Bác ạ! Gớm ! Sáng sớm bác làm gì mà em gọi mãi không nghe máy thế?


- À ! Tôi vừa đi tưới cho mấy gốc cây vừa trồng.

- Ôi! Phục bác quá! Mới nghỉ hưu được có vài  tháng mà quy hoạch vườn, ao, chuồng gọn gẽ đâu ra đấy giờ lại còn trồng cây nữa. Mà bác trồng cây gì, trồng ở đâu thế?

- Thì trồng quanh nhà thôi. Lấy bóng mát, thanh lọc không khí, mai này lấy hoa, quả để con cháu về dùng. Mà chú có việc gì mà gọi tôi sớm vậy?

- À! Nay Chủ nhật định sang xin bác hớp nước chè thư giãn. Tiện, học bác cách sử dụng thời gian hữu ích, dăm tháng nữa em cũng nghỉ hưu rồi.

- Ồ! Vậy  chú ngắm nghía đi đợi tôi pha ấm chè anh em ta cùng nhâm nhi.

- Chà chà! Mới hơn một tháng em không sang mà giờ quang cảnh khác quá bác ạ.

- Ừ thì giờ mình là "tỉ phú thời gian rồi” thỏa sức làm việc mình thích thôi. Nhưng phải có kết quả, có ý nghĩa, tính tôi thế!

- Đúng quá bác! Em thấy việc bác đang làm là vô cùng ý nghĩa. Anh em mình lướt web, đọc báo, nghe đài thì thấy môi trường đang là vấn đề nóng của toàn nhân loại. Khí hậu ngày càng khắc nghiệt, mưa bão lũ quét thất thường, suy thoái đất, nước, ô nhiễm môi trường xảy ra trên diện rộng… !

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng đó là do con người đã tác động quá nhiều đến môi trường, khai thác đến mức cạn kiệt làm suy giảm nguồn tài nguyên rừng. Đã thế trong cuộc sống, sinh hoạt… còn thải ra nhiều chất độc hại làm cho môi trường không còn khả năng tự phân hủy.  Và khi môi trường dần bị xuống cấp, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, đời sống của con người. Thế nên bây giờ mới xuất hiện nhiều loại "bệnh lạ” đấy bác.

- Ờ! Thế nên muốn tận hưởng được những giây phút thư giãn, thoải mái trong bầu không khí trong lành thì không còn cách nào khác phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Làm việc này không khó nhưng cần phải khơi gợi ý thức, trách nhiệm của mỗi con người chú ạ.

Nói thật với chú khi còn công tác dù bộn việc chuyên môn nhưng tôi vẫn lưu tâm việc bảo vệ môi trường đấy. Dù đã có tuổi nhưng vì là Chủ tịch công đoàn cơ quan nên tôi khá tích cực trong việc triển khai các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào xây dựng môi trường sống và làm việc xanh – sạch – đẹp. Thực ra, cũng chẳng có gì to tát. Trong mỗi cuộc họp cơ quan, hội nghị công nhân viên chức lao động tôi thường lồng ghép nhắc nhở, vận động các đồng nghiệp thực hiện tốt những việc như: Tắt điện, quạt , điều hòa… khi rời khỏi cơ quan để tránh lãng phí. Hạn chế sử dụng túi nilon ở mọi nơi, mọi lúc. Khuyến khích việc trồng và chăm sóc cây xanh tạo không khí trong lành, mát mẻ cho cơ quan. Hạn chế đi xe máy khi không cần thiết…

Tóm lại bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe chính mình và cộng đồng hiện tại và các thế hệ con cháu chúng ta sau này. Bởi vậy, muốn có một môi trường sống trong lành ít bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh thì đừng "phũ”  với thiên nhiên. Ngược lại phải luôn ứng xử tốt với môi trường, với thiên nhiên chú ạ!  Chú thấy thế nào, tôi có sách vở quá không?
- Ôi bác dạy phải! Em là em tâm đắc lắm! Nhà em chỉ có mảnh vườn nhỏ, nhưng vừa rồi ông ngoại các cháu vừa cắt cho khoảnh đất mới thu hoạch keo cỡ hơn nghìn mét. Tới này bác thư thả bác cùng em vào thiết kế lại vườn xem trồng cây gì để vừa có tác dụng phát triển kinh tế, vừa giữ nước, chống sói mòn và góp phần tạo " lá phổi xanh” cho quê mình bác nhé!                                                     

Lam Nguyệt

Các tin khác


Đom đóm và hoa gạo

Tản văn của Đức Dũng


Chuyện của nắng mưa

Nắng sớm, mưa chiều là câu cửa miệng của cư dân miền nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Nói rộng ra là thế, còn nhìn gần, hình như nó giống với câu chuyện của một ngày mùa hạ. Đầu ngày là nắng đổ gay gắt và cuối ngày đong đầy những giọt mưa.

Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xuân ấm

Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều hôm trước trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng, vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục