CCB Nguyễn Văn Viện, xóm Suối Tép, xã Đồng Tâm (Lạc Thuỷ) chăm sóc đồi rừng chuẩn bị cho thu hoạch của gia đình.

CCB Nguyễn Văn Viện, xóm Suối Tép, xã Đồng Tâm (Lạc Thuỷ) chăm sóc đồi rừng chuẩn bị cho thu hoạch của gia đình.

(HBĐT) - Sau hơn 6 năm trong quân đội, CCB Nguyễn Văn Viện (sinh năm 1962) ở xóm Suối Tép, xã Đồng Tâm (Lạc Thuỷ) trở về quê hương rồi lập gia đình. Lúc đầu lập nghiệp, 2 vợ chồng chỉ có 2 bàn tay trắng. Quyết tâm vượt nghèo khó, ông cùng vợ chăm lo làm kinh tế từ diện tích đất ông cha để lại.

 

Nói về những ngày đầu khó khăn, ông Viện cho biết: Trước đây, khu vực này còn hoang vu lắm, xung quanh cây cối um tùm. Ông cùng vợ phải cải tạo, vỡ hoang chăn nuôi gà, vịt. Những năm đầu do chưa có kinh nghiệm, nên có khi thất bát, lợn, gà, vịt chết hàng loạt làm cho gia đình ông lao đao. Sau nhiều năm làm kinh tế, ông nhận thấy nếu muốn thoát nghèo phải tìm hướng đi mới hiệu quả hơn. Năm 1985, với số vốn tích luỹ được và bạn bè, gia đình giúp đỡ, ông đã mạnh dạn đầu tư vào trồng rừng và đã thu được những kết quả nhất định. Từ động lực đó, gia đình ông chuyển sang phát triển kinh tế theo mô hình chăn nuôi kết hợp trồng rừng. Với ý chí không chịu lùi bước trước khó khăn, ông Viện tiếp tục bắt tay phát triển kinh tế. Tuy sức khỏe có hạn nhưng ông vẫn “khăn gói” tìm đến các mô hình trang trại làm ăn hiệu quả ở các địa phương để tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi, cách thức xây dựng chuồng trại, phòng trừ dịch bệnh; đồng thời, tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao các tiến bộ về KHKT do xã, huyện tổ chức và nghiên cứu thêm trên sách, báo. Để mở rộng mô hình trang trại, năm 2008, ông tiếp tục vay thêm 16 triệu đồng của Ngân hàng CSXH huyện để đầu tư nuôi nhím, dê, trâu, bò và gia cầm. Nhờ chịu khó và sử dụng vốn vay có hiệu quả, đến nay, cơ ngơi của gia đình ông đã có 4 ha cây keo và 0,5 ha cây ăn quả. Bên cạnh đó, gia đình còn có 12 con dê, 6 con nhím, 8 con bò, 2 con trâu và trên 50 con gà. Từ phát triển sản xuất và chăn nuôi, hàng năm, thu nhập của gia đình ông sau khi trừ chi phí đã đạt gần 200 triệu đồng. Giờ đây, những năm tháng khó khăn của gia đình CCB CCB Nguyễn Văn Viện đã qua đi, cuộc sống gia đình ổn định, con cái được học hành đầy đủ, xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm máy móc phục vụ sản xuất và phương tiện sinh hoạt có giá trị. 

 

Không chỉ làm giàu cho gia đình, những năm qua, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần gương mẫu của người đảng viên, ông Viện luôn là người cán bộ Hội CCB năng nổ, nhiệt tình với các hoạt động, phong trào tại địa phương, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được đồng chí, đồng đội quý mến. Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội CCB xã Đồng Tâm, ông luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên CCB, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn về cây, con giống. Ông luôn nhắc nhở bản thân dù trong thời chiến cũng như thời bình phải sống, làm việc và học tập theo gương Bác trong từng hành động và thực tiễn cuộc sống.

 

 

                                                                           Hoàng Huy

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục