(HBĐT) - Cùng với việc tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp giữ vững tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn, nhiều năm nay, Công an phường (CAP) Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã có nhiều việc làm cụ thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

 


Công an phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) và người dân trao tặng các phần quà ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Vào hồi 15h ngày 12/3/2021, anh Nguyễn Quý Đôn nhặt được 1 chiếc ví da màu nâu, bên trong có 20,823 triệu đồng, tại khu vực chợ Nghĩa Phương, thuộc phường Phương Lâm (TP Hòa Bình). Anh Đôn đã giao nộp nhờ CAP Tân Thịnh tìm trả lại cho người đánh rơi. Sau khi tiếp nhận, CAP xác mình chủ tài sản là chị Võ Thị Quỳnh, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Ngày 16/3/2021, CAP đã mời chị Quỳnh và anh Đôn đến trụ sở CAP để làm thủ tục trao trả tài sản theo quy định. Nhận lại tài sản, chị Quỳnh xúc động cảm ơn anh Nguyễn Quý Đôn là công dân phường Tân Thịnh, người nhặt được tài sản đã mang đến CAP giao nộp để trả lại cho chị. Anh Nguyễn Quý Đôn cho biết: Khi nhặt được chiếc ví kiểm tra thấy số tiền lớn nhưng không có giấy tờ, mong muốn trả lại người mất nên tôi đã mang đến cơ quan công an giao nộp để tìm người bị mất. Khi CAP tìm lại đúng chủ tài sản, tôi rất vui và phấn khởi khi làm được một việc ý nghĩa. 

Vào hồi 12h ngày 27/3/2021, anh Nguyễn Hữu Nguyên đi bắt cá tại sông Đà, khu vực tổ 6, phường Tân Thịnh phát hiện một khẩu súng dưới lòng sông. Anh Nguyên đã lặn xuống nước vớt được khẩu súng (dạng súng thể thao do Liên Xô sản xuất, còn sử dụng được). Sau khi vớt được khẩu súng, xác định việc phát hiện, thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan chức năng là nghĩa vụ của mỗi công dân, anh Nguyên đã mang khẩu súng đến giao nộp cho CAP. CAP đã kịp thời biểu dương hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của anh Nguyễn Quý Đôn, anh Nguyễn Hữu Nguyên đã góp phần lan toả những giá trị tốt đẹp đến xã hội, là những hành động ý nghĩa trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, lãnh đạo CAP luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội, từ thiện, vận động cán bộ, chiến sỹ quyên góp ủng hộ, đỡ đầu gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó có điều kiện học tập tốt hơn. Năm 2019, cán bộ, chiến sỹ đơn vị nhận đỡ đầu cháu Tô Hiến Bảo Ngọc, sinh năm 2012, tổ 17 mỗi tháng 200.000 đồng, hỗ trợ mua sách vở, quần áo trị giá 1,5 triệu đồng. Năm 2020, CAP nhận đỡ đầu, tặng quà cháu Tô Hiến Bảo Ngọc số tiền 2 triệu đồng; đồng chí Ngô Bá Huyên, Trưởng CAP ủng hộ 1 triệu đồng cho gia đình anh Bùi Văn Dũng, xóm Khụ, xã Tuân Đạo (Lạc Sơn); Trung tá Ma Văn Thảo, Phó trưởng CAP đỡ đầu cháu Nguyễn Trung Hiếu, học sinh lớp 6A4, trường THCS Sông Đà, năm 2021 tiếp tục tặng quà hỗ trợ để cháu Hiếu có điều kiện học tập tốt hơn… Cán bộ, chiến sỹ CAP đã kêu gọi giúp đỡ ủng hộ 14 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Sâm, 77 tuổi, tổ 9, phường Tân Thịnh xây dựng nhà; cùng nhiều việc làm thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội… Gần đây, CAP tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác xã hội, từ thiện, chung tay vì cộng đồng đẩy lùi dịch Covid-19. Qua đó, có 3 công dân thông qua CAP nhờ trao tặng các phần quà trị giá 40 triệu đồng, góp phần động viên, chia sẻ với cán bộ, chiến sỹ ở tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ người dân trong khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Những việc làm cụ thể, ý nghĩa của CAP Tân Thịnh đã góp phần lan tỏa yêu thương, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội và cộng đồng, làm sáng lên phẩm chất người Công an nhân dân vì dân phục vụ. 


 L.C

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục