Cô giáo Bùi Thị Khuê (MN Ngổ Luông-Tân Lạc), 2 năm liền đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, được Sở GD&ĐT tặng giấy khen.

Cô giáo Bùi Thị Khuê (MN Ngổ Luông-Tân Lạc), 2 năm liền đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, được Sở GD&ĐT tặng giấy khen.

(HBĐT) - Công tác ở xã vùng cao Ngổ Luông, xã đặc biệt khó khăn của huyện Tân Lạc nên khi bước nghề dạy học MN, cô Bùi Thị Khuê (ảnh) đã lường được những thử thách để vượt qua. Cô đã trang bị cho mình một nền tảng vững chắc, đó là trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sự am hiểu cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi đây, bên cạnh đó là tấm lòng tâm huyết với trường, với lớp và các cháu đang ở độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo.

 

Vì thế, cô luôn đặt mình vào vị trí của các bậc phụ huynh cũng như các cháu nhà trẻ, mẫu giáo để thấu hiểu mình phải làm gì để đáp ứng lòng mong mỏi của các cháu. Với mong muốn giúp các cháu “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, là cô giáo đứng lớp mẫu giáo 5 tuổi tại xóm Luông Trên, cô luôn tìm tòi, thể nghiệm để tạo nên sức hút, sự vui tươi, hồ hởi của các cháu trong mỗi buổi học. Vì thế, mỗi buổi cùng sinh hoạt, vui chơi, học tập tại lớp với các cháu, cô giáo luôn tạo nên sự hứng thú cho các cháu trong giờ học. Cô đã ứng dụng tốt tiện ích của In -tơ-nét, của CNTT trong việc tìm tòi, học hỏi và giúp các cháu lớp 5 tuổi được tiếp cận, học tập, làm quen với máy tính cùng các câu chuyện hay, bức tranh đẹp, hay gương bạn học chăm ngoan ở mọi miền đất nước.

 

Cô tâm sự: Lớp có 17 cháu nhưng có tới 2/3 cháu có cuộc sống gia đình không dư giả. Vì thế, chúng tôi luôn thông cảm và chia sẻ, động viên cháu trong mỗi buổi lên lớp, tạo môi trường học tập, vui chơi thân thiện. ở lứa tuổi này, các em hiếu động, điều gì cũng muốn biết, muốn hỏi, vì thế các cô càng phải trau dồi để giúp trẻ có thêm nhận thức mới. Bên cạnh đó, còn phải trao đổi, tuyên truyền sâu rộng tới phụ huynh cùng phối hợp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở lớp và tại gia đình...

 

Hướng tới bước phát triển lâu dài, thời gian qua, cô đã theo học lớp CĐ mầm non để nhằm vượt chuẩn đào tạo. Có chuyên môn, có tấm lòng, những lớp cô phụ trách luôn được Ban giám hiệu, đồng nghiệp, phụ huynh đánh giá cao và tin tưởng. Chất lượng GD luôn được nâng lên. Năm học trước, lớp cô chủ nhiệm có 25 cháu thì 100% cháu đều đạt các chỉ số phát triển bình thường về chiều cao, cân nặng, được theo dõi về biểu đồ tăng trưởng; không có trẻ SDD thể thấp còi, nhẹ cân. Các cháu đều đạt “bé khoẻ, bé ngoan”. Vượt qua những khó khăn về cuộc sống, cô Bùi Thị Khuê luôn gắn bó cuộc sống của mình với công việc, với trẻ thơ. Bản thân cô cũng gặt hái được những kết quả tốt trong nghề nghiệp khi 2 năm gần đây được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Năm học 2012-2013 được Sở GD &ĐT tặng giấy khen vì có tinh thần vượt khó trong giảng dạy và công tác. Năm học 2014-2015, cô giáo người dân tộc Mường này được tham dự hội nghị điển hình tiên tiến ngành GDMN cấp tỉnh và được nhận giấy khen của Sở GD &ĐT.

 

 

 

                                              Văn Tưởng

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục