Đúng 8h ngày 13/2, trên cả vùng đất 4 Mường tiếng trống tòng quân nổi lên giục giã. Chúng tôi gặp lại những chàng trai, cô gái mang trên mình sứ mệnh thiêng liêng với nhiệt huyết của tuổi trẻ chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (BVTQ)...


Tạm biệt quê hương, chúng tôi lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc.

Khi Tổ quốc ở trong tim 

Tại Sân vận động huyện Cao Phong, chúng tôi gặp Bùi Văn Hải (sinh năm 2006) ở xã Hợp Phong. Chàng trai này vừa bước qua tuổi 18 được khoảng chục ngày. Mặc dù biết mình thuộc diện tạm hoãn nhập ngũ do có anh trai đang trong thời gian thực hiện NVQS, nhưng ý thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ, Hải viết đơn tình nguyện tham gia thực hiện NVQS. Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay, khuôn mặt của Bùi Văn Hải cùng với 143 thanh niên ưu tú của huyện Cao Phong nhập ngũ năm 2025 đầy cương nghị và rạng ngời khi mặc trên mình bộ quân phục trang nghiêm và tự hào.

Cũng như Bùi Văn Hải, Bùi Văn Thống ở xóm Sào, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) vừa mới rời ghế Trường Đại học Thể dục thể thao thì có giấy gọi khám tuyển. Mặc dù thuộc diện tạm hoãn nhập ngũ do có anh trai đang thực hiện NVQS nhưng Thống vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Bởi "Em luôn tâm niệm môi trường quân đội là nơi tốt nhất để rèn luyện cho em trưởng thành. Hơn nữa, tham gia nhập ngũ là em được thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả BVTQ” - nhìn về lá cờ Tổ quốc bay phất phới trong gió xuân với bàn tay để trên ngực trái, Thống xúc động chia sẻ. 

Là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, sáng 13/2, tại Sân vận động huyện Kim Bôi, 274 thanh niên ưu tú của huyện đội ngũ chỉnh tề có mặt từ lúc 7 giờ. Khu vực tổ chức Lễ giao, nhận quân được trang hoàng rực rỡ, với băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa, cầu vinh quang được dựng ở vị trí trang trọng như khơi dậy niềm tự hào của tuổi trẻ quê hương anh hùng. Dọc hai bên đường, hàng nghìn người dân đứng dưới cờ Tổ quốc vẫy tay khích lệ, truyền cảm hứng tự hào cho thanh niên của quê hương lên đường thực hiện nhiệm vụ BVTQ.

Trong số hàng trăm tân binh, chúng tôi gặp lại cặp anh em sinh đôi Bùi Thanh Chiến và Bùi Thế Thắng ở xã Đú Sáng và Bùi Quyền Anh và Bùi Đức Vương ở xã Hùng Sơn. Đây là 2 cặp anh em sinh đôi cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong bộ quân phục mới, những chàng trai hôm nào còn bẽn lẽn, rụt rè, nay đã rắn rỏi, trưởng thành. Cả 4 đều xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi tốt nghiệp THPT đã thoát ly đi làm công nhân để giúp đỡ bố mẹ. Mặc dù công việc ổn định, thu nhập tốt, nhưng khi nhận được giấy báo khám tuyển NVQS, cả anh em Chiến - Thắng, Anh - Vương đều rất hào hứng và xin nghỉ việc về khám tuyển theo giấy gọi. Kết quả cả 4 đều đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Khi được cán bộ quân sự xã thông báo, theo Luật NVQS thì một trong hai anh em được hoãn thực hiện NVQS. Tuy nhiên, cả 2 cặp anh em đã động viên nhau cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Không giấu nổi xúc động, đứng giữa rừng cờ đỏ, cùng với 274 thanh niên ưu tú, cả Chiến - Thắng, Anh - Vương cùng đặt tay lên ngực trái thầm bảo: Khi Tổ quốc gọi, chúng tôi lên đường... 

Khi Tổ quốc gọi, chúng tôi lên đường
 
Chính tâm thế lên đường khi Tổ quốc gọi tên đã có nhiều thanh niên trong tỉnh đã sẵn sàng gác lại tình riêng để thực hiện nghĩa vụ công dân, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ. Như Mùa A Việt ở xóm Pà Cò Lớn, Hàng A Trọng ở xóm Pà Khôm, Tràng A Túa ở xóm Xà Lính, xã Pà Cò (Mai Châu) đều là những thanh niên mới cưới vợ cách đây chưa lâu. Song khi trúng tuyển NVQS đã gác lại tình riêng, tiếp bước cha anh lên đường.



Người thân tặng hoa tân binh huyện Đà Bắc trước giờ lên đường nhập ngũ. 

Ở xã Pà Cò, không chỉ có Mùa A Việt mà Sùng A Vinh ở xóm Pà Cò là đảng viên trẻ người Mông cũng là một nhân tố "truyền lửa” cho thế hệ thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc Mông hôm nay. Sau khi biết Sùng A Vinh viết đơn tình nguyện nhập ngũ, nhiều thanh niên ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò đều có chung tâm nguyện khi đủ tuổi cũng sẽ viết đơn tình nguyện nhập ngũ để trưởng thành hơn từ môi trường quân ngũ. 

Theo chỉ tiêu, năm 2025 tỉnh Hòa Bình có tổng số 1.958 công dân nhập ngũ. Trong đó, 1.600 công dân thực hiện NVQS, 358 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Theo Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, để đạt được kết quả trên là do Hội đồng NVQS các cấp làm tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức sơ tuyển, khám tuyển chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Luật NVQS. Nhờ đó, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025 của tỉnh đảm bảo 100% chỉ tiêu, có chất lượng tốt. 100% xã, phường, thị trấn có công dân nhập ngũ, không có xã trắng trong tuyển quân.

Tạm biệt gia đình, bè bạn, quê hương, những thanh niên ưu tú của xứ Mường tiếp bước cha anh lên đường. Trong không khí thiêng liêng, cùng với tiếng trống tòng quân giục giã, những trái tim người trẻ lại rực đỏ với giai điệu tự hào "Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc cho mai sau, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong...” của bài hát "Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” còn vang vọng khi những chuyến xe đã đi xa, những cánh tay đã dừng vẫy chào tạm biệt...


Ghi nhanh của Mạnh Hùng

Các tin khác


Tiếng chiêng Mường ngân vang giữa bầu trời Hà Nội

Trong nhiều sự kiện lớn của Thủ đô Hà Nội, tiếng chiêng của dân tộc Mường đã trở thành âm sắc đặc biệt, góp phần tạo nên bản hòa âm ngợi ca những giá trị văn hóa đã lắng đọng hàng nghìn năm cùng hồn thiêng sông núi Thăng Long. Giữa bầu trời Hà Nội, tiếng chiêng Mường ngân vang, tự tin hòa nhịp với đa thanh, đa sắc của tinh hoa văn hóa Việt Nam.

Nhâm nhi hương vị chè búp xanh

Những đồi chè xanh mướt trải dài bất tận, vùng chè Yên Thủy là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá và tìm về với thiên nhiên. Đặc biệt hơn trong dịp Tết cổ truyền, nhâm nhi chén chè búp xanh Yên Thủy - sản phẩm của Công ty TNHH MTV 2 - 9 Hoà Bình được chứng nhận OCOP 4 sao để thấy thư thái, thanh tao hơn bởi không khí của mùa Xuân mới.

Bất ngờ khi tản bộ ở Singapore

Tôi trở lại Singapore sau hơn 7 năm. Mục đích chuyến đi là khác nhau, cùng gia đình đi du lịch lần đầu và lần sau là cùng cơ quan đi công tác. Tuy vậy, có rất nhiều điểm giống nhau sau 2 lần thăm thú "đảo quốc sư tử” mà mình cảm nhận được, nhất là khi tản bộ phố xá xanh - sạch - đẹp, với làn đường cho người đi bộ rất được chú trọng...

Đổi mới ở “Thủ đô kháng chiến" Tân Trào

Trong mênh mang, dặt dìu điệu then, đàn tính của dân tộc Tày, chúng tôi về xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Mỗi mùa Xuân mới, mảnh đất thiêng - nơi cội nguồn cách mạng Tân Trào khoác trên mình diện mạo đầy sức sống.

Mông Cổ - trong lều Ger, dưới ngàn sao

Mông Cổ đã hấp dẫn tôi từ thuở thiếu thời. Sau hàng chục ngày rong ruổi xứ thảo nguyên của Thành Cát Tư Hãn trở về, tôi còn bị miền đất du mục ấy quyến rũ hơn nữa. Vì mênh mông thảo nguyên, vì vó ngựa du mục từng chinh phục khắp châu Á, châu Âu, lập nên một đế quốc có thuộc địa vào loại rộng lớn nhất lịch sử nhân loại. Vì kỳ hoa dị thảo ngát hương, vì sa mạc với những cồn cát bí ẩn, vì địa danh huyền thoại với những tu viện cổ linh thiêng trên "Con đường tơ lụa”… Vì nhiều thứ lắm, nhưng thật khó mà thôi mê mải với cảm giác ngủ trong lều Ger - Di sản Văn hoá thế giới, dưới bầu trời ngàn sao lấp lánh. Trải qua cảm giác ấy, người ta mới thêm hiểu thế nào là sự màu nhiệm và sự bao dung bao bọc của thiên nhiên với mỗi điệu hồn người.

Thức giấc cùng dòng sông

Con sông Đà hùng vĩ từ lâu được định danh là "sông Mẹ” của hàng chục dân tộc anh em sinh sống ở khu vực Tây Bắc. Không chỉ được biết đến như một dòng sông năng lượng lớn nhất cả nước mà những vùng đất nó đi qua đã làm nên những vùng văn hóa ven sông. Đến Hòa Bình, con sông "Chúng thủy giai đông tẩu/Đà giang độc bắc lưu” (Mọi dòng sông đều chảy về hướng Đông, chỉ có sông Đà chảy về hướng Bắc) đã làm trỗi dậy những giấc mơ lớn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục