Lung linh đêm pháo hoa giữa lòng thành phố.

(HBĐT) - Xuân Bính Thân 2016 đã tới với những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Khoảnh khắc bầu trời rực sáng, dòng sông lấp lánh chính là thời khắc chuyển giao thiêng liêng mà người dân thành phố Hòa Bình lựa chọn để cùng người thân, bạn bè chào năm mới. Cùng hân hoan reo vui theo những chùm pháo hoa và chúc nhau năm mới nhiều niềm vui, phúc lộc, an khang.

Tết ở Trường Sa

(HBĐT) - Những ngày cuối năm Ất Mùi 2015, chúng tôi được tham gia hải trình cùng đoàn công tác Vùng 4 hải quân đem lượng hàng hơn 400 tấn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa đón Tết Bính Thân 2016. Một hải trình đặc biệt, ý nghĩa gửi gắm bao yêu thương, trân trọng của những tấm lòng từ đất liền đến với Trường Sa thân yêu. Đặc biệt những khoảnh khắc Tết ở Trường Sa thật nhẹ nhàng, ấm áp, thiêng liêng!

Đụng lợn ăn Tết ở Mường Thàng

(HBĐT) - Đụng lợn ăn Tết là một phong tục đẹp của người mường Hòa Bình nói chung và người Mường Thàng (Cao Phong) nói riêng. Ngày ăn đụng lợn là ngày vui vẻ, ấm áp trong sự sẻ chia, đoàn tụ của cả gia đình. Bên cạnh đó, còn là dịp anh em, họ hàng hoặc những người láng giềng, những gia đình bạn bè thân thiết gặp mặt sau một năm vất vả với công việc…

Nhộn nhịp phiên chợ xã vùng sâu

(HBĐT) - Chợ Phú Lương, xã Phú Lương (Lạc Sơn) vốn nhộn nhịp vì là nơi giao lưu buôn bán của bà con trong xã và các xã lân cận. Vào những ngày giáp Tết, phiên chợ càng nhộn nhịp hơn. Không chỉ đi sắm đồ Tết, phiên chợ còn là dịp để những người bạn gặp gỡ, tâm sự về một năm vừa qua. Dưới đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được trong phiên chợ cuối năm.

Khoảnh khắc nơi “thủ đô” Trường Sa

(HBĐT) - Sau hơn 40 giờ thực hiện hải trình từ cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa trên chuyến tàu HQ 561 chúng tôi đã cập cảng Trường Sa lớn (thị trấn Trường Sa) – nơi được mệnh danh là “Thủ đô” của huyện đảo Trường Sa. Tại nơi đây, chúng tôi đã được gặp, chứng kiến và cảm nhận những con người, tình cảm, khoảnh khắc ý nghĩa, trân trọng! Nhóm ảnh được thực hiện trong chuyến công tác thăm, tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa đón Tết Bính Thân (tháng 1/2016).

Muôn sắc hoa xuân

(HBĐT) - Tết nguyên Đán Bính Thân 2016 đã đến thật gần. Trên mọi nẻo đường, con phố đã ngập tràn muôn sắc hoa xuân phục vụ cầu thưởng cảnh, ngắm hoa chơi tết của người dân thành phố Hòa Bình. Phóng viên Báo Hòa Bình đã ghi lại những hình ảnh đầu tiên về hoa xuân sớm cho tết nguyên đán.

Băng tuyết, mưa tuyết xuất hiện tại 2 xã Pà Cò, Hang Kia (Mai Châu)

(HBĐT) - Ngày 24/1, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh rất mạnh, nhiều nơi tại xã Hang Kia, Pà Cò, Mai Châu đã xảy ra hiện tượng băng tuyết, mưa tuyết gây ảnh hưởng lớn đến người dân địa phương…

Hành trình của đồng vốn ưu đãi

(HBĐT) - 13 năm qua (2003-2015), Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hoà Bình triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, và ngày càng thể hiện rõ nét vai trò là một công cụ hiệu quả giúp thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Hiện, chi nhánh thực hiện 14 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ trên 2.126 tỷ đồng với 140.858 khách hàng còn dư nợ.

Thành phố Hòa Bình rực rỡ đêm Giáng sinh

(HBĐT) - Tối 24/12, rất đông người dân thành phố Hòa Bình đổ ra đường và các trung tâm thương mại để tận hưởng không khí Giáng sinh. Trong tiết trời ấm áp, đêm Giáng sinh tại thành phố Hòa Bình năm nay đông vui, nhôn nhịp hơn bao giờ hết. Nhiều tuyến phố, các khu trung tâm thường mại như AP Plaza, Hoàng Sơn và đặc biệt là tại Nhà thờ giáo xứ Hòa Bình được trang hoàng đèn, hoa rực rỡ. Nhiều chương trình vui chơi, tặng quà, hoan ca hấp dẫn đã tạo nên một đêm Giáng sinh thật nhiều cảm xúc.

Rộn rã không khí đón Giáng sinh

(HBĐT) - Mùa Noel 2015 đã đến. Chỉ còn vài giờ nữa là đến thời khắc Chúa sinh ra đời. Tại thành phố Hòa Bình, không khí đón Noel đang rộn rã. Mọi nhà, mọi người hân hoan chào đón mùa Giáng sinh an lành. Đây cũng là dịp để các gia đình ấm áp, quây quần, chia sẻ, gửi trao cảm xúc, những lời yêu thương tới bạn bè, người thân…

Sắc thái văn hóa phiên chợ Pà Cò

(HBĐT) - Chợ Pà Cò – chợ của đồng bào dân tộc Mông 2 xã Pà Cò, Hang Kia, huyện vùng cao Mai Châu. Vào mỗi Chủ nhật chợ phiên, bà con lại rủ nhau xuống chợ để chợ thêm đông, thêm vui, không khí giao thương tấp nập. Đây cũng là dịp phô diễn sắc thái văn hóa đậm chất Mông, những phong tục độc đáo, những chàng trai Mông trổ tài thổi khèn, thổi sáo và cô gái người Mông khoe váy áo cùng trang sức rực rỡ sắc màu… Phiên chợ vì thế mà cuốn hút du khách.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Hòa Bình nhân tố cho những thành công

(HBĐT) - Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Hòa Bình từng có 40 năm xây dựng và phát triển. Nhà trường đã có nhiều đóng góp vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Nhân dipk trường đón nhận Huân chương lao động hạng ba, phóng viên Báo Hòa Bình ghi nhận bằng hình ảnh một số hoạt động của nhà trường.

Cuộc sống thường ngày ở Hang Kia

(HBĐT) - Vượt qua nhiều cung đường phủ đầy sương trắng, leo qua những con dốc “treo mình” trên sườn núi. Hang kia của đồng bào Mông hiện ra với bao điều kỳ thú, khơi gợi, hấp dẫn chúng tôi cùng khám phá. Những ngôi nhà đặc trưng của người Mông nằm gọn trong thung lũng được bao quanh bởi những dãy núi nhấp nhô, ẩn hiện dưới làn mấy trắng. Bản làng của người Mông cuộc sống, sinh hoạt, lao động của đồng bào Mông có nhiều nét riêng biệt.

Mùa dổi chín ở Chí Đạo

(HBĐT) - Tháng 9, tháng 10 là tháng của dổi chín. Từng chùm, từng chùm trĩu cành chờ nắng là tách vỏ, đỏ au… Những cây dổi cao thẳng tắp, tán lá xum xuê xanh quanh năm từ bao đời ở Mường Be (xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). Loại cây hợp với đất Mường nên cứ trồng là sống, là tốt tươi, ra hoa kết trái. Cây lặng lẽ chắn gió bão, mưa giông cho từng ngôi nhà, làng bản; loại cây vừa cho bóng mát, cho hạt thơm để làm gia vị chế biến các món ăn lại còn là vị thuốc quý.

Cảnh sắc độc đáo vùng hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Hồ Hòa Bình là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á với chiều dài 70 km, tổng diện tích 2.249 km2, trải rộng trên địa bàn 17 xã thuộc 5 huyện, thành phố. Trong khu vực lòng hồ Hòa Bình có 47 đảo lớn nhỏ. Với phong cảnh sơn thuỷ hữu tình, nước hồ trong xanh, thiên nhiên hoang sơ, kỳ thú, vùng hồ Hòa Bình đang là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách đến thăm quan, thưởng ngoạn. Dưới đây là một số hình ảnh về cảnh sắc độc đáo vùng hồ Hòa Bình.

Ngợp sắc hoa mùa hạ

(HBĐT) - Đường phố thành phố Hoà Bình vào hạ ngợp trong nắng vàng, trong tiếng ve kêu gọi hè, trong nồng nàn sắc hoa… Có lẽ chưa năm nào đường phố ở thành phố Hoà Bình lại rực rỡ trong sắc hoa mùa hạ như năm nay.

Vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông

(HBĐT) - Ống kính phóng viên đã ghi lại tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông trên các tuyến đường trong tỉnh là những nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông.

Du xuân trên vùng hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Đi lễ đầu năm là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Những năm gần đây, đi lễ đền thác Bờ kết hợp với du xuân, ngoạn thủy trên vùng hồ Hòa Bình đã là điểm đến thu hút hàng vạn du khách thập phương trong và ngoài tỉnh.

Thành phố Hòa Bình lung linh đêm giao thừa

(HBĐT) - Khi những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời cũng là lúc thời khắc thiêng liêng chào đón năm mới đến. Trên khắp đường phố Hòa Bình dòng người đổ về trung tâm thành phố để cùng chờ đón màn bắn pháo hoa. Bầu trời bừng sáng, dòng sông Đà lấp lánh, những nụ cười, ánh mắt hân hoan hòa cùng những lời nói, câu chúc ngọt ngào, ấm áp của một mùa xuân mới!

Rộn rã không khí đón Tết, vui Xuân

(HBĐT) - Không khí ngày Tết đang rộn rã ở nơi nơi. Mọi người, mọi nhà háo hức soạn sửa, mua sắm, trang hoàng nhà cửa mừng đón Xuân sang. Nhóm ảnh ghi lại thời khắc chuẩn bị cho tân niên ở các địa phương.

Náo nức trên những cánh đồng xuân

(HBĐT) - Trong thời khắc Tết Nguyên đán Ất Mùi đã cận kề, bà con nông dân trong tỉnh vẫn hối hả ra đồng, tranh thủ những ngày nắng ấm, nhiệt độ thuận lợi để tập trung cấy lúa, trồng màu. Tính đến hết ngày 13/2, toàn tỉnh đã cấy được 6.295 ha, đạt 43,5% diện tích. Nhiều địa phương đang khẩn trương cấy lúa trà chính đảm bảo khung thời vụ, trong đó Lương Sơn đã cấy 1.979 ha, Lạc Sơn cấy 1.236 ha, Lạc Thủy cấy 1.145 ha, thành phố Hòa Bình đã cấy 450 ha. Các loại cây màu, rau đậu đã thực hiện trồng trên 10.000 ha, trong đó ngô đã trồng 2.219 ha, lạc 1.820 ha, mía 2.965 ha, sắn hơn 1.000 ha, rau đậu các loại 1.828 ha… đạt từ 10% - 40% kế hoạch đối với từng loại cây trồng. Khí thế lao động, sản xuất đang tràn ngập trên những cánh đồng xuân. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận không khí nào nức lao động – sản xuất trước thềm Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 trên địa bàn tỉnh.

Sôi động thị trường Tết ông Công, ông Táo

(HBĐT) - Theo quan niệm truyền thống của người Việt, ngày 23 tháng Chạp là ngày Táo quân về trầu trời dâng tấu với Ngọc Hoàng việc bếp núc, làm ăn của các gia đình dưới hạ giới trong một năm qua. Không chờ phải đến đúng ngày, ngay từ ngày 20 tháng Chạp trở đi, không khí mua sắm, chuẩn bị đồ cúng lễ tiễn đưa ông Công, ông Táo về trời của nhân dân các địa phương trong tỉnh đã sôi động. Dưới đây là nhóm ảnh ghi lại:

Hòa Bình tham gia Hội báo Xuân toàn quốc Ất Mùi 2015

(HBĐT) - Hội báo Xuân toàn quốc Ất Mùi 2015 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được diễn ra từ ngày 7-10/2, tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ (Hà Nội). Tham gia Hội báo Xuân có 65 đơn vị báo chí, tổ chức Hội ở Trung ương và địa phương, với 120 gian trưng bày các sản phẩm báo Xuân, báo Tết truyền thống, khắc họa bức tranh tổng thể của báo chí cách mạng, tổng kết thành tựu một năm xây dựng, phát triển của đất nước và bảo vệ Tổ quốc, những hoạch định tương lai hướng tới giai đoạn phát triển mới của đất nước…

Khổ quá, đường 433 ơi!

(HBĐT) - Phải mất hơn 1h đồng hồ chúng tôi mới vượt qua được chặng đường vẻn vẹn có hơn 10km từ thành phố Hòa Bình lên thị trấn Đà Bắc (huyện Đà Bắc). Sự xuống cấp nghiêm trọng cùng việc thi công dang dở trên tuyến tỉnh lộ 433 đang hàng ngày oằn nặng thêm khó khăn, vất vả cho người dân huyện vùng cao Đà Bắc.