Anh Trần Thái Thành (bên trái) thường xuyên trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, vận động với công an viên các xóm, thôn.

Anh Trần Thái Thành (bên trái) thường xuyên trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, vận động với công an viên các xóm, thôn.

(HBĐT) - Trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở huyện Lương Sơn, có lẽ ai cũng biết đến đảng viên Trần Thái Thành, công an viên xã Tân Vinh. Chàng trai “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” là câu nói vui mà bạn bè, gia đình dành cho công việc của anh. Ngày ngày, những công việc phải làm, vấn đề phải giải quyết đều là những việc anh gọi “của Nhà nước”, nếu không có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của một đảng viên chắc anh sẽ không gắn bó, yêu công việc nhiều đến thế. 8 năm - khoảng thời gian không hẳn là dài đối với người thanh niên ấy nhưng những công việc anh làm trong hoạt động hiến máu cứu người; trong công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ những đối tượng vị thành niên lầm lỡ làm lại cuộc đời; trong việc bảo đảm sự bình yên cho cuộc sống có sức lan tỏa đến kỳ lạ.

 

Luôn gương mẫu đi đầu

 

Năm 2007, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi Đoàn xóm Đồng Tiến. Đây là khoảng thời gian bắt đầu có phong trào hiến máu cứu người. Là một Bí thư trẻ, đầy nhiệt huyết anh đã cùng các đoàn viên đến từng ngôi nhà, ngõ nhỏ để vận động người dân hiến máu nhân đạo, góp phần nhỏ vào việc giành giật sự sống cho những bệnh nhân cần máu. Anh luôn tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để có thể tiếp xúc, lý giải cho nhân dân hiểu được tác dụng, ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu nhân đạo. Đặc biệt, anh luôn khắc ghi lời Bác dạy để vận động quần chúng nghe theo thì bản thân mình phải làm gương, phải tiên phong đi đầu, nói phải đi đôi với làm, tránh việc chỉ nêu khẩu hiệu suông. Do đó, từ những ngày đầu diễn ra phong trào, anh là một trong những người đầu tiên của xã đăng ký hiến máu. Sau lần đó, anh tích cực vận động anh chị em, bố mẹ, hàng xóm và mở rộng ra tất cả các đối tượng trong xã cùng tham gia hiến máu. Đến nay, anh đã 8 lần tham gia hiến máu và kêu gọi được hàng chục lượt người cùng tham gia trong “ngày hội xuân hồng” do Viện Huyết học và truyền máu phát động. Năm 2012, anh đã vinh dự được về Thủ đô tham dự “Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2012” do Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức để ghi nhận nghĩa cử cao đẹp đó.

 

Năm 2014, anh đã vận động được hơn 40 lượt người tham gia hiến máu, thu được hàng chục đơn vị máu. Những hành động đáng trân trọng đó không những góp phần giúp cho người bệnh thoát khỏi hiểm nghèo, giúp ngành Y tế bớt đi khó khăn về máu phục vụ cấp cứu và điều trị mà hơn nữa là tấm gương sáng về tấm lòng nhân ái, tình thương yêu con người của dân tộc Việt Nam.

 

 

“Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”

 

Là một thanh niên nhiệt tình, tận tâm và đầy trách nhiệm, cùng với phát triển hoạt động Đoàn, năm 2009, anh tham gia lực lượng công an xã đảm nhiệm phụ trách địa bàn xóm Đồng Tiến. Năm nay, anh kiêm thêm Phó Bí thư chi bộ xóm Đồng Tiến. Đây đều là những việc không công, không có trợ cấp nào đáng kể. Nhiều người không hiểu cho là anh rỗi hơi, ăn cơm nhà đi lo chuyện thiên hạ. Bỏ qua những lời đàm tiếu, anh luôn khẳng định được tố chất của một “thủ lĩnh” Đoàn năng động, một công an viên đầy trách nhiệm và một đảng viên mẫu mực.

 

Anh còn nhớ vào năm  2010, khi đó huyện Lương Sơn vẫn là huyện nghèo, chưa có KCN, thanh niên trong xóm không có việc làm ổn định nên thường xuyên tụ tập rượu chè, cờ bạc gây mất ANTT trên địa bàn. Các hành vi như gây gổ, đánh nhau, trộm cắp vặt xảy ra như cơm bữa. Điều làm anh trăn trở nhất là nổi lên trong đám thanh niên mới lớn có 7 em thường xuyên tụ tập đánh nhau rồi trộm cắp bị người dân phản ánh nhiều lần. Phải làm sao để các em tiến bộ, làm sao để các em có động lực và mục đích sống có ích cho tương lai của các em? Những câu hỏi đó cứ vang lên trong suy nghĩ của anh thậm chí trong từng giấc ngủ. Anh nhớ lời Bác dạy: “Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”.

 

Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh tìm đọc các sách, báo về tâm lý lứa tuổi, về kinh nghiệm truyền thông từng độ tuổi để hình thành cách thức tiếp cận, tuyên truyền, vận động tới các em. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, anh đã đến từng nhà, đến nơi làm việc khi các em giải lao để trò chuyện, gần gũi để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các em, từ đó thuyết phục dần dần. Công việc này đòi hỏi phải khéo léo, sự kiên trì nếu không sẽ phản tác dụng. Anh chia sẻ thêm: Để các em có thể cởi mở, sẻ chia, trước hết mình phải là những người bạn, người anh của các em, tạo được lòng tin, sự gần gũi thì các em mới tin tưởng, chia sẻ và nghe lời. Với các đối tượng đã mắc sai phạm, trong quá trình thử thách phải thường xuyên theo dõi, để ý và khuyên bảo. Trong 7 đối tượng lầm lỡ của xóm, ngoài 2 em phải đi giáo dục, giáo dưỡng tại các trung tâm thì các em còn lại đều đã qua được thời gian thử thách, hòa nhập với cuộc sống, lập  gia đình và có công việc ổn định.

 

Hơn 4 năm qua, với sự góp sức của lực lượng công an xã mà địa bàn xóm Đồng Tiến không còn trường hợp nào vi phạm pháp luật, an ninh được đảm bảo, đặc biệt, Đồng Tiến cũng là xóm duy  nhất của xã không có người nghiện ma túy.

 

Từ tấm gương điển hình về người đảng viên, công an viên Trần Thái Thành trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, chúng ta càng thấm thía hơn lời dạy của Bác:  “Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong. Muốn việc thành hay bại đều xuất phát từ cán bộ tốt hay kém”. Những công việc mà anh vẫn đang làm sẽ “truyền lửa” cho các thế hệ thanh niên tiếp tục bước đi trên con đường mà Đảng ta đã chọn, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, sánh vai với cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu của chúng ta hằng mong muốn.

 

 

 

 

                                                                              Hồng Nhung

 

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục