(HBĐT) - Trường Đại học Chính trị, nơi đào tạo ra những người cán bộ của Đảng, quân đội trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ở đó, sẽ bắt gặp những tấm gương học giỏi, rèn nghiêm, vượt lên sự khắc nghiệt của hoàn cảnh gia đình, tích cực phấn đấu tu dưỡng, học tập, rèn luyện và công tác để trở người cán bộ chính trị vừa hồng, vừa chuyên. Nguyễn Xuân Lượng (ảnh), học viên đại đội 3, tiểu đoàn 4, Trường Đại học Chính trị là một trong những học viên như thế.

 

Sinh ra và lớn lên tại thôn Tâm Lâm, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, trong một gia đình dân tộc Mường có 4 anh em trai, Lượng là con thứ hai trong nhà, bố mẹ quanh năm trông vào mấy sào ruộng, điều kiện gia đình rất khó khăn. Ngay từ nhỏ, Lượng đã hiểu được những vất vả của cha, mẹ và nuôi dưỡng ước mơ bước chân vào giảng đường đại học.

 

Có dịp về quê Lượng, chúng tôi không khỏi xúc động khi thấy đời sống của nhân dân nơi đây còn quá khó khăn, quanh năm lam lũ trên đồng ruộng, lo đủ cái ăn, cái mặc là may lắm rồi. Nhìn khuôn mặt đen xạm và mái tóc đã bạc của bố, mẹ Lượng cũng phần nào nói lên những vất vả, nhọc nhằn của cuộc sống. Ngôi nhà nhỏ ở ven sườn núi là mái ấm đã nuôi lớn tuổi thơ của 4 anh em Lượng. Chính vì lẽ đó, trong quá trình học phổ thông, em luôn chăm chỉ học tập mà còn tận dụng thời gian giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà.

 

Học xong cấp III, do gia đình khó khăn, tháng 3/ 2008, Lượng đã lên đường nhập ngũ trở thành chiến sĩ Đại đội vệ binh - Học viện Chính trị Quân sự. Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, em luôn được chỉ huy tin tưởng, đồng đội quý mến. Thương bố mẹ ở quê nhà hàng tháng em tiết kiệm tiền phụ cấp, gửi chỉ huy giữ hộ. Trong một năm em đã tiết kiệm được 3,5 triệu đồng gửi về biếu bố mẹ. Bằng nghị lực vươn lên, tinh thần cố gắng cao cùng sự động viên của gia đình và đồng đội, em đã miệt mài ôn luyện để thực hiện ước mơ trở thành lính sinh viên. Tháng 9/2009, Lượng đã thi đỗ vào trường Đại học Chính trị - mái trường mà em hằng ao ước sẽ được trang bị thật nhiều tri thức, rèn luyện mình để ngày càng hoàn thiện hơn.

 

Khi hỏi về dự định trong tương lai, Nguyễn Xuân Lượng mỉm cười và nói: “Năm nay em ra trường rồi nên em mong muốn được về Hòa Bình công tác để đóng góp một phần sức lực nhỏ bé cho quê hương và có điều kiện để chăm sóc bố mẹ. Đặc biệt, em sẽ cố gắng để trở thành một người cán bộ chính trị ưu tú, là người chị, người anh, người bạn của bộ đội”.

 

Ngay từ mới ngày đầu nhập học cho đến nay, Nguyễn Xuân Lượng luôn khẳng định là một học viên tiêu biểu, tích cực, tự giác, nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện. Trong 4 năm học vừa qua, Lượng đã được thủ trưởng nhà trường tặng một giấy khen, hai danh hiệu chiến sĩ tiến tiến; là một trong những lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị.

 

Nhận xét về Lượng, đại úy Nguyễn Quang Tuấn, đại đội trưởng, Đại đội 3, tiểu đoàn 4, trường Đại học Chính trị nói: “Lượng là một học viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, em luôn tích cực học tập, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là một tấm gương sáng trong tự học, tự rèn của đơn vị”.

 

Nguyễn Tiến Đạt

(Khoa Triết học, Trường Đại học Chính trị,

Phường Vệ An, Tp. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh)

 

 

 

Các tin khác


Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Đại úy Công an xã nhiệt huyết, tận tụy với công việc

Năng nổ, nhiệt huyết, tận tụy trong công tác chuyên môn và công tác đoàn, đó là cảm nhận của nhiều người khi tiếp xúc với Đại úy Nguyễn Thành Nam, cán bộ Công an xã, Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã Cao Dương (Lương Sơn).

Gặp Nghệ nhân Ưu tú tâm huyết sưu tầm, phục dựng và bảo tồn văn hoá dân tộc

Nhiều lần gặp anh trong các sự kiện văn hóa của tỉnh, của huyện và ở khu dân cư Vôi, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) với vai trò biên đạo các tiết mục văn nghệ. Gần đây nhất, anh trực tiếp biểu diễn tại Lễ khai hội chùa Tiên năm 2024, xã Phú Nghĩa... Nghệ nhân Ưu tú trẻ tuổi Nguyễn Mạnh Tuấn luôn để lại cho chúng tôi ấn tượng về một nghệ sỹ vui vẻ, tâm huyết, tài năng, có nhiều đóng góp trong sưu tầm, phục dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc.

Gương sáng phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện ở xã Yên Trị

Không chỉ điển hình trong lao động sản xuất, ông Nguyễn Thế Hùng, xóm Á Đồng, xã Yên Trị (Yên Thuỷ) còn được biết đến là người năng nổ, nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động xã hội, là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện.

Phó Bí thư chi đoàn làm kinh tế giỏi

Những năm gần đây, với phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, xã Tân Thành (Mai Châu) đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên dám nghĩ, dám làm, tích cực lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong đó, Phó Bí thư chi đoàn xóm Chiêng Lường Văn Hân là tấm gương thanh niên nông thôn tiêu biểu làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục