(HBĐT) - Theo giới thiệu của Đoàn Thanh niên phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình), chúng tôi đến thăm cơ sở sản xuất nhôm kính Mạnh Tuân. Cơ sở này nằm sâu trong Tổ dân phố số 1, phường Hữu Nghị nhưng khá bề thế, mặt bằng rộng rãi. Chủ nhân của cơ sở là vợ chồng anh Hà Mạnh Tuân và chị Đặng Thị Thanh Nga. Nhìn vào cơ ngơi này, ít ai nghĩ rằng, xuất phát điểm của cặp vợ chồng trẻ gặp không ít khó khăn.


Theo chia sẻ của chị Nga, chị và chồng đều xuất thân trong gia đình khó khăn. Tốt nghiệp trung cấp kế toán, chị Nga đi làm ở một số doanh nghiệp với đồng lương ít ỏi, chồng làm thuê trong một xưởng nhôm kính. Với ước muốn phát triển kinh tế, tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình, vợ chồng chị Nga đã bàn bạc, quyết định mở xưởng.


Nhờ nghị lực vượt khó, vợ chồng chị Đặng Thị Thanh Nga, Tổ 1, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) đã gặt hái được thành công với nghề làm nhôm kính.

"Sau khi cưới, trong tay hai vợ chồng có đúng 1,5 triệu đồng, gia đình thuộc diện nghèo nhất tổ. Sau khoảng thời gian đi làm thuê, tay nghề của chồng khá vững,nhận thấy nhu cầu thị trường về nhôm kính nên vợ chồng tôi quyết định mở xưởng. Để có tiền đầu tư, vợ chồng tôi phải vay ngân hàng với số tiền hơn 100 triệu đồng. Thời điểm đó, đây là số tiền rất lớn” - chị Nga chia sẻ. Năm đầu tiên, anh chị thuê mặt bằng để mở xưởng. Đồng vốn ít ỏi, đơn hàng nhỏ lẻ nên doanh thu chỉ đủ trả tiền lãi ngân hàng và trang trải cuộc sống. Sau năm đầu tiên, nhận thấy khách hàng chủ yếu đặt hàng qua điện thoại, ít người đến trực tiếp nên anh chị bàn nhau chuyển xưởng vào trong mảnh đất của bố mẹ chị Nga ở sâu trong ngõ. Với tay nghề khéo léo và sự cần cù, cố gắng, những sản phẩm nhôm kính của xưởng dần dần được khách hàng được đón nhận. Từ năm thứ hai, lượng khách hàng đều và ổn định, vợ chồng chị Nga tiếp tục mở rộng xưởng, nâng cao chất lượng, cập nhật các sản phẩm tiên tiến nhất để đáp ứng nhu cầu thị trường. Sau nhiều năm miệt mài phấn đấu, anh chị đã gặt hái được thành công, với lợi nhuận bình quân đạt khoảng 200 triệu đồng/năm.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, xưởng nhôm kính của vợ chồng chị Nga còn tạo việc làm ổn định cho 3 lao động ở địa phương, với thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. "Những năm đầu mở xưởng, sức cạnh tranh chưa lớn, còn hiện nay, ngay trong tổ dân phố đã có thêm mấy xưởng nhôm kính. Do đó, chúng tôi phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và tiếp tục làm tốt khâu chăm sóc khách hàng, bảo hành sản phẩm để phát triển ổn định hơn” - chị Nga cho biết.

Đồng chí Bùi Thị Bích Hường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hữu Nghị chia sẻ: Chị Đặng Thị Thanh Nga là tấm gương sáng cho tuổi trẻ địa phương noi theo trong việc vượt khó, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Với cương vị là Bí thư chi đoàn tổ 1,chị luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, hăng hái trong các hoạt động, nhờ đó các phong trào của Đoàn tập hợp được đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tổ dân phố tham gia.


Viết Đào


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục