Cô giáo Hà Thị Ngót hướng dẫn học sinh lớp 9 ôn tập bài sau giờ học.

Cô giáo Hà Thị Ngót hướng dẫn học sinh lớp 9 ôn tập bài sau giờ học.

(HBĐT) - Ngày nào cũng vậy, mỗi khi đến tiết học môn văn, các em học sinh lớp 9, trường Nguyễn Tất Thành, huyện Mai Châu lại háo hức đón chờ những những bài giảng mới, những câu chuyện văn học, những tấm gương về danh nhân văn hoá, lịch sử đầy sinh động và hấp dẫn được cô giáo Hà Thị Ngót truyền thụ, chia sẻ bằng sự nhiệt tình, niềm tin yêu giành cho thế hệ trẻ hôm nay.

 

Đã hơn 20 năm gắn bó với các thế hệ học trò nơi huyện vùng cao Mai Châu, cô giáo Hà Thị Ngót luôn nỗ lực hết mình, chắt chiu những kiến thức được học trong nhà trường, xã hội và đồng nghiệp để tuyền thụ, vun đắp kiến thức cho các em học sinh tự tin bước vào tương lai. Cô Ngót cho biết: Năm 1989, khi mới ra trường, tôi được phân công lên dạy ở trường PTCS Pù Bin (trường vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện). Khi đó, lớp học chỉ có 4 học sinh. Khó khăn bộn bề. Vừa đảm bảo giờ lên lớp, vừa phải tìm cách để tăng số lượng học sinh, các thầy, cô giáo nơi đây phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với dân để vận động họ cho con em đến lớp. Được trải qua những khó khăn đó đã giúp tôi thêm trưởng thành và nhận thấy trách nhiệm của mình nặng nề thêm.

 

Sau một thời gian công tác tại trường PTCS Pù Bin, cô Ngót được luân chuyển đến một số trường khác trong huyện. Đến năm 2005, Sở GD-ĐT và Huyện uỷ Mai Châu có chủ trương thành lập một ngôi trường chất lượng cao của huyện. Để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của con em các dân tộc trong huyện, cô Ngót tiếp tục được điều động về trường PTCS Nguyễn Tất Thành và được phân công dạy môn văn. Tại ngôi trường mới, cô Ngót và Hội đồng giáo dục nhà trường đã vượt qua nhiều thời điểm khó khăn, để rồi ngôi trường từng bước khẳng định vị trí dẫn đầu ngành giáo dục của huyện vùng cao Mai Châu. Cô Ngót tâm sự: Năm đầu tiên thành lập, trường có 3 lớp với 90 học sinh. Kết thúc năm học, có 14 học sinh xin chuyển đến trường khác vì phụ huynh học sinh chưa tin tưởng vào chất lượng của nhà trường. Bước vào năm học thứ hai, nhiều học sinh của nhà trường đã thi đỗ vào một số trường chất lượng cao của tỉnh như trường PTTH chuyên Hoàng Văn Thụ, trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh… thì uy tín của nhà trường bắt đầu được nâng lên.

 

Được truyền đạt kiến thức và chứng kiến sự trưởng thành của các thế hệ học sinh, cô Ngót thấy mình càng phải có nhiều trách nhiệm hơn. Bởi Mai Châu là huyện vùng cao còn gặp nhiều khó khăn về đời sống vật chất và tinh thần. Học sinh của cô phải chịu thiệt thòi nhiều hơn đối với các bạn cùng trang lứa ở những vùng thành thị. Do đó, cô luôn cố gắng học tập, bổ sung kiến thức và chia sẻ với các em những kiến thức mình có được. Không phụ công dạy bảo của cô Ngót, các thế hệ học sinh đã nỗ lực học tập, chuẩn bị hành trang kiến thức cho mình. Nhiều học sinh của cô đã tham gia các kỳ thi học sinh giỏi của huyện, của tỉnh và toàn quốc, không ít em đã giành được những thành tích cao trong các kỳ thi. Đặt biệt, tại kỳ thi học sinh giỏi khu vực phía Bắc, 2 học sinh của cô đã đạt giải nhất môn văn. Em Hà Thị Trinh, học sinh lớp 9 chia sẻ: Được cô Ngót và các thầy, cô khác trong nhà trường tận tình chỉ bảo, chúng em đã tiếp thu được nhiều kiến thức trong sách vở và ngoài xã hội. Không chỉ quan tâm dạy kiến thức cho chúng em, cô Ngót còn giành nhiều tình thương, sự chia sẻ đối với các bạn học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn. Trường em có một bạn, bố mẹ bạn bị tai nạn giao thông, gia đình gặp rất nhiều khó khăn, cô Ngót đã chia sẻ đồng lương ít ỏi của mình để mua sách vở, quần áo, động viên bạn tiếp tục đến trường học tập.

 

Với những nỗ lực vượt bậc, cô Ngót đã góp sức xây dựng tập thể trường THCS Nguyễn Tất Thành ngày càng phát triển toàn diện, khẳng định là một trung tâm giáo dục chất lượng cao của huyện. Trường THCS Nguyễn Tất Thành có 20/33 em học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, 20 em thi học sinh giỏi cấp tỉnh và có 12 em đạt giải cao (3 giải nhì, 4 giải 3, 5 giải khuyến khích). 12/13 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. 5 năm thành lập, 2 năm học liên tục (2007 – 2008 và 2008 - 2009), nhà trường được UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Hiện đang đề nghị Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen.

 

Những nỗ lực của cô Ngót đã được bù đắp xứng đáng. Cô đã vinh dự được bầu là đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần VIII.

 

 

                                                                         Đỗ Quyên

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục