nỗi vất vả và ý chí thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu của hai vợ chồng chị. Chị Bùi Thị San và anh Bùi Đình Long nên nghĩa vợ chồng từ năm 1995. Cuộc sống ngày đó nhọc nhằn, cơm không đủ ăn. Nguồn thu nhập chính của hai vợ chồng trông vào 2 sào ruộng và xoay đủ các nghề nhưng kinh tế vẫn không dư dả. Trước cảnh đói nghèo đeo bám, dựa vào lợi thế đất đồi rừng rộng, chị đã bàn với chồng vay 30 triệu của Ngân hàng NN & PTNT huyện mua 7 con trâu vừa lấy sức kéo, vừa cho sinh sản. May mắn không mỉm cười với anh chị, toàn bộ số trâu mua được ốm và chết hết. Không lùi bước trước khó khăn, chị San tiếp tục vay vốn ngân hàng mua 4 con bò. Kết hợp với nuôi bò, anh chị nuôi thêm lợn nái, gà thả đồi, cấy 1 mẫu rưỡi lúa và đầu tư máy xay xát, máy phụt lúa, mua đồi rừng để khai thác.
Thời gian thấm thoát trôi, mái tóc xanh ngày nào đã điểm bạc nhưng công lao, sức lực của chị và gia đình đã được bù đắp xứng đáng. Hiện tại, gia đình chị có 7 con trâu, 25 con bò, 7 ha đồi rừng. Riêng 25 con bò, gia đình chị giúp 10 hội viên nghèo của xã nuôi rẽ. Việc làm của chị đã giúp nhiều chị em có việc làm, trong đó có 6 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững từ nuôi rẽ bò. Ngoài ra, chị luôn giúp đỡ hội viên phụ nữ, anh em, làng xóm lúc khó khăn, hoạn nạn, ốm đau.
Không chỉ tiên phong, gương mẫu thoát nghèo từ nghị lực và đôi bàn tay cần cù lao động, chị Bùi Thị San còn được biết đến là người bí thư chi bộ gương mẫu. Với cương vị là bí thư chi bộ thôn Liên Phú 2, 15 năm liên tục (từ năm 2000 - 2015), chị luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thôn Liên Phú 2 không có người vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội, nhiều năm liên tục được công nhận khu dân cư văn hoá.
Trở lại với câu chuyện làm kinh tế, thoát nghèo của gia đình, hiện mỗi năm sau khi trừ chi phí cho gia đình chị thu lãi trên 400 triệu đồng từ chăn nuôi trâu, bò và khai thác đồi rừng.
Hà Chung (Đài Lạc Thủy)