(HBĐT) - Gắn bó với nghề giáo gần 30 năm cho đến lúc về nghỉ chế độ, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh ở tiểu khu 6, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) tiếp tục đảm nhiệm công việc xã hội với vai trò Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn từ năm 2017. Về công tác Đảng, bà được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ tiểu khu.


"Mẹ đỡ đầu" Nguyễn Thị Hồng Hạnh chăm sóc, kèm cặp việc học hành của các trẻ mồ côi mẹ.

Tại tiểu khu 4, thị trấn Lương Sơn có trường hợp anh Ngô Quang Thuỷ (SN 1984) thuộc diện hộ nghèo. Năm 2021, vợ anh qua đời vì bạo bệnh, anh Thuỷ lại không có việc làm ổn định. Vợ mất để lại cho anh Thuỷ 5 con thơ nheo nhóc, đứa lớn nhất hiện học lớp 9, đứa nhỏ nhất mới đang độ tuổi mầm non.

Hoàn cảnh éo le của gia đình anh Ngô Quang Thuỷ khiến ai biết đều cảm thương, ái ngại. Là người làm công tác khuyến học, bà Hạnh không khỏi nhói lòng. Cuộc sống, rồi việc học tập của lũ trẻ sau này sẽ đi về đâu là câu hỏi bà luôn đau đáu. Bà thầm nghĩ, bằng sức mình chỉ có thể lo được chút ít nhưng để giúp lũ trẻ dài lâu thì cần kêu gọi sự hỗ trợ, đùm bọc của cộng đồng. Đem tâm tư chia sẻ và nhận được sự ủng hộ từ Hội LHPN thị trấn, bà đã trở thành cầu nối chương trình "Mẹ đỡ đầu”, đồng thời đứng ra làm người đỡ đầu của 5 đứa trẻ mồ côi mẹ.

Cáng đáng vai trò "mẹ đỡ đầu”, bà Hạnh mỗi ngày đều cố gắng thu xếp thời gian hợp lý quan tâm cuộc sống và bảo ban việc học hành của 5 đứa trẻ. Anh Ngô Quang Thuỷ xúc động bày tỏ: Trước đây, do gia đình đông miệng ăn, 2 bên nội ngoại đều nghèo buộc vợ chồng tôi phải bươn chải sinh kế, việc học hành của con cái bị bỏ bê, mấy đứa lớn mải chơi. Từ ngày vợ mất, tình cảnh "gà trống nuôi con”, tôi cố gắng xoay sở lúc thì đi phụ xây công trình, lúc làm sắt, mái tôn nhưng công việc bấp bênh, có tháng được 2-3 triệu đồng, có tháng lại chẳng ai thuê. May mắn có "mẹ” Hạnh cùng cấp uỷ, chính quyền, các hội, đoàn thể cùng chăm lo nên các con tôi đều được đến trường, được chăm sóc, dạy bảo nề nếp hơn, học hành đến nơi đến chốn.

Bên cạnh nguồn hỗ trợ từ chương trình "Mẹ đỡ đầu”, bà Hạnh tích cực kêu gọi, vận động bạn bè, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ các con về vật chất cũng như tinh thần. Qua đó, bạn bè của bà sinh sống ở nước Đức và các học trò cũ đã tặng 3 triệu đồng và 1 tủ lạnh trị giá 5 triệu đồng. Hàng tháng, bà và các thành viên Câu lạc bộ "Kết nối trái tim” của thị trấn góp 500 nghìn đồng giúp các con mua nhu yếu phẩm. Nhóm bạn bên Đức của bà cũng thông tin sắp tới sẽ hỗ trợ cùng chăm lo cho 5 đứa trẻ với mức 1,5 triệu đồng/tháng.

Năm 2022, bà Hạnh được địa phương chọn là một trong những cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bà khiêm tốn chia sẻ: "Những việc làm của tôi chỉ góp một phần bé nhỏ. Để chăm lo cho 5 đứa trẻ có cuộc sống ổn định lâu dài, hướng đến tương lai tươi sáng, Đảng uỷ, UBND thị trấn Lương Sơn, chi bộ và chi hội phụ nữ tiểu khu 6 đã và đang tiếp tục quan tâm, giúp đỡ các con. Thông qua các bài viết tuyên truyền trên mạng xã hội, kênh báo chí, tôi mong muốn các cá nhân, tổ chức có tấm lòng hảo tâm biết đến và ủng hộ, giúp đỡ 5 đứa trẻ nhiều hơn”. Bà Hạnh còn tích cực trao đổi, đề xuất với trường PTDTNT huyện tạo điều kiện để bé Ngô Ngọc Anh (SN 2008) - con gái đầu của anh Thuỷ có thể được vào môi trường nội trú sau khi chuyển cấp; vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở giúp 5 trẻ có điều kiện về nơi ăn, chốn ở đảm bảo hơn.

Bùi Minh


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục