Hàng ngày, ông Nguyễn Uyên Mục ở khu 3, thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) dành nhiều thời gian ôn luyện, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh trong huyện.

Hàng ngày, ông Nguyễn Uyên Mục ở khu 3, thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) dành nhiều thời gian ôn luyện, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh trong huyện.

(HBĐT) - Năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng ông Nguyễn Uyên Mục, hội viên NCT ở khu 3, thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) vẫn nhiệt huyết với nghiệp “gieo chữ”. Hàng ngày, ông dành nhiều thời gian ôn luyện, bồi dưỡng kiến thức cho các em học sinh trong huyện để có cơ hội bước vào các trường đại học, cao đẳng.

 

Ông Nguyễn Uyên Mục trước là giảng viên trường Văn hóa Quân khu ba. Về nghỉ hưu từ năm 1986 nhưng sự nghiệp dạy học của ông không dừng lại ở đó. Ông kể: “Các cháu học sinh đến đây đều có ước mơ được học tập ở giảng đường đại học, vì thế tôi rất trân trọng và luôn coi như con cháu trong gia đình, tận tình hướng dẫn các cháu thật tốt”. Sau khi được nghỉ hưu theo chế độ, nhiều người biết ông là thầy giáo, tính tình cởi mở nên nhờ dạy kèm cho con. Ban đầu lớp chỉ có một vài em, chủ yếu là học sinh trong KDC. “Tiếng lành đồn xa”, thấy ông Mục dạy học nhiệt tình, dễ hiểu bài, có chất lượng nên học sinh ở thị trấn và những xã lân cận trong huyện  kéo nhau đến xin học... Năm 1988 ông mở lớp ôn và luyện thi đại học cho các em. Hiện nay, ông Mục chủ yếu dạy môn toán cho học sinh THPT. ông luôn tâm niệm, dạy học phải vì cái tâm là chính. Để nắm bắt kịp thời những cách giải toán mới, ngoài giờ dạy kèm, ông tự mày mò nghiên cứu về môn toán và giải các đề thi ĐH, CĐ hàng năm cũng như các dạng toán nâng cao, từ đó đúc kết được những cách giải nhanh nhất, dễ hiểu nhất cho các em.

 

Được biết, trong những buổi dạy cả thầy và trò luôn tranh luận để đưa ra kết quả chính xác nhất. Cách giảng mà “thầy giáo già” áp dụng cũng khá thú vị làm cho học sinh hứng thú tiếp thu bài giảng. Không chỉ trang bị về kiến thức, “thầy” chủ động trang bị kiến thức về tâm lý sư phạm để gần gũi với học sinh, ông cho rằng: Thế hệ học sinh bây giờ khác thế hệ trước nhiều, tôi phải tự trẻ hóa để hiểu các em hơn. Sự nỗ lực của người “thầy giáo già” đã đem lại nhiều kết quả đáng kể. Hàng năm, lớp học do ông ôn luyện có 14 - 15 em thi đại học, trong đó hơn 90% em đã thi đỗ đại học. Trải qua gần 30 năm, từ lớp học này có trên 200 học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học. Đây là niềm vui và động lực giúp “thầy giáo già” tiếp tục đem bầu nhiệt huyết của mình truyền đạt cho lớp lớp thế hệ học sinh trong huyện. Em Nguyễn Văn Hiếu, lớp 12A1, trường THPT Lạc Thủy chia sẻ: “ông Mục không chỉ dạy cho chúng em kiến thức mà ông còn truyền cảm hứng để chúng em vươn lên trong học tập. Với em, ông luôn là tấm gương sáng và thực sự là một người thầy đáng kính trọng”.

 

Không chỉ dạy kèm cho học sinh, ông Mục còn dành thời gian chăm sóc cây cảnh và nuôi ong mật, trồng cây ăn quả. Lúc rảnh rỗi ông lại làm những bài thơ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước... Với sự đóng góp tích cực trong suốt những năm qua, ông Mục luôn là tấm gương sáng của Hội NCT thị trấn Chi Nê. Ông vinh dự được đi dự hội nghị toàn quốc biểu dương NCT trong lĩnh vực y tế, văn hoá, giáo dục, khoa học - công nghệ, được T.Ư Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen và kỷ niệm chương.

 

 

      Hoàng Huy

 

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục