Ông Thành còn vận động bà con tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất

Ông Thành còn vận động bà con tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất

(HBĐT) - Sau gần 20 năm các hộ dân vùng lòng hồ sông Đà di cư về sinh sống trên mảnh đất Kim Bắc 4, Thung Rếch xã Tú Sơn (Kim Bôi), vùng đất lau lách, hoang hóa xưa kia nay đã trở thành nơi phát triển kinh tế trù phú với bạt ngàn màu xanh của ngô, mía và các loại cây ăn quả.

 

Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Những kết quả đó, ngoài công sức của những hộ dân nơi đây phải kể đến sự đóng góp công lao không nhỏ của ông Triệu Văn Thành, người CCB cũng là Bí thư chi bộ của thôn. 

 

Sau 2 năm tham gia nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, năm 1985, người thanh niên Triệu Văn Thành trở về quê hương xóm Phủ, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) sinh sống và lập gia đình. Năm 1994, khi Nhà nước có chính sách 327 di dân khu vực lòng hồ sông Đà, gia đình ông Thành cùng 23 hộ khác trong xóm Phủ chuyển về Thung Rếch,  xã Tú Sơn sinh sống. Những ngày đầu về nơi ở mới, cuộc sống của các hộ dân gặp nhiều khó khăn, điện không, đường không và nước cũng không. Nhưng với bản chất của người lính Cụ Hồ chịu thương, chịu khó lại được rèn luyện, trưởng thành trong quân ngũ nên ông Thành không nản chí, vận động vợ con bắt tay ngay vào khai khẩn đất hoang trồng mía, trồng cây ăn quả kết hợp với làm chuồng trại chăn nuôi trâu, bò. Để có vốn lấy ngắn nuôi dài, ông trồng thêm các loại cây ngắn ngày như ngô, khoai.... và nuôi thêm gà, vịt. Khi cuộc sống đã đi vào ổn định, ông chuyển sang trồng luồng, bương tre, keo....Từ chỗ không đủ ăn trong những ngày đầu khởi nghiệp, hiện nay, gia đình ông thành có 10 ha đất canh tác, trong đó có 5 ha đất rừng, 5 ha đất trồng màu, trên 200 con gia cầm, đàn lợn sinh sản trên 10 con mỗi lứa, trừ chi phí, mỗi năm, gia đình ông có số thu trên 200 triệu đồng. Với vai trò tiên phong gương mẫu trong xóa đói - giảm nghèo và là người đầu tiên của thôn dám nghĩ, dám làm thực hiện thành công đề án 4 giải phóng của Đảng bộ huyện Kim Bôi khóa 19 đề ra, năm 2008, ông Triệu Văn Thành đã được tập thể tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ thôn Kim Bắc 4 và Kim bắc 3. Là một đảng viên luôn thấm nhuần đạo đức của Bác Hồ nên từ khi lên làm Bí thư chi bộ thôn, ông Thành lại thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Ngoài nêu cao gương sáng của người lính, người cán bộ của dân, ông còn đi sâu, đi sát nắm bắt  tâm tư, nguyện vọng đời sống của các hộ dân, tình hình hoạt động cũng như vướng mắc của chi bộ khóa trước để có định hướng chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo. Với suy nghĩ để người dân nghe, tin cán bộ đảng viên phải là người tiên phong gương mẫu. Năm 2009, ông Thành đã tự bỏ tiền túi mở con đường dân sinh dài 4 km phục vụ bà con đi lại, canh tác và sản xuất. Nhờ có con đường của ông Thành, 28 hộ dân thôn Kim Bắc 4 đã khai khẩn, mở rộng thêm được trên 100 ha đất hoang để canh tác góp phần đưa mức thu nhập bình quân đầu người trong thôn lên gần 9 triệu đồng/ năm, trên 90% số hộ có nhà kiên cố, 100% hộ có phương tiện nghe, nhìn, 100% con em trong độ tuổi đều được đến trường, đặc biệt thôn không có người sinh con thứ 3. Bên cạnh đó ông Thành còn vận động bà con tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất thâm canh các loại cây trồng phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao như: luồng, ngô, mía.... Đến nay, thôn Kim Bắc 4 đã trồng được trên 100 ha rừng, 50 ha ngô và hàng trăm con gia súc không chỉ đem đến cho người dân trong thôn cuộc sống khá giả mà còn tạo việc làm trong mùa vụ cho hàng trăm lao động cá vùng lân cận.

 

Với những đóng góp không nhỏ vào kết quả trong phát triển kinh tế, xóa đói - giảm ngèo, đảng viên, CCB Triệu Văn Thành, thôn Kim Bắc 4, Thung Rếch, xã Tú Sơn, xứng đáng là tấm gương để mọi người học tập, làm theo

                                                                                     

 

                                                                                  Bùi Sơn

                                                                 (Đài TT-TH huyện Kim Bôi)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục