Chị Trần Thị Thực tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ diện tích trồng mía kém hiệu quả sang trồng cây cam. Ảnh: Chị Thực đang chăm sóc vườn cam hơn 500 gốc tại vườn của gia đình

Chị Trần Thị Thực tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ diện tích trồng mía kém hiệu quả sang trồng cây cam. Ảnh: Chị Thực đang chăm sóc vườn cam hơn 500 gốc tại vườn của gia đình

(HBĐT) - Đó là chị Trần Thị Thực, phó Bí thư chi bộ, trưởng xóm Tây Sơn, xã Tây Phong (Cao Phong). Ngay từ khi còn là thanh niên, chị đã hăng hái tham gia các hoạt động đoàn thể từ chi đoàn, đến hội phụ nữ rồi nay là trưởng xóm. Dù ở bất cứ cương vị nào, chị cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và được nhân dân trong xóm tin tưởng, tín nhiệm.

 

Chị Thực luôn tâm niệm một điều: “Với bất cứ công việc nào được giao, tôi luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dù công việc khó đến đâu, chỉ cần chịu khó học hỏi, cộng thêm nhiệt huyết, quan trọng là mình làm bằng cái “tâm” thì sẽ có được thành công”. Tham gia hoạt động đoàn từ năm 15 tuổi, chị đã có 5 năm làm Bí thư Chi đoàn xóm Tây Sơn. Tiếp đó, chị được bầu làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm. Từ năm 2013 đến nay, với sự tín nhiệm cao của nhân dân trong xóm, chị liên tục giữ nhiều chức vụ khác nhau như Trưởng ban công tác mặt trận, Phó Bí thư chi bộ, trưởng xóm. Không giống như những trưởng xóm khác là nam giới, cái khó của một nữ trưởng xóm là phải hài hoà giữa công việc với gia đình. Chị tâm sự: “Chồng tôi công tác trong quân ngũ nên cũng ít có thời gian làm việc nhà. Hằng ngày, cứ 5h sáng tôi đã phải thức dậy trước mọi việc, dọn dẹp quán xuyến công việc gia đình, xong xuôi cũng đến giờ đi họp, đi làm việc xóm. Gia đình khác có nhiều thời gian hơn thì việc nhà nông cứ thong thả, còn tôi lâu dần cũng thành quen, bị cuốn theo công việc lúc nào không hay”. Chia sẻ về những động lực giúp chị vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chị Thực nói: “Nhờ có sự ủng hộ, động viên của gia đình đã tạo nền tảng tinh thần, hậu phương vững chắc cho tôi. Cộng thêm sự tín nhiệm của bà con trong xóm khiến tôi cảm thấy tự hào, xua tan đi mọi sự vất vả để tìm thấy niềm vui trong công việc”.

 

Ở cương vị là chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm, chị Thực thường xuyên quan tâm đến đời sống của từng hội viên và không ngừng sáng tạo trong cách làm việc. Thông qua việc chia hội thành 4 tổ để sinh hoạt, chị đã tạo ra môi trường thi đua giữa các tổ, các hội viên, tạo sự giúp đỡ lẫn nhau mang lại những hiệu quả đáng kể. Chi hội phụ nữ của chị cũng hăng hái tham gia các phong trào thi đua như phụ nữ làm kinh tế giỏi, CLB phụ nữ không sinh con thứ ba, 5 không 3 sạch, mô hình tín dụng tiết kiệm,…

 

Xóm Tây Sơn hiện có 68 hộ, 298 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc kinh (chiếm 99%). Kinh tế của xóm chủ yếu là nông nghiệp. Đời sống của bà con ngày một khấm khá. Với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, luôn noi theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại, ngoài việc tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng đến nhân dân, chị luôn “nói đi đôi với làm” bằng việc tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm phát triển kinh tế. Chị đã thực hiện tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi diện tích trồng mía kém hiệu quả sang trồng các loại cây phù hợp đem lại thu nhập ổn định hơn. Hiện nay, 100% bà con trong xóm đã chuyển sang trồng cam với diện tích hơn 40ha. Bên cạnh đó, kết hợp trồng các cây ngắn ngày với 5 ha trồng ngô và khoai sọ từ diện tích đất chuyển đổi. Nhờ đó, thu nhập bình quân của cả xóm đạt 19 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 còn 13%. Chị Thực cho biết: “Riêng gia đình tôi mạnh dạn chuyển đổi 3000 m2 diện tích trồng mía sang trồng cam, hiện cả vườn có hơn 500 gốc cam, 1000 m2 đất trồng màu. Thu nhập bình quân của gia đình đạt 25 triệu đồng/người/năm”. Đồng thời, phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng của xã, chị tích cực vận động người dân trong xóm theo học các lớp tập huấn chuyển giao KH-KT để áp dụng vào sản xuất mà trực tiếp chị giảng dạy.

 

Với những nỗ lực đó, chị liên tục được xã biểu dương và tặng giấy khen về thành tích trong công tác phát triển cộng đồng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Bùi Văn Tươi, Chủ tịch UBND xã Tây Phong cho biết: “ Là đồng chí nữ đầu tiên làm trưởng xóm của xã Tây Phong, chị Trần Thị Thực luôn nhiệt huyết và ham học hỏi trong công việc. Dù ở cương vị nào chị cũng là con người mẫu mực, luôn đi đầu trong mọi phong trào mà xã phát động. Chị Thực xứng đáng là tấm gương cho cán bộ và nhân dân trong xã học tập”.

 

                         

                                                                       Thanh Sơn (CTV)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục