Với những chiến công xuất sắc, Thượng tá Nguyễn Ngọc Quang (giữa) đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba

Với những chiến công xuất sắc, Thượng tá Nguyễn Ngọc Quang (giữa) đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba

(HBĐT) - Tuy không có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc nhiều, nhưng với tôi, ấn tượng nhiều nhất về Thượng tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng CSĐTTPVMT (PC47) - Công an tỉnh đó luôn là sự chân thành, gần gũi và cởi mở.

 

Chẳng vậy mà trong đợt bàn giao 19 đối tượng người Mông từ Trung tâm CB - GD - LĐXH tỉnh về địa phương cuối năm 2009 tại xã Hang Kia, vừa xuống xe đã có nhiều người trong số họ đã hướng về phía Thượng tá Nguyễn Ngọc Quang như người thân trong gia đình. Đó cũng không phải điều hiếm thấy đối với người chiến sỹ CAND luôn gần dân như anh. 

  

Tỉnh ta luôn được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về hoạt động trung chuyển trái phép và sử dụng trái phép chất ma tuý (MT). Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất MT trên tuyến Quốc lộ 6 vẫn còn có diễn biến phức tạp. Tội phạm MT hoạt động ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, hoạt động liều lĩnh, táo bạo và sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng truy bắt bằng vũ khí “nóng”. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh hiện nay ở 2 xã vùng đồng bào dân tộc Mông Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) vẫn là điểm nóng về tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép chất MT. Ngoài ra, số người nghiện MT trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, do đó nhu cầu về MT tương đối lớn. Số đối tượng nhiễm HIV/AIDS tham gia bán lẻ MT có xu hướng tăng. “Những yếu tố đó đã tác động, ảnh hưởng, gây khó khăn thậm chí là nguy hiểm đối với anh em làm nhiệm vụ đấu tranh trên tuyến như bọn mình. Trên thực tế, nếu so sánh về mức độ nguy hiểm, gian khổ và khó khăn thì không có lực lượng nào bằng lực lượng Cảnh sát MT”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Quang chia sẻ.

 

Chuyện thức đêm, dầm mưa, ngủ rừng để đánh án là chuyện thường thấy của lực lượng CSĐTTPVMT. Bởi trận tuyến, địa bàn hoạt động của đối tượng chủ yếu là thuộc khu vực rừng núi theo các con đường mòn để luồn lách lẩn trốn sự truy bắt, kể cả trên quốc lộ cũng ở vùng rừng núi. “Có những trận đánh bọn mình phải thức liền 2, 3 đêm trên rừng núi hiểm trở. Mệt thì lăn vào bụi cây, hốc đá vừa ngủ vừa căng tai để nghe ngóng tình hình. Đói thì chỉ có lương khô, thậm chí ăn cả cây chuối rừng, có thuốc lá, thèm nhưng cũng chẳng dám hút... Khó khăn gian khổ như người bạn đường cùng song hành cùng với những người lính trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm MT...”, nở nụ cười hiền, Thượng tá Quang nhấn nhá. Với người lính dày dạn kinh nghiệm trên mặt trận MT như Thượng tá Nguyễn Ngọc Quang thì cuộc chiến đầu này vẫn còn dài, gian khổ, khốc liệt, thậm chí có đổ máu, hi sinh mất mát. Trong cuộc chiến này, đương nhiên họ luôn đứng ở giữa cái gianh giới sống - chết mong manh. Hiện nay, hầu như tội phạm MT trên tuyến đều có vũ khí “nóng” có sức sát thương lớn, bọn chúng rất manh động và sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt một cách quyết liệt. Đặc biệt, hầu hết các đối tượng buôn bán MT ở 2 xã vùng đồng bào dân tộc Mông Hang Kia, Pà Cò đều có súng tiểu liên AK. Theo ước tính, cả 2 xã có khoảng 20 khẩu súng AK, thậm chí có đối tượng còn tự trang bị cả súng tiểu liên cực nhanh. Với thực tế đó, công tác đấu tranh ngăn chặn dòng chảy MT trên địa bàn tỉnh ngày càng nguy hiểm và quyết liệt. Dẫu vậy, Thượng tá Nguyễn Ngọc Quang vẫn luôn bền lòng, động viên anh em CBCS kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm. Anh đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng trinh sát bám địa bàn, nắm chắc tình hình, đấu tranh hiệu quả với các hiềm nghi, chuyên án. Trong 5 năm qua, trên cương vị chỉ huy, Thượng tá Quang đã trực tiếp chỉ đạo bắt giữ 133 vụ với 225 đối tượng, thu giữ 118,7kg Heroin, gần 3 nghìn viên MT tổng hợp cùng nhiều tài sản, tang vật liên quan; bóc gỡ 26 đường dây mua bán vận chuyển với số lượng lớn; triệt phá 11 điểm, tụ điểm bán lẻ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, điển hình là phá các chuyên án thu giữ số lượng lớn như chuyên án 1509CL ngày 10/2/2009 bắt quả tang 2 đối tượng là Bùi Quang Hòa (Thanh Liêm, Hà Nam) và đối tượng Lê Văn Tuyên (Phủ Lý, Hà Nam) đang trên đường vận chuyển 7 bánh Heroin; vụ ngày 05/5/2009, phá chuyên án 409Đ bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đông (Gia Bình, Bắc Ninh) đang trên đường vận chuyển trái phép 2 bánh Heroin, mở rộng chuyên án đã bắt đối tượng Trần Sỹ Thắng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) thu giữ 2 bánh Heroin. Ngoài ra còn tham gia chỉ đạo đấu tranh phá các chuyên án 909D ngày 05/8/2009 thu 120 bánh Heroin và chuyên án 889L ngày 8/8/2009 thu 35 bánh heroin. Gần đây nhất là phá chuyên án 1209T ngày 20/1/2010 thu 31 bánh Heroin... Sau mỗi trận đánh, xen giữa niềm vui là những nét trầm tư trên khuôn mặt người lính chiến. Và mỗi khi trận đánh kết thúc, người ta lại thấy Thượng tá Quang luôn là người cuối cùng bước lên xe. Anh bảo: Chỉ khi nào thấy anh em lên xe rút quân an toàn, khi đó mình mới thấy nhẹ nhõm.   

 

Kiên quyết đấu tranh đến cùng và không khoan nhượng với tội phạm MT không chỉ trong các trận đánh mà tinh thần đó còn được cụ thể hóa bằng những việc làm với một cái tâm ngời sáng của người chiến sỹ CAND. Nhận rõ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm MT rất cần có sự vào cuộc của QCND. Thượng tá Nguyễn Ngọc Quang đã thường xuyên, trực tiếp bám địa bàn, vận động nhân dân 2 xã Hang Kia, Pà Cò không tái trồng cây thuốc phiện, bài trừ và đấu tranh với tệ nạn và tội phạm MT. Phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm. Đã tham gia, tích cực vận động được 30 người nghiện ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò tự nguyện đi cai nghiện tại Trung tâm CB - GD -  LĐXH tỉnh. Ngoài ra, đã trực tiếp vận động được 4 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú. Đồng thời nắm bắt, đưa vào diện quản lý nghiệp vụ hàng chục đối tượng có biểu hiện mua bán, vận chuyển trái phép chất MT.

 

Tuy vậy, điều đáng nói hơn cả, Thượng tá Nguyễn Ngọc Quang đã luôn xác định cho mình một lập trường tư tưởng vững vàng. Với ý thức trách nhiệm cao trong công việc. Đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng với tội phạm. Điều này như một ngọn lửa thiêng liêng được truyền đến cho từng CBCS trong đơn vị. Củng cố vững chắc tư tưởng cho anh em CBCS với tinh thần quyết tâm cao, có lệnh là lên đường, không quản ngại khó khăn gian khổ, hi sinh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chính điều này đã góp phần rèn luyện  phẩm chất người chiến sỹ CAND. Thượng tá Nguyễn Ngọc Quang kể: Trong quá trình bắt giữ, điều tra để xử lý các đối tượng, bản thân tôi đã không ít lần được đối tượng và người nhà đối tượng đặt vấn đề hối lộ để chạy tội với số tiền hàng trăm triệu đồng. Như năm 2006, có đối tượng đã đặt giá 800 triệu nhờ giúp để hạ từ án tử hình xuống chung thân. Gần đây nhất, đối tượng Dương Ngô Duy trong chuyên án 909D sau khi bị bắt quả tang trên đường vận chuyển 120 bánh Heroin đã tự sát nhưng không thành, mặc dù còn nằm trên giường bệnh nhưng vẫn đặt vấn đề với mình giúp y thoát án tử hình sẽ biếu... 5 tỷ đồng.

 

Giữ vững phẩm chất và danh dự của người chiến sỹ CAND, Thượng tá Nguyễn Ngọc Quang đã luôn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những đóng góp không mệt mỏi đó, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. Thượng tá Quang cũng là cá nhân duy nhất tiêu biểu đại diện cho CBCS LLCA tỉnh đi dự Đại hội thi đua điển hình tiên tiến trong phong trào “Vì an ninh tổ quốc” do Bộ Công an tổ chức trong thời gian vừa qua.      

 

                                                                                             Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Nữ bác sỹ tâm huyết với nghề

Từ một y sĩ khi mới bước vào nghề, trải qua 30 năm rèn luyện, phấn đấu không ngừng nghỉ, bác sỹ Trần Thị Hường, Trạm trưởng Trạm y tế xã Đú Sáng (Kim Bôi) luôn nỗ lực nâng cao chuyên môn, trau dồi kiến thức, tận tâm với công việc, hết lòng vì người bệnh.

Người bảo tồn đặc sản trên rừng

Sinh ra và lớn lên ở xã Thung Nai, huyện Cao Phong, anh Bùi Văn Huyển gắn bó với rừng. Ngày bé anh đã biết đến con don. Đây là động vật đặc sản sống trong hang đá, có giá trị kinh tế cao, thịt của chúng thơm ngon, bổ dưỡng. Mỗi lần bắt được chúng phải rất kỳ công. Sau thời gian, số lượng don tự nhiên ngày một ít đi. Trong khi đó, nhu cầu của các nhà hàng về loài này rất lớn nhưng việc săn bắt ngoài tự nhiên là phạm pháp.

Hội viên nông dân 8X sản xuất, kinh doanh giỏi

Với sự cố gắng, nỗ lực, anh Đinh Văn Tằng, sinh năm 1984, hội viên nông dân xóm Vố Dấp, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy không ngừng tìm tòi, học hỏi, mạnh dạn mở xưởng đóng gỗ pallet, từ đó phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho 20 lao động địa phương. Năm 2023, anh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2021 - 2023.

Anh Bùi Văn Tiến làm giàu nhờ mô hình nuôi bò thịt

Sau khi tham quan, học tập một số mô hình chăn nuôi ở các địa phương, kết hợp tìm hiểu thông tin trên sách, báo, internet, anh Bùi Văn Tiến, thôn Liên Phú, xã Thống Nhất (Lạc Thủy) quyết định đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi bò thịt, đem lại thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

Nữ Bí thư Đoàn năng động, sáng tạo

Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia công tác đoàn và được tín nhiệm ở chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Lạc Sơn, chị Phan Thị Hồng Vân (sinh năm 1994) luôn năng động, sáng tạo triển khai nhiều phần việc hữu ích cho cộng đồng, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) hưởng ứng. Những đóng góp tích cực đó đã được các cấp ghi nhận, cuối năm 2023, chị Phan Thị Hồng Vân vinh dự được Hội LHTN Việt Nam trao giải thưởng "15 tháng 10”.

Gương sáng bảo tồn di sản văn hoá dân tộc

Từ niềm đam mê với nghệ thuật dân tộc, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Mạnh Tuấn ở khu Vôi, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thuỷ) đã và đang dành tình yêu, tâm huyết để bảo tồn di sản văn hoá dân tộc, xây dựng nên không gian văn hoá Mường quý giá với trên 2.000 sản phẩm - là những vật dụng trong đời sống của đồng bào dân tộc Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục