Hai nhân viên đường sắt là chị Nguyễn Thị Minh và Đỗ Thị Lan (cung chắn Biên Hòa 2, thuộc Công ty CP Đường sắt Sài Gòn) đã dũng cảm quên mình, hy sinh sự an toàn của bản thân, kịp thời cứu một cụ bà thoát chết trong gang tấc.


Hai nhân viên gác chắn dũng cảm quên mình cứu cụ bà thoát chết.

Vào lúc 8 giờ 20 phút sáng 12-2, tại đường ngang Hãng Dầu, km 1698+993 khu gian Biên Hòa, Dĩ An, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh (phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai) trong lúc nhân viên đã đóng chắn đường bộ, và đang làm tín hiệu đón tàu số hiệu 7502 chạy hướng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội thì bất ngờ một cụ bà cố tình lách qua chắn, băng qua đường ngang và bị té ngã trên đường ray khi đoàn tàu đang lao tới.

Thấy cụ bà vấp ngã, nằm giữa đường ray, hai nhân viên gác chắn vội lao ra cứu, dù khi đó, đoàn tàu cách chỉ vài chục mét. Ngay sau khi biết tin, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Vũ Anh Minh đã viết thư khen ngợi hai chị Nguyễn Thị Minh và Đỗ Thị Lan.

Bức thư có đoạn viết: "Tôi vô cùng xúc động khi nhận được tin, hai nhân viên gác chắn của chúng ta là chị Nguyễn Thị Minh và Đỗ Thị Lan đã dũng cảm cứu một cụ bà cố tình băng qua Đường sắt trước khi đoàn tàu lao tới. Khi trực tiếp xem những hình ảnh được camera ghi lại, trong tôi, xen lẫn nỗi xúc động nghẹn ngào là sự khâm phục và niềm tự hào. Hành động dũng cảm, đầy tình người của các chị đã khiến chúng ta cảm nhận về sự vô thường trong cuộc đời này, về những phút giây mà những con người bình thường - những người phụ nữ nhỏ bé khi đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết của người dân, họ đã trở thành những người hùng thật sự".

Được biết, chị Nguyễn Thị Minh (SN 1984) và chị Đỗ Thị Lan (SN 1986) đã vào nghề hơn 10 năm. Trong hơn 10 năm làm nghề, hai chị chưa từng gặp trường hợp nào lằn ranh sinh tử rất gần như vậy.

Chị Minh cho biết thêm, đã chứng kiến nhiều tai nạn tương tự, khi rào chắn đã đóng nhưng nhiều người vẫn cố tình băng qua. Nguy hiểm nhất là vào ban đêm, nhiều người nhất là thanh niên "choai choai" sau các cuộc nhậu thường chạy rất nhanh, cố vượt qua đường giao cắt dù gác chắn đang được kéo xuống.

"Cách đây vài năm, trong lúc kéo gác chắn đón tàu, một thanh niên lao nhanh tới cố vượt qua đã đâm vào barie văng trúng đầu tôi gây chấn thương chảy máu. Tôi mong rằng người dân tuân thủ luật giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và người khác”, chị Minh cho biết.

TheoNhanDan

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục