Trần Thái Thành được BCĐ vận động HMNĐ tỉnh tăng giấy khen và ving dự được lựa chọn là thanh niên tiêu biểu đi dự Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện Hà Nội.
(HBĐT) - Chúng tôi được gặp anh Trần Thái Thành (ảnh), xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh (Lương Sơn) tại hội nghị tôn vinh 16 người hiến máu tình nguyện (HMTN) tiêu biểu năm 2012 của Ban chỉ đạo HMTN tỉnh. Anh là đại diện duy nhất của tỉnh tham dự lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu trong cả nước tổ chức tại thủ đô Hà Nội trong “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6” vừa qua.
Trần Thái Thành tâm sự: Tôi thấy mình thật may mắn vì 6 lần tham gia đăng ký đều đủ điều kiện sức khỏe để hiến máu. Tôi hạnh phúc bởi hành động của mình đã góp phần động viên phong trào HMTN ở xã phát triển. Trần Thái Thành, sinh năm 1985, là Bí thư chi đoàn thanh niên của xóm Đồng Tiến. Thực hiệc chương trình của Hội CTĐ xã, huyện kêu gọi thanh niên tham gia hiến máu, lúc đầu, anh lo lắng, băn khoăn lắm, không biết hiến máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào. Chỉ sau khi được nghe và trực tiếp tham gia lớp tập huấn tuyên truyền HMTN rồi trực tiếp tham gia hiến máu, sau đó làm tình nguyện viên tuyên truyền HMTN của huyện, thành viên Ban chỉ đạo HMTN của xã, anh mới thực sự vỡ lẽ, yên tâm và hào hứng với việc làm đầy ý nghĩa này.
Qua 6 năm thực hiện phong trào HMTN, huyện Lương Sơn luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu trên giao, trong đó có một phần đóng góp của thanh niên xã Tân Vinh và bản thân anh Thành cùng gia đình. Đặc biệt, với đam mê tham gia hoạt động tình nguyện, anh đã luôn nỗ lực học hỏi và tham gia nhiều hoạt động xã hội khác tại xã. Anh luôn tâm niệm, để làm tốt công tác tuyên truyền cho đoàn viên, trước tiên mình phải gương mẫu làm trước.
Là điển hình của tỉnh đi dự lễ tôn vinh người HMTN tại Hà Nội, anh Thành xúc động chia sẻ: Mình cùng các thành viên trong gia đình và bao người tham gia hiến máu không nghĩ đến mục đích được tuyên dương mà chỉ nghĩ có sức khỏe, hiến máu để giúp được phần nào cho những bệnh nhân đang cần máu... Trong buổi lễ tôn vinh người HMTN toàn quốc, anh thấy đóng góp của mình còn khiêm tốn so với nhiều tấm gương người HMTN tiêu biểu khác. Anh thấy cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để tuyên truyền cho những người xung quanh hiểu nhiều hơn về phong trào HMTN, để ngày càng có nhiều người tham gia hiến máu hơn, anh cũng sẽ tiếp tục cùng các thành viên trong gia đình tham gia nhiệt tình phong trào HMTN.
Hồng Duyên