(HBĐT) - Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên tiêu biểu giai đoạn 2006-2010 vừa tổ chức trong thời gian qua, các đại biểu hết sức có ấn tượng về tham luận của nữ đảng viên Hoàng Thị Khuy, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Tân Lạc. Vượt qua những khó khăn, thử thách, chị luôn thành công ở các vị trí công tác khác nhau trong nhiều năm qua.

 

Thời điểm chị Hoàng Thị Khuy được lãnh đạo Cục Thuế tỉnh tin tưởng điều động về làm Trưởng phòng Quản lý các doanh nghiệp (năm 2005), tình hình thu thuế của mảng công tác này đang gặp hết sức khó khăn. Nguồn thu từ các doanh nghiệp khá “bí bách”. Nhiều doanh nghiệp được xoá nợ do thực hiện cổ phần hoá, có doanh nghiệp mới thành lập đang trong thời gian được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế. Chị đã từng trăn trở với câu hỏi: Làm thế nào để hoàn thành dự toán thu được giao? Để hoàn thành nhiệm vụ, chị xác định rằng cần phải tạo được sức mạnh tổng hợp của cán bộ, công chức trong phòng; sự phân công các thành viên phải hết sức linh hoạt; mỗi người đều phải nắm bắt sâu sát tình hình, cơ sở. Cùng sự chỉ đạo sát sao của cấp trên, Phòng đã từng bước thành công. Năm 2005 đã thực hiện được 163 tỷ đồng, đạt 101% dự toán và tăng 35% so với năm 2004. Năm 2006, thực hiện được 198 tỷ đồng, đạt 108,5% dự toán và tăng 24% so với cùng kỳ. Sau thời điểm đó, Phòng quản lý doanh nghiệp được Cục thuế đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Còn trước đó, khi làm “thủ lĩnh” phòng Tổ chức cán bộ, Chị cũng từng cùng anh em chèo chống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chủ tịch nước  tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Biết rằng, trong những năm đó, các con chị đang học THPT nên bản thân phải vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vừa đảm trách vai trò của người mẹ, động viên, chăm sóc con cái vươn lên học tập, rèn luyện. Điều thành công đã đến: 2 con của chị đều đoạt giải học sinh giỏi quốc gia và được tuyển thẳng vào đại học. Hiện nay, các cháu đã có việc làm ổn định…

  

Thành công trong công việc và từ gia đình đã là động lực để chị luôn nỗ lực, vươn lên hoàn thành tốt những nhiệm vụ mới. Đó là thời điểm cuối năm 2007, chị lại nhận nhiệm vụ mới tại Chi cục thuế huyện Tân Lạc khi mà 10 tháng của năm, nơi đây mới đạt 60% dự toán thu. 2 tháng cuối năm đó, vừa tiếp cận công việc mới, thâm nhập cơ sở, xây dựng mối quan hệ công việc và đời thường, chị đã tìm ra nguồn thu lớn chưa được quan tâm, khai thác, đó là các khoản thu từ đất và từ các doanh nghiệp xây dựng vãng lai. Trong quá trình thực hiện, chị đã tham mưu đắc lực cho UBND huyện, tranh thủ sự ủng hộ, vào cuộc của ban, ngành và địa phương nơi đây. Từ hướng đi đó, cùng sự nỗ lực chung của các cấp, các ngành và đơn vị, đến cuối năm 2007, tổng thu ngân sách thực hiện được 7.580 triệu đồng, đạt 107% dự toán pháp lệnh, tăng trưởng 31% so với năm 2006. Từ đó, đến nay, Chi cục thuế huyện Tân Lạc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách. Năm 2008 đạt 10.180 triệu đồng, năm 2009 13.033 triệu đồng, năm 2010 là 16.167 triệu đồng và năm 2011, ước thu là 18.500 triệu đồng. Ngoài nhiệm vụ đó, với vai trò là Chi cục trưởng, chị đã quan tâm đến củng cố, xây dựng tập thể Chi cục đoàn kết, làm việc có kỷ luật, trách nhiệm; quan tâm phát triển đảng viên, phát huy được sức mạnh của lớp trẻ; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Do có những đóng góp nhất định trong công tác chuyên môn, cũng như các mặt hoạt động khác của đơn vị, của địa phương nên năm nào chị Khuy cũng được chi bộ và đảng uỷ cấp trên bình chọn là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đợt tổng kết CVĐ “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2007-2010, chị đã được Tỉnh uỷ tặng bằng khen. Bình xét thi đua trong năm 2010, chị đã được đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba…

 

 Đã có một đồng chí lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, cán bộ nữ, để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn như nam giới sẽ vất vả gấp 2-3 lần vì còn phải chăm lo cho chồng con, gia đình. Với chị Hoàng Thị Khuy, không chỉ làm trọn vẹn hai vai mà còn hoàn thành xuất sắc từng vai trò một với  nghị lực rất lớn. Điều đó, chắc chắn sẽ là nền tảng để chị tiếp tục vượt qua những khó khăn, thử thách phía trước./.

                                                               

 

                                                                                    Bùi Huy

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục