Ông Đinh Công Hợp (ngoài cùng bên trái),xóm Đạy, xã Trung Hòa trên khu đất hiến xây dựng trường mầm non.
(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Mùi, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa (Tân Lạc) giới thiệu: Gia đình ông Đinh Công Hợp, xóm Đạy là điển hình hiến đất góp công xây dựng NTM của xã. Ông đã hiến 2.500 m2 đất nông nghiệp lấy mặt bằng xây dựng trường mầm non của xã. Từ tấm gương của ông Hợp đã đẩy mạnh phong trào hiến đất, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn.
Là xã vùng 135 của huyện, điều kiện đất đai manh mún, cơ sở hạ tầng của xã Trung Hòa còn nhiều khó khăn. Hiện nay, diện tích trường mầm non của xã không đủ đảm bảo tiêu chí xây dựng NTM. Hiệu phó trường mầm non xã Trung Hòa Vương Thị Minh cho biết: Trường mầm non có 1 chi trung tâm và 4 chi phụ ở các xóm. Cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều khó khăn, thiếu thốn không đáp ứng nhu cầu học tập của các cháu. Năm học này, toàn xã có 180 cháu trong độ tuổi nhưng có tới 70 - 80 cháu không được đến lớp, các cháu lớp 2 tuổi ra lớp chưa đầy đủ vì thiếu lớp học. Hiện nay, Nhà nước đã có chủ trương đầu tư xây dựng trường mầm non cho xã nhưng quỹ đất tại điểm trường chính không đủ với diện tích trên 900 m2. Việc ông Đinh Công Hợp tự nguyện hiến 2.500 m2 đất có ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp nhà trường có điều kiện xây dựng ngôi trường mới khang trang, đảm bảo nhu cầu học tập của tất cả các cháu lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo trên địa bàn.
Đưa chúng tôi đến khu đất mới hiến chỉ cách trường mầm non trung tâm vài trăm mét, ông Đinh Công Hợp chia sẻ: Hàng năm, gia đình tôi vẫn thường trồng mía trên khu đất này, cho nhu nhập 50 - 60 triệu đồng /năm. Đối với người nông dân, đất đai vốn rất quý. Tuy vậy, vợ chồng tôi đã bàn với nhau không phải đất nào cũng có thể hiến để xây dựng trường học. Vì khu đất của nhà tôi bằng phẳng ngay cạnh mặt đường nhựa, thuận lợi cho việc đi lại của cô và trò nhà trường. Khi xã có chủ trương “Hiến đất góp công xây dựng NTM”, gia đình tôi sẵn sàng cùng lãnh đạo xã, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động 2 gia đình ông Bùi Văn Dực và bà Bùi Thị Biên cùng hiến để đảm bảo khuôn viên gần 5.000 m2 cho nhà trường. Hiến đất, gia đình tôi có suy nghĩ rất đơn giản: Xây dựng trường mầm non để cho các cháu có chỗ ăn học đầy đủ, “Vì tương lai con em chúng ta”...
Linh Trang